Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

M.U thua Wolves là do... khách sạn

Các cầu thủ Man United đã bị ảnh hưởng không nhỏ khi hai lần bị chuông báo cháy đánh thức ở giờ ngủ trưa trước trận gặp Wolverhampton.

M.U thua Wolves là do... khách sạn

Vào tối ngày 2/4 (giờ Anh), M.U đã thất thủ 1-2 trước Wolves, qua đó gặp khó trong cuộc đua vào Top 4 Ngoại hạng Anh. Trong suốt cả trận, các chàng trai Quỷ đỏ thể hiện sự mệt mỏi và nguyên nhân có lẽ bắt nguồn từ khách sạn nơi họ trú tạm trước màn so tài tại sân Molineux.

Cụ thể, đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer đã ở tại khách sạn 4 sao The Mount, gần thành phố Wolverhampton nhằm chuẩn bị cho trận đấu. Dàn sao của Man United nhận phòng vào 9 giờ tối ngày 1/4, ngủ qua đêm tại đây và có thêm chút thời gian nghỉ ngơi trước trận đấu. 

Như thường lệ, các cầu thủ có giấc ngủ trưa nạp năng lượng vào buổi trưa nhưng mọi thứ đã không diễn ra suôn sẻ. Theo ghi nhận, đã 2 lần chuông báo cháy ở khách sạn The Mount bất ngờ réo lên (lúc 14 giờ 30 và 15 giờ ngày 2/4) khiến thầy trò Solskjaer bị làm phiền. Đội ngũ nhân viên của khách sạn đã gửi lời xin lỗi tới Man United về sự cố này, song dường như nó ảnh hưởng không nhỏ tới thể lực của các cầu thủ.

Trước đó, vào đầu giờ chiều ngày 2/4, tiền đạo Marcus Rashford đã rời khách sạn về nhà vì bị cảm nặng cũng như cần điều trị thêm chấn thương mắt cá. Hệ quả, M.U bại dưới tay Wolves trong ngày các cầu thủ đều chơi dưới sức.

Theo Đỗ Trung (Bongdaplus.vn)