VĐV Mỹ Tiên đã cùng các đồng đội Nguyễn Khả Nhi, Phạm Thị Vân và Nguyễn Thúy Hiền xuất sắc giành Huy chương Đồng (HCĐ) ở nội dung bơi tiếp sức 4x200m tự do nữ, một ngày sau sự cố bật khóc tại lễ trao giải nội dung 400m hỗn hợp nữ.
15-1765733484-my-tien-gianh-huy-chuong-mot-ngay-sau-su-co-bat-khoc-o-le-trao-giai-sea-games.webp
Các VĐV nhận huy chương đồng (Ảnh: ZNews)

Chiến thắng này không chỉ đem về vinh quang mà còn đánh dấu cột mốc quan trọng: đây tấm HCĐ đầu tiên của Việt Nam ở bơi tự do tiếp sức 4x200m nữ tại một kỳ SEA Games.

Mỹ Tiên bước vào đường đua chung kết tại Cung dưới nước Huamark với tâm lý ổn định, bất chấp khoảnh khắc bật khóc trước những góp ý từ Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký  Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam (VASA) Đinh Việt Hùng, diễn ra ngay sau phần thi căng thẳng 13/12.

Theo một thành viên đội tuyển, dù ông Hùng thường đưa ra những góp ý chuyên môn, nhưng thời điểm và địa điểm trao đổi lần này được đánh giá là không phù hợp do Mỹ Tiên mới hoàn thành phần thi.

Sau sự cố, lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam đã có buổi trao đổi với ông Hùng, đồng thời nhắc nhở lãnh đội và đại diện các Liên đoàn, Hiệp hội về việc nên chia sẻ và động viên các VĐV trong quá trình thi đấu tại SEA Games 33. Hôm 14/12, ông Hùng vẫn có mặt trên khán đài để theo dõi, nhưng không tham gia trao giải.

Trong cuộc đua gay cấn, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu với phong độ cao, cạnh tranh sòng phẳng với các cường quốc bơi lội trong khu vực như Thái Lan, Philippines và Singapore. Khả Nhi là người xuất phát, Mỹ Tiên thi đấu lượt thứ hai, và hai lượt cuối cùng thuộc về Phạm Thị Vân và Thúy Hiền.

Thúy Hiền cán đích với thời gian 8 phút 14 giây 22, mang về niềm vui vỡ òa cho các đồng đội và CĐV. Thái Lan về nhất với 8 phút 10 giây 10, trong khi Philippines giành HCB với thành tích ít hơn 1 giây 45.

Thành tích 8 phút 14 giây 22 phá sâu kỷ lục quốc gia cũ là 8 phút 24 giây 41, được lập tại giải VĐQG hồi tháng 3.

PV (SHTT)