-
Hai người mất tích ở Jeju đều liên quan một cảnh sát: Thi thể nữ du khách được tìm thấy gần nơi ở -
Thuyền chở 4 người bất ngờ lật trên sông ở Thái Nguyên, 3 người mất tích -
Bức ảnh hiếm về căn nhà cổ hé lộ nơi ở cũ của Đặng Lê Nguyên Vũ trước khi về “nhà trong hang” -
Tử vi thứ 4 ngày 26/8/2026 của 12 con giáp: Sửu công danh thăng hạng, Dần tình duyên bấp bênh -
Khởi tố diễn viên Kiều Thanh và 81 đối tượng trong đường dây ma túy "khủng" tại Hà Nội -
Nam sinh mồ côi ở Đà Nẵng được xóa khoản nợ 1,7 tỷ đồng, xin dừng nhận hỗ trợ -
Kịp thời giải cứu người mẹ trẻ ôm con nhỏ định nhảy cầu Văn Lang sau mâu thuẫn gia đình -
Thái Bình Dương xuất hiện cùng lúc 4 cơn bão, chuyên gia lý giải nguyên nhân -
Siêu dự án hơn 40.000 tỷ đồng của Vingroup tại Bắc Ninh chính thức nhận đất, bước sang cột mốc mới -
Hà Nội: Nước sông dâng cao, gần 1.500 người dân bị cô lập, nhiều khu vực ngập sâu
Thể thao
22/09/2021 07:06Nếu Messi nghĩ mình là ông chủ tại PSG, xin lỗi anh đã nhầm to!
Messi từng là ông chủ ở Camp Nou. 21 năm cống hiến cho màu áo đỏ lam cùng số bàn thắng kỷ lục và 6 Quả bóng vàng khiến Messi có vị trí bất khả xâm phạm ở Barca. Kể cả khi Barca sa sút, vị thế này của M10 không hề bị suy giảm.
Tuy nhiên, mọi thứ ở PSG lại đang không hề dễ dàng với Messi. Điều này không được thể hiện trong khoảng 24 phút ngắn ngủi của M10 trong trận ra mắt gặp Reims và trận hòa 1-1 trước Club Brugge tại Champions League, nhưng đã xuất hiện ở trận gần nhất gặp Lyon.
Khoảng vài ngày trước khi PSG chạm trán Lyon (vòng 6 Ligue 1), phóng viên của tờ Marca (Tây Ban Nha) hỏi Ander Herrera về quyền đá penalty tại đội bóng của HLV Mauricio Pochettino thuộc về ai trong 3 cầu thủ: Leo Messi , Neymar và Kylian Mbappe.
Tiền vệ mang áo số 21 trả lời theo kiểu nửa đùa, nửa thật: "Tôi không biết liệu họ có oẳn tù tì với nhau để chọn người sút phạt hay không".
Nhưng tới khi Malo Gusto phạm lỗi với Neymar trong vòng cấm của Lyon ở phút 66, không có bất kỳ cầu thủ nào chơi oẳn tù tì với nhau trên sân Công viên các hoàng tử và cũng chẳng có ai tranh đá phạt đền với chân chạy cánh mang áo số 10.
Neymar tự nhặt bóng, đặt nó xuống chấm 11m và sút tung lưới Anthony Lopes, bất chấp Messi vẫn đang ở trên sân. Đây giống như dấu hiệu đầu tiên cho thấy siêu sao người Argentina không giữ vị thế độc tôn tại PSG.
Nên nhớ, Messi từng không ít lần nhường penalty cho Neymar khi cả 2 còn đầu quân cho Barca. Nhưng người đàn em quyết không trao bóng cho đàn anh kiếm bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội bóng mới!
Chỉ 10 phút sau, Pochettino tung Achraf Hakimi vào sân thay thế Messi .
Ở khoảnh khắc ấy, có lẽ mọi fan hâm mộ của Messi đều có một cảm giác vô cùng lạ lẫm, thậm chí còn có thể xen lẫn chút khó chịu như cách phản ứng của chính nhà vô địch Copa America 2021 khi anh từ chối bắt tay Pochettino. Mười hai năm rồi, Messi mới bị thay ra vì chiến thuật. Pochettino bảo M10 bị đau, nhưng lời giải thích thật khó nuốt trôi.
Rõ ràng, Messi chưa hề quen với việc bị thay ra giữa chừng như vậy. Khi ở Barca, nếu không tính các trường hợp dính chấn thương hoặc sụt giảm thể lực, siêu sao sinh năm 1987 gần như chưa bao giờ phải rời sân ở khoảng phút 75-90 vì lý do chiến thuật.
Lúc bấy giờ, PSG và Lyon vẫn đang hòa nhau 1-1, chứ không phải thế trận đã an bài như PSG đang dẫn trước Lyon với một khoảng cách an toàn. Đặc biệt là khi Messi phải nghỉ thi đấu để nhường chỗ cho hậu vệ tân binh kém anh tới 11 tuổi như Hakimi (sinh năm 1998).
Thậm chí, sau khi Messi ra nghỉ, khâu tấn công của PSG còn có phần sáng nước cũng như có nét hơn và bằng chứng xuất hiện ở phút 90+3.
Mbappe tung quả tạt chuẩn xác từ cánh trái cho Mauro Icardi đánh đầu thành bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho "Gã nhà giàu" nước Pháp. Đây cũng không phải lần đầu tiên Messi "tịt ngòi" trong màu áo PSG. Từ khi tới nước Pháp chơi bóng, anh vẫn chưa ghi được bất kỳ bàn thắng hay có đường kiến tạo nào.
"Ai cũng biết Messi vĩ đại. Nhưng tôi có 5 quyền thay người. Công việc của tôi là đưa ra quyết định có lợi cho toàn đội. Chẳng cầu thủ nào muốn rời sân như vậy, nhưng trách nhiệm của tôi là ra quyết định. Có người sẽ hài lòng với quyết định của tôi, cũng có người không", Pochettino giải thích về việc rút Messi khỏi sân.
Trong một tập thể có quá nhiều ngôi sao và cá tính như PSG, nhà cầm quân người Argentina buộc phải làm như vậy mới có thể quản lý những cái tôi lớn trong đội hình của ông.
Theo PDL (Trí Thức Trẻ)
- Hà Tĩnh: Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn "ma" trị giá 4.000 tỷ đồng, khởi tố 51 đối tượng (08:10)
- Hai người mất tích ở Jeju đều liên quan một cảnh sát: Thi thể nữ du khách được tìm thấy gần nơi ở (23 phút trước)
- Giá vàng hôm nay 26/8: Vừa áp sát 4.700 USD, vàng thế giới quay đầu giảm (31 phút trước)
- Thuyền chở 4 người bất ngờ lật trên sông ở Thái Nguyên, 3 người mất tích (41 phút trước)
- Dự báo thời tiết 26/8: Bắc Bộ tiếp tục mưa giông, Trung Bộ có nơi vượt 38 độ C (51 phút trước)
- Bức ảnh hiếm về căn nhà cổ hé lộ nơi ở cũ của Đặng Lê Nguyên Vũ trước khi về “nhà trong hang” (1 giờ trước)
- Nét đẹp nhân văn trong tục cúng cô hồn mùa Vu Lan: Chuẩn bị chu đáo và thực hành đúng cách (1 giờ trước)
- Báo Thái Lan tự tin dự đoán "Voi chiến" tạo kỳ tích thắng 3-0 ngay tại Mỹ Đình (1 giờ trước)
- Thương chiến Bắc Mỹ leo thang: Canada giội "bão thuế" 20 tỷ USD trả đũa Mỹ (1 giờ trước)
- Nghi vấn Trùm CIA John Ratcliffe âm thầm tới Moskva giữa lúc xung đột Ukraine leo thang (2 giờ trước)