Rạng sáng 23/1 (giờ Hà Nội), MU chính thức xác nhận Casemiro sẽ rời CLB sau khi mùa giải 2025/26 kết thúc.
23-1769141398-mu-xac-nhan-casemiro-ra-di-vao-cuoi-mua.jpg
Casemiro (trái) sẽ rời MU vào cuối mùa 2025/26

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh ngôi sao người Brazil vẫn đang đóng vai trò quan trọng ở tuyến giữa của "Quỷ đỏ".

Dù hợp đồng hiện tại giữa Casemiro và MU sẽ đáo hạn sau mùa giải này , thông tin đôi bên đường ai nấy đi vẫn gây ra cú sốc lớn cho người hâm mộ. Thực tế, cựu sao Real Madrid có một điều khoản gia hạn nhưng đòi hỏi anh phải đá chính đủ 35 trận – một con số được đánh giá là rất khó khả thi trong tình hình hiện nay.

Dù vẫn còn thời gian để đôi bên ngồi lại đàm phán, ban lãnh đạo MU đã dứt khoát đưa ra quyết định không gia hạn. Như vậy, kể từ tháng 6 tới, Casemiro sẽ trở thành cầu thủ tự do và ngay từ lúc này, anh đã có quyền tìm kiếm bến đỗ mới.

Trước đó, người hâm mộ MU từng hy vọng vào một kịch bản tươi đẹp hơn: Casemiro tiếp tục ở lại với mức lương giảm sâu để phù hợp với tình hình tài chính của đội bóng. Tuy nhiên, thực tế khắc nghiệt đã không cho phép điều đó xảy ra.

Có hai nguyên nhân chính khiến MU buộc phải buông tay với tiền vệ sinh năm 1992. Đầu tiên là mức đãi ngộ khổng lồ lên tới 350.000 bảng/tuần (trước thuế), đưa anh trở thành cầu thủ nhận lương cao nhất Old Trafford và top 3 tại Ngoại hạng Anh. Thứ hai, ở tuổi 33, Casemiro không còn là nhân tố phù hợp cho các kế hoạch phát triển dài hạn của câu lạc bộ. Việc giữ chân anh cũng được coi là một rủi ro khi MU sẽ đón một huấn luyện viên mới sau mùa giải này.

Dưới thời HLV Ruben Amorim, vấn đề thể lực của Casemiro cũng lộ rõ. Dù đá chính hầu hết các trận, tuyển thủ Brazil thường chỉ duy trì được nền tảng thể lực sung mãn trong khoảng 60 phút đầu tiên. Trong 1/3 thời gian còn lại, anh thường phải thi đấu bằng ý chí và sự nỗ lực tột cùng, dẫn đến việc HLV Amorim thường xuyên phải rút anh ra nghỉ từ phút 70.

Sự ra đi của Casemiro chính là phát súng đầu tiên cho một cuộc đại tu đội hình tại sân Old Trafford. Khi vắng bóng ngôi sao Brazil, tuyến giữa của MU thường xuyên rơi vào tình trạng vỡ vụn, khiến HLV Amorim gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm phương án thay thế.

Bên cạnh sự ra đi của Casemiro, tương lai của Manuel Ugarte cũng đang lung lay dữ dội, trong khi Bruno Fernandes cũng không chắc chắn sẽ ở lại. Để lấp đầy khoảng trống, MU dự kiến sẽ chiêu mộ ít nhất hai bản hợp đồng "bom tấn". Những cái tên như Baleba, Wharton và Anderson đang là mục tiêu hàng đầu. Đây đều là những tài năng đã khẳng định được tên tuổi tại Ngoại hạng Anh và dự kiến sẽ tiêu tốn của MU không dưới 100 triệu bảng cho mỗi cầu thủ

PV (SHTT)