Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

MU thua Brighton 2-3: Mặt nạ rơi, 'Quỷ đỏ' hèn nhát lộ diện

Chỉ cần Brighton bé nhỏ là đã vạch trần được bộ mặt thật của MU trong mùa giải mới. Sau 2 vòng đấu, chiếc mặt nạ hào nhoáng của “Quỷ đỏ” đã rơi.

Ba tháng trước, cũng là Brighton chính thức biến giấc mơ vô địch của MU tan vỡ với chiến thắng 1-0 ngay tại Old Trafford. Giờ vẫn là đội bóng nhỏ bé này lột trần những điểm yếu lẫn sự hỗn loạn của “Quỷ đỏ” trong mùa giải mới.

Brighton bỗng vươn lên trở thành khắc tinh của MU hay thực chất đội quân của Jose Mourinho chỉ có vậy?

MU thua Brighton 2-3: Mặt nạ rơi, 'Quỷ đỏ' hèn nhát lộ diện
MU nhận trận thua 2-3 trước Brighton ngay vòng 2 Premier League.

"Quỷ đỏ" gây thất vọng

Brighton dĩ nhiên chưa đủ tầm để là khắc tinh “Quỷ đỏ”. Vấn đề chỉ là MU cuối mùa trước và ở thời điểm này đều có chung những vấn đề tiêu cực cố hữu về mặt tư tưởng cũng như hệ thống.

Chiến thắng 2-1 trước Leicester cùng hình ảnh tích cực của Paul Pogba hay Luke Shaw trong trận ra quân đã khiến những vấn đề của MU thay vì được mổ xẻ bỗng bị ém nhẹm đi. Sau cùng, chẳng phải đợi quá lâu để những lỗ hổng trong hệ thống của MU bị phơi bày.

Trước Brighton, MU đã bị gãy đổ về mặt tâm lý chỉ sau có 25 phút bất chấp việc có không ít cơ hội để mở tỷ số trước đó. Pha bóng mở tỷ số của Brighton là tình huống mà Ashley Young trong này được bố trí xếp chơi hậu vệ phải đã mất hút hoàn toàn.

MU thua Brighton 2-3: Mặt nạ rơi, 'Quỷ đỏ' hèn nhát lộ diện - 1
MU có trận cầu thảm họa ở hàng phòng ngự. Ảnh: Reuters.

Bàn nâng tỷ số 2-0 sau đó 2 phút chỉ là hệ quả của một hàng phòng ngự quá sức lúng túng trước tinh thần hứng khởi của đội chủ nhà.

Victor Lindelof đã làm gì trong tình huống nhận bóng nhồi vào từ cánh trái đó của Brighton? Và câu hỏi thực tế nhất nên được đặt ra là tại sao MU lại để Brighton có tiếp quả phạt góc cùng những tình huống uy hiếp khung thành liên tục ngay sau khi bị dẫn bàn như thế?

Thông thường trong những cuộc đấu giữa hai đội bóng chênh lệch về mặt đẳng cấp, kịch bản dễ thấy nhất là khi đội bóng yếu hơn mở tỷ số (một bất ngờ), đội mạnh hơn sẽ ngay lập tức lao lên đòi ăn thua sòng phẳng để đưa trận đấu về vạch xuất phát.

MU trước Brighton đã không làm thế. “Quỷ đỏ” chấp nhận chịu trận trước tinh thần lên cao của đội khách. Đó là một toan tính hèn nhát đáng nghi ngờ của MU. Đội ngũ của “Quỷ đỏ” không yếu tinh thần đến vậy và toan tính đã được nêu ra kia chỉ là bài học vỡ lòng trong môn bóng đá.

Hoặc là Jose Mourinho không xua các học trò lao lên gỡ hòa khi bị dẫn bàn, hoặc các cầu thủ MU chủ động không làm vậy. Kịch bản sau cùng là gì?

MU thua Brighton 2-3: Mặt nạ rơi, 'Quỷ đỏ' hèn nhát lộ diện - 2
MU áp đảo Brighton toàn bộ nhưng vẫn để thua. Đồ họa: The Guardian.

Trò phản thầy?

Dĩ nhiên, vẫn còn là quá sớm để tin vào một kịch bản “trò phản thầy” như chính Mourinho từng gặp tại Chelsea mùa giải 2015/16, hay Claudio Ranieri gặp phải ở Leicester City mùa 2016/17. Song có những lý do tương đối khả dĩ để tin vào điều ấy sau trận thua bạc nhược của MU trước Brighton.

Thứ nhất, các cầu thủ MU với Mourinho đã có lời qua tiếng lại tương đối nghiêm trọng trong thời gian trở lại đây. Anthony Martial bị Mourinho phạt nội bộ sau khi tự ý bỏ chuyến du đấu về chăm vợ đẻ. “Gia đình là trên hết”, Martial thủng thẳng nói sau khi bị phạt. Còn Paul Pogba đã có mâu thuẫn với Mourinho từ trước.

MU thua Brighton 2-3: Mặt nạ rơi, 'Quỷ đỏ' hèn nhát lộ diện - 3
Mourinho có mâu thuẫn với không ít học trò. Ảnh: Getty Images.

Có không ít hơn hai lần chính Pogba hoặc Mourinho lên tiếng thừa nhận việc này trước báo giới. Mới đây, câu chuyện còn gia tăng tới mức độ khác khi Pogba mỉa mai “Phải hạnh phúc thì mới có thể tỏa sáng”. Có ngẫu nhiên hay không khi ngay sau tuyên bố đó của Pogba, MU gục ngã trước Brighton.

Thứ hai, Mourinho luôn có vấn đề với các học trò trong những mùa giải thứ ba ông dẫn dắt các CLB. Tại Real Madrid, Mourinho bùng nổ mâu thuẫn với Iker Casillas và Sergio Ramos trong mùa giải thứ ba làm thuyền trưởng. Tất cả đã kết thúc với việc “Người đặc biệt” ra đi không kèn không trống vào cuối mùa giải sau khi thất bại toàn diện tại cả La Liga lẫn Champions League.

Tại Chelsea trong nhiệm kỳ hai, Mourinho sau khi đuổi nữ bác sĩ Eva Carneiro đã bị các học trò đồng loạt tẩy chay trong phòng thay đồ. Điều này dẫn tới trát sa thải vào tháng 12 cho “Người đặc biệt” sau khi dẫn dắt Chelsea thua 9 trong 16 trận trước đó.

Chưa bao giờ Mourinho chỉ đích danh những ai đã “lật ghế” mình trước báo giới. Song những CĐV Chelsea và giới chuyên môn đều tin rằn Eden Hazard, Cesc Fabregas và Diego Costa đã trực tiếp đẩy ông thầy ra đường.

MU thua Brighton 2-3: Mặt nạ rơi, 'Quỷ đỏ' hèn nhát lộ diện - 4
Mourinho đã vướng phải những mâu thuẫn "trò phản thầy" tại Real Madrid và Chelsea. Ảnh: Daily Mail.

Những biến động có mẫu số chung ấy không hề ngẫu nhiên. Đó là hệ quả của thứ triết lý quản lý quá sức mệt mỏi của Mourinho. Tự nghĩ ra những âm mưu để khích lệ đội nhà, ông chửi bới và đấu đá với những HLV khác, tỏ ra nanh nọc trong những cuộc chiến thật ra không có thật mà chỉ do ông tưởng tượng. Dần dần, điều đó khiến các cầu thủ kiệt quệ về cảm xúc và tâm lý.

Tất cả điều ấy cộng hưởng với sự chuẩn bị thiếu chu toàn của MU cho mùa giải mới đã cho ra kết quả bĩ cực tới ngay từ vòng thứ hai. MU liệu có thể gượng dậy sau kết quả đầy bi quan này?

Điều ấy phụ thuộc vào chính các cầu thủ MU. Ghế huấn luyện viên có 4 chân cầu thủ nắm 3, câu nói ấy chưa bao giờ lỗi thời.

Theo Nhật Anh (Tri Thức Trực Tuyến)