-
Truy thăng lên hàm Thiếu tá đối với đồng chí cảnh sát hy sinh khi truy bắt tội phạm ở Khánh Hòa -
Công bố nguyên nhân cuối cùng dẫn đến thảm kịch cháy chung cư Hong Kong khiến 168 người tử vong -
Hành trình xuyên lục địa của chàng trai Việt sở hữu 3 bằng thạc sĩ tại các đại học hàng đầu thế giới -
Cậu nam sinh thiếu hormone tăng trưởng và thước phim "gửi tương lai" đẫm nước mắt cùng bà nội -
Ngày mới 22/3/2026 Nguyệt Lão nhả vía - 4 con giáp ĐỎ tình, hạnh phúc trọn vẹn -
Sự thật khó chấp nhận sau vụ cháu bé bị bắt cóc trước nhà ở Tây Ninh, gia đình kêu gọi quyên góp tìm con -
Thông qua Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI -
Danh sách xe máy bị gọi tên, cơ quan chức năng yêu cầu nộp phạt nguội, người vi phạm cần kiểm tra ngay -
Công an thông tin về vụ nữ sinh ở Thanh Hóa bị đánh hội đồng đến ngất xỉu khiến dư luận bức xúc -
Chấn động vụ bé gái 13 tuổi tại TPHCM sinh con: Hai bị can bị truy tố không phải là cha đứa trẻ
Thể thao
26/11/2020 21:30Nạn nhân vụ 'Bàn tay của Chúa' lên tiếng, hé lộ về Maradona và ký ức ám ảnh suốt 34 năm
Ở trận tứ kết World Cup 1986 giữa Argentina và Anh, Maradona đã ghi cả hai bàn thắng để giúp đội bóng xứ sở Tango giành quyền đi tiếp. Nếu như pha solo trên quãng đường 60m, vượt qua 6 cầu thủ Anh được bầu chọn là "Bàn thắng thế kỷ", thì tình huống ghi bàn mở tỉ số bằng tay của Maradona cũng trở thành pha bóng gây tranh cãi nhất lịch sử World Cup.
Maradona gọi pha ghi bàn đó là "Bàn tay của Chúa", còn ở phía đối diện, cựu thủ môn ĐT Anh Peter Shilton sau 34 năm vẫn còn bị ám ảnh bởi tình huống này.
Tờ Daily Mail mới đây đã thực hiện cuộc phỏng vấn với "nạn nhân" năm nào của Diego Maradona, chỉ ít giờ sau khi huyền thoại bóng đá người Argentina đột ngột qua đời. Chúng tôi xin gửi tới độc giả những tâm sự của cựu thủ môn Peter Shilton, người mãi mãi không thể quên được khoảnh khắc bị Maradona "qua mặt":
|
Hai bàn thắng của Maradona ghi vào lưới ĐT Anh tại tứ kết World Cup 1986. |
"Cuộc sống của tôi từ lâu đã gắn liền với cuộc đời của Diego Maradona. Và dĩ nhiên, nó diễn ra theo một cách mà tôi không hề mong muốn.
Tôi rất buồn khi nghe tin anh ấy đã ra đi mãi mãi. Maradona mới chỉ bước sang tuổi 60 thôi mà. Chắc chắn một điều, anh ấy là cầu thủ vĩ đại nhất mà tôi từng đối mặt.
Vào buổi chiều năm đó tại Mexico City, toàn đội chúng tôi nghĩ rằng mình đã sẵn sàng để đối mặt với Maradona. Trận tứ kết World Cup 1986 gặp Argentina là trận đấu lớn nhất mà nhiều tuyển thủ Anh lần đầu có cơ hội tham dự. Và rõ ràng Maradona là mối nguy hiểm nhất mà ĐT Anh phải lưu tâm.
Nhưng không có kế hoạch đặc biệt nào dành cho anh ta, không có ai được bố trí theo kèm riêng Maradona cả. Chúng tôi chỉ nói rằng cả đội sẽ phải luôn theo sát những bước chạy của anh ấy, cố gắng cắt đứt liên lạc và không để Maradona có cơ hội đi bóng, bứt tốc. Trong khoảng gần 1 giờ thi đấu, kế hoạch đó đã được chúng tôi triển khai rất tốt.
Nhưng rồi khoảnh khắc đó xảy đến. Maradona lao tới tranh chấp một pha bóng bổng với tôi. Ai cũng tin rằng anh ấy gặp bất lợi và không thể nào kịp tranh bóng bằng đầu được. Vì thế, Maradona đã đưa tay lên và đấm bóng vào lưới. Đó dĩ nhiên là một tình huống ăn gian.
Khi chạy đi ăn mừng, anh ấy thậm chí còn nhìn lại hai lần, như thể chờ tiếng còi của trọng tài. Anh ấy biết mình đã làm gì. Tất cả mọi người đều biết, trừ trọng tài chính và trợ lý của ông ấy.
Chỉ ít phút sau, Maradona đã ghi được một bàn thắng đẳng cấp. Nhưng thực tình lúc ấy chúng tôi vẫn còn đang quay cuồng vì tình huống bị thủng lưới trước đó. Lần đầu tiên trong trận đấu, chúng tôi để cho anh ấy khoảng trống để đi bóng như vậy. Đó rõ ràng là một bàn thắng rất đẹp, nhưng nếu không có bàn mở tỉ số thì Maradona sẽ không thể ghi bàn thứ hai theo kiểu như vậy.
Điều đó ám ảnh tâm trí tôi trong suốt những năm qua. Mọi người nói rằng đáng ra tôi nên đấm bóng ra, thay vì để một tiền đạo nhỏ con như vậy chiến thắng trong một pha tranh chấp bóng bổng. Nhưng thực tình Maradona đã chủ động dùng tay chơi bóng, vì anh ấy biết rằng mình không thể kịp đánh đầu.
Dù sao bàn thắng cũng được công nhận rồi. Bóng đá mà. Nhưng tôi chỉ thấy không thích khi Maradona chưa bao giờ nói lời xin lỗi vì đã chơi gian lận. Thay vào đó, anh ấy gọi pha bóng đó là "Bàn tay của Chúa".
Trong những năm qua chúng tôi có gặp nhau vài lần. Tôi sẽ rất vui nếu Maradona đưa ra lời xin lỗi, nhưng kể cả khi chúng tôi bắt tay và dành cho nhau những cái ôm, anh ấy cũng không hề có động thái nào về việc đó.
Hầu hết các tuyển thủ Anh từng thi đấu ở Mexico đều cảm thấy như tôi cho đến ngày nay. Chúng tôi đã có cơ hội để vào bán kết, rồi sau đó biết đâu sẽ là trận chung kết World Cup. Tôi may mắn khi vẫn được góp mặt cùng ĐT Anh ở World Cup 1990 và lọt vào đến bán kết. Nhưng nhiều người khác thì không có cơ hội như vậy.
Tôi vẫn nhớ không khí trong phòng thay đồ sau trận đấu đó. HLV Bobby Robson bước vào và chỉ đứng đó nhìn chúng tôi. Một lúc sau ông ấy mới có thể cất tiếng và hỏi: "Anh ta đã dùng tay chơi bóng, đúng không các cậu? Chính xác là anh ta đã làm vậy, có phải không?"
Tất cả chúng tôi chỉ biết lặng lẽ gật đầu, còn HLV thì buồn bã lắc đầu và quay người bước ra ngoài.
Một thời gian sau, xuất hiện những bức ảnh chụp Maradona đi nghỉ ở Tunisia. Anh ấy cùng trọng tài chính Bin Nasser đã ôm nhau và cười. Đáng lẽ ông Bin Nasser không nên để những bức ảnh như vậy xuất hiện.
Trên sân bóng, mọi cầu thủ đều có thể bất chợt làm những điều mà đáng ra không được phép. Nó đơn thuần chỉ là một khoảnh khắc và không ai có thời gian để suy nghĩ gì nhiều cả. Nhưng với những thành viên ĐT Anh chúng tôi, ai cũng mong muốn Maradona có thể nhận lỗi vì đã chơi bóng theo cách đó.
Pha bóng đó không làm hỏng đi di sản mà Maradona đã để lại, bởi như tôi đã nói, anh ấy là một cầu thủ thực sự tuyệt vời, sánh ngang với một huyền thoại khác là Pele. Maradona là một tài năng đặc biệt mà thế giới bóng đá đã sản sinh ra. Và thật buồn khi anh ấy đã ra đi mãi mãi ở tuổi 60.
Và kỳ lạ thay, hôm qua (25/11) cũng là kỷ niệm 50 năm ngày tôi có trận đấu ra mắt ĐT Anh. Thật lạ một sự trùng hợp lạ lùng!"
Peter Leslie Shilton (sinh ngày 18/9/1949), là thủ môn đã đi vào lịch sử bóng đá Anh. Ông khoác áo ĐTQG từ năm 1970 tới năm 1990 và hiện vẫn đang nắm giữ kỷ lục về số lần chơi cho ĐT Anh với 125 lần. Năm 2000, ông được Liên đoàn Thống kê và Lịch sử Bóng đá Thế giới xếp vào top 10 những thủ môn vĩ đại nhất thế kỷ 20.Maradona và ký ức về chuyến du đấu Việt Nam không thành, khiến CĐV ngậm ngùi tiếc nuối
Theo Linh Đan (Trí Thức Trẻ)
- Hai phó tổng giám đốc bị sa thải vì ngoại tình với nhau (26 phút trước)
- Google Pixel 8 Pro cũ chỉ còn dưới 10 triệu đồng, vô địch phân khúc, điện thoại Samsung nép sợ nhiều phần! (29 phút trước)
- "Vua côn tay" 150cc mới chính thức ra mắt giá 36 triệu đồng: Thiết kế như "huyền thoại" Honda Rebel (38 phút trước)
- Toyota chính thức ra mắt mẫu SUV địa hình đẹp long lanh giá 888 triệu đồng, chất hơn cả Ford Everst (1 giờ trước)
- Cứu sống nam bệnh nhân ngừng tim có thói quen uống 10 ly cà phê và hút 12 điếu thuốc mỗi ngày (1 giờ trước)
- Công Phượng dính chấn thương nặng, chính thức nghỉ hết mùa (2 giờ trước)
- Sự thật rúng động sau vụ việc hai đối tượng hàng xóm xâm hại bé gái 13 tuổi tại Đà Nẵng (3 giờ trước)
- Tuyển Việt Nam thăng tiến mạnh trên bảng xếp hạng FIFA sau án phạt của Malaysia (3 giờ trước)
- Iran đưa điều kiện khắt khe để tàu nước ngoài đi qua eo biển Hormuz (3 giờ trước)
- Khởi tố đối tượng 72 tuổi chuyên móc túi tại lễ hội Chùa Hương (3 giờ trước)