-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thể thao
27/02/2022 03:40Nam Định cầm chân HAGL ở trận đấu buồn ngủ
Nam Định tung ra đội hình mạnh nhất ở thời điểm hiện tại. Đáng chú ý là sự có mặt của 3 ngoại binh Rodrigo, Marcio Marques, Alisson và cầu thủ nhập tịch Trần Trung Hiếu (Kizito).
Trong khi đó, HAGL chỉ sử dụng 2 ngoại binh trung vệ Mauricio Barbosa và tiền đạo Washington Brandao. Công Phượng có mặt trong danh sách thi đấu nhưng tiền đạo này phải ngồi trên băng ghế dự bị. Phần còn lại, HAGL có đầy đủ những gương mặt ưu ú của bóng đá Việt Nam.

Một trận đấu được đặt rất nhiều hy vọng nhưng ngồi trên sân hay trước màn hình, hẳn nhiều người cảm thấy buồn ngủ khi cầu thủ đôi bên chơi rất ì ạch, thiếu sự kết dính giữa các tuyến.
Theo thống kê, suốt 45 đầu tiên, đôi bên đều không có lấy một cú sút vào về phía khung thành của nhau. Những tuyển thủ quốc gia như Xuân Trường, Tuấn Anh, Minh Vương, Văn Thanh, Văn Toàn, Hồng Duy đã chơi không như sự kỳ vọng.
Hiêp 1 đã kết thúc trong sự tẻ nhạt và hiệp 2 cũng khởi đầu cùng kịch bản. Đến phút 58, Kiatisak bắt đầu có sự đổi thay về con người khi ông tung Công Phượng vào thay Tuấn Anh. Kế đến, Văn Toàn cũng được rút ra sân để nhường chỗ cho Dos Santos. Thật khó tin, phần tiếp theo của trận đấu chẳng khác gì những gì đã diễn ra trong hiệp đấu đầu tiên.
Gần cuối trận, Nam Định gần như đứng bên phần sân nhà và họ đã có được điều mình muốn đó là giành 1 điểm trước HAGL.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Nam Định: Xuân Việt, Viết Tú, Mạnh Hùng, Đình Sơn (Mạnh Hùng 83’), Rodrigo(Văn Hiếu 66’), Văn Trường (Thanh Trường 83’), Marcio Marques, Đình Mạnh, Alisson Pereira, Trung Hiếu, Hạ Long (Tuấn Tú).
HAGL: Tuấn Linh, Mauricio, Hữu Tuấn, Hồng Duy, Văn Thanh, Văn Việt, Minh Vương (Đình Lâm 85’), Xuân Trường, Tuấn Anh (Công Phượng 58’), Văn Toàn(Dos Santos 63’), Brandao.
Theo Đam San (Bongdaplus.vn)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




