Người hâm mộ thể thao Việt Nam đã trải qua buổi tối 14/12 trong sự sững sờ và tiếc nuối trước thông tin VĐV đi bộ kỳ cựu Nguyễn Thị Thanh Phúc, niềm hy vọng ở cự ly 20km tại SEA Games 33, đã buộc phải rút lui vì chấn thương tái phát.

Chia sẻ sau sự việc, Thanh Phúc nghẹn ngào cho biết chấn thương đã bùng phát ngay khi cô bắt đầu thi đấu. Chỉ sau vài kilomet đầu tiên, gối phải của cô đã có dấu hiệu nhói đau. Bằng tất cả ý chí và lòng tự trọng của một vận động viên khoác trên mình màu cờ sắc áo Tổ quốc , Thanh Phúc đã cố gắng chịu đựng và nỗ lực bước tiếp.

Tuy nhiên, mọi cố gắng như sụp đổ khi cô chạm tới kilomet thứ 11. 

14-1765731219-nu-hoang-di-bo-thanh-phuc-lo-huy-chuong-vi-tai-phat-chan-thuong.jpeg
Thanh Phúc không thể hoàn tất cự ly 20km do tái phát chấn thương (Ảnh: Nld.com.vn)

"Cố gắng quá mức chịu đau để thi đấu, tôi hoa mắt, chóng mặt và choáng váng suýt ngất xỉu nên buộc phải dừng bước", Thanh Phúc kể lại trên báo Người Lao Động. 

Đây là lần thứ hai trong suốt sự nghiệp dự SEA Games, cô phải bỏ dở cuộc tranh tài, đánh mất mục tiêu giành tấm HCV danh giá.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, chỉ vài tháng trước khi lên đường tham dự kỳ SEA Games gần như cuối cùng trong sự nghiệp, Thanh Phúc đã phải âm thầm vật lộn với một chấn thương khá nặng. Việc tập luyện quá sức đã khiến đầu gối phải của cô bị sưng và tràn dịch. Cô phải chữa trị tích cực, thậm chí cần đến sự can thiệp của bộ phận y tế đội tuyển quốc gia.

Chỉ vài ngày trước chuyến bay sang Thái Lan, cô mới cảm thấy chấn thương thực sự hồi phục. "Ai ngờ sự việc lại đến mức này, đau đớn lắm!", cô chia sẻ đầy tiếc nuối.

Thanh Phúc đã chuẩn bị kỹ lưỡng, tập luyện nghiêm túc, và bước vào cuộc thi với niềm tin, khát khao chiến thắng. Việc không thể hoàn thành cự ly là "điều đau đớn nhất trong sự nghiệp thi đấu của mình", cô cho biết.

Thanh Phúc cùng ngày chia sẻ trên trang cá nhân: "Tôi xin cúi đầu, gửi lời xin lỗi chân thành đến các cô chú lãnh đạo, các thầy cô, ban huấn luyện và người hâm mộ đã tin tưởng, đồng hành và kỳ vọng rất nhiều nơi tôi tại SEA Games 33. Chấn thương cũ tái phát và tôi đã cố gắng bám trụ bằng tất cả ý chí, trách nhiệm và lòng tự trọng của một vận động viên khoác trên người màu cờ sắc áo Tổ quốc. Nhưng cơ thể đã không cho phép, tôi đau đớn và không thể hoàn thành cự ly - điều đau đớn nhất trong sự nghiệp thi đấu của mình.

Buồn, tiếc và day dứt, tôi không đau vì thành tích, mà vì đã chưa thể đáp lại trọn vẹn niềm tin và sự kỳ vọng của những người luôn ủng hộ tôi, chưa từng rời bỏ tôi ngay cả trong khoảnh khắc tôi gục ngã. Tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng, tập luyện nghiêm túc và dốc trọn những gì mình có cho SEA Games 33 và bước vào cuộc thi với niềm tin, trách nhiệm và khát khao chiến thắng.

Thể thao không chỉ có vinh quang và tôi xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng, thất vọng. Bản lĩnh của người làm nghề là dám chấp nhận thất bại, dám nhìn thẳng vào giới hạn của bản thân. Dừng lại và tôi trở về, trong tim vẫn còn một nỗi day dứt vì chưa kịp hoàn thành ước nguyện của ba.

Tôi tin, khi còn đứng dậy được, hành trình ấy chưa bao giờ kết thúc. Tôi sẽ đứng dậy, chữa lành và trở lại. Vì tình yêu thể thao, vì màu cờ sắc áo. Và vì những trái tim chưa từng quay lưng với tôi".

PV (SHTT)