Thể thao

Ngôi sao bóng chuyền tử tự sau khi thua trận tại Champions League

Thể thao Italia vừa bàng hoàng nghe tin tài năng trẻ 18 tuổi của đội bóng chuyền Novara, Julia Ituma, đã qua đời ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngôi sao bóng chuyền tử tự sau khi thua trận tại Champions League

Đáng tiếc hơn khi cái chết của Ituma là do cô tự tử. Camera an ninh của khách sạn, nơi đội bóng chuyền Novara đóng quân, ghi lại được cảnh Ituma ngồi khóc rất lâu ở hành lang và thất thểu đi lại một lúc trong tâm trí hoảng loạn. Sau đó, cô gieo mình xuống từ tòa nhà cao tầng và thiệt mạng tại chỗ.

Hầu hết mọi người đều cho rằng trận thua 0-3 của Novara trước Eczacibasi tại bán kết lượt về Champions League bóng chuyền đã châm ngòi vụ việc. Trước trận, Novara nắm lợi thế lớn bằng chiến thắng tại Italia. Nhưng khi hành quân sang Thổ Nhĩ Kỳ đánh trận lượt về họ đã thua dễ.

Ngôi sao bóng chuyền tử tự sau khi thua trận tại Champions League - 1
Ituma trong màu áo tuyển trẻ Italia

Các CĐV bắt đầu đổ tội cho Ituma, coi cô là nguyên nhân chính khiến đội nhà thua 0-3. Các đồng đội cũng cho rằng trước đó, Ituma đã bị “bắt nạt” trên mạng rất nhiều, hầu hết đều nhắm vào màu da của cô.

Nhiều thành phần quá khích cho rằng cô là điểm yếu, thậm chí là “ung nhọt” trong đội. Với một cô gái 18 tuổi, đây thực sự là áp lực quá lớn. Và mọi thứ đi đến đỉnh điểm bằng quyết định tự tử của VĐV này.

Đó là cái kết đau buồn của một tài năng bóng chuyền mà Italia đã rất kỳ vọng. Julia cao 1m92, được đánh giá sẽ là tương lai của ĐT bóng chuyền Italia. Cô là ngôi sao của các đội tuyển trẻ cấp độ U18 và U20 trong những năm qua. Liên đoàn bóng chuyền Italia ra quyết định dành một phút mặc niệm trong tất cả các trận đấu diễn ra từ thứ Năm đến Chủ nhật (13 tới 16/4) để tưởng nhớ VĐV xấu số, trong khi một làn sóng kêu gọi “đối xử tử tế với các VĐV thể thao”, đặc biệt là người da màu, đang trỗi dậy ở xứ mỳ ống.

Theo Đặng Lai (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/ngoi-sao-bong-chuyen-tu-tu-sau-khi-thua-tran-tai-champions-league-post1526314.tpo