-
Bác sĩ nói về cú ngã nguy hiểm khiến đô vật gãy cổ, tử vong trong ngày hội làng đầu năm -
Hillary Clinton và "vòng lặp" 30 năm: Cái bóng của người chồng và những rắc rối chưa hồi kết -
Video: Bí ẩn clip cô gái ngất xỉu tại chợ sau cuộc chạm trán chóng vánh với hai người lạ -
Lời khai gây sốc về "luật 5%" và những túi tiền tỷ chuyển đến tay cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến -
Vụ ô tô chở xe máy bốc cháy: Tiếng khóc của người tài xế nghèo trước gánh nặng nợ nần khi nuôi 3 con nhỏ và mẹ già đau ốm -
Tường trình của cô giáo bị tố bắt học sinh liếm đất: Bất ngờ nguồn cơn, do học sinh tự đề xuất làm? -
Đô vật 44 tuổi tử vong ở hội làng Sóc Sơn, Hà Nội: Hàng xóm chia sẻ điều bất ngờ về nạn nhân -
5 Thượng tướng Quân đội thôi giữ chức vụ, nghỉ công tác từ ngày 1/3 -
Nóng: Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị C03 đề nghị truy tố -
Cái kết đắng cho tài xế xe Porsche chạy 141 km/h trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo
Thể thao
05/08/2022 15:08Ngày về của Lê Huỳnh Đức
Ra đi
Đúng 19 năm về trước, một sự kiện chấn động làng bóng đá Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng xảy ra khi Lê Huỳnh Đức quyết định dứt áo ra đi đến với bến đỗ mới, Đà Nẵng.
Thế nhưng, ngày đi của tiền đạo nổi danh nhất bóng đá Sài thành thời điểm ấy thực sự cay đắng khi mang cái tiếng “quyền lực đen” ở CLB Ngân hàng Đông Á.
Cay đắng hơn, thời điểm mà Lê Huỳnh Đức quyết định trong thế ấm ức ra đi ấy để đến với Đà Nẵng, người ta coi tiền đạo số 1 của tuyển Việt Nam lúc đó chẳng khác gì quả chanh chỉ còn… vỏ.
Và như định mệnh, kể từ ngày người từng được lựa chọn như biểu tượng của bóng đá TPHCM đến Đà Nẵng, môn thể thao vua ở đây dù có lúc thăng, lúc trầm nhưng không thể tìm lại được vị thế như trước.
Ngược lại, bóng đá Đà Nẵng khi có Huỳnh Đức về với cả vai trò cầu thủ lẫn HLV thăng hoa một cách kỳ lạ. Một lần nữa, cựu danh thủ tuyển Việt Nam trở thành biểu tượng mới của bóng đá nơi này với đầy đủ quyền lực, tiếng tăm.
... và trở về
Ít ngày trước, dù đã có thông tin đồn đoán nhưng chỉ khi Sài Gòn FC công bố tân GĐKT người ta mới chắc chắn rằng Lê Huỳnh Đức về lại sân Thống Nhất với tư cách… chủ nhà thay vì khách giống những lần đưa đội về thi đấu trước đây.
Là người ít biểu lộ cảm xúc, nên chẳng ai đoán được Lê Huỳnh Đức nghĩ gì, nhưng chắc chắn một điều ngày trở về của cựu danh thủ bóng đá Việt Nam nói chung và TP.HCM riêng thật… khó.
Khó không ở sự hòa nhập của một người xa xứ sau gần 20 năm trở về, bởi ở Sài Gòn FC, sát cánh bên cạnh chân sút này có đàn em trước đây tại CA TP.HCM là Phùng Thanh Phương mà ở chuyện khác.
Dù chỉ đóng vai đứng phía sau hậu trường, nhưng tất cả đều hiểu việc mời gọi Lê Huỳnh Đức trở về sân Thống Nhất không đơn giản như thế. Cụ thể, Sài Gòn FC đang khó tại V-League 2022 rất cần một nhân vật đủ uy, thế để vực dậy cả tinh thần lẫn thành tích cho chặng đường phía trước.
Cái khó nằm ở đây khi ai cũng thấy Sài Gòn FC yếu thật chứ chẳng phải vì nguyên nhân nào khác khiến đội bóng của bầu Bình vẫn chưa thể thoát khỏi vị trí cuối bảng dù mùa giải đã đi gần ½ chặng đường.
Lê Huỳnh Đức cùng các cộng sự có thể kéo Sài Gòn FC thoát hiểm hay không thì còn phải chờ, nhưng trước mắt là rất nhiều khó khăn đang đợi cựu danh thủ này.
Thử thách đầu tiên cho Lê Huỳnh Đức ở cương vị mới ấy cũng rất… khó khi đối thủ là HAGL đang thăng hoa nên ngày trở về của cựu danh thủ này thực sự khó êm ả, giống như ngày ra đi.
Theo Duy Nguyễn (VietNamNet)
- Show thực tế "Battles of Fates" bị tẩy chay vì mang cái chết của anh hùng ra làm trò bói toán (09:22)
- "Giáo sư Cù Trọng Xoay" làm mẫu cho con gái vẽ tranh, thần thái cực chuẩn khiến dân mạng thích thú (09:17)
- Đồng hồ Rolex 5.000 USD bị bỏ quên ở sân bay Đà Nẵng và hành trình trở về với chủ nhân (09:14)
- Iran trước "chảo lửa" bất ổn: Khi bóng ma chiến tranh cận kề (09:13)
- 3 tháng đầu năm Bính Ngọ 2026, 3 con giáp nào phát tài phát lộc, sự nghiệp thăng tiến? (09:10)
- Bác sĩ nói về cú ngã nguy hiểm khiến đô vật gãy cổ, tử vong trong ngày hội làng đầu năm (32 phút trước)
- Chưa ra sân, MU nhận tin không thể vui hơn (39 phút trước)
- TP.HCM thúc đẩy quy hoạch tái định cư cho Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc 146.000 tỷ đồng (40 phút trước)
- Một tháng sau ly hôn, kẻ từng đòi chia nửa căn nhà giờ phải quỳ gối xin tôi thu nhận bố mẹ (47 phút trước)
- AFC ra thêm án phạt cho LĐBĐ Malaysia (54 phút trước)