-
Bài học nhớ đời của nam sinh lớp 6 định bỏ nhà "đi bụi" -
Người được phong thiếu tướng ngay trong đêm 30/4/1975, khiến CIA bái phục, là 1 trong 4 nhà tình báo hàng đầu Việt Nam -
TP HCM khởi công dự án Trung tâm hành chính 30.000 tỷ đồng và cải tạo Bến Nhà Rồng -
Thót tim cảnh nhiều bó thép nặng hàng chục tấn rơi khỏi xe đầu kéo, đè trúng xe máy -
Công an xác minh clip người đàn ông nằm trên nắp capo ô tô đang chạy ở Hà Nội -
TP HCM: Bí ẩn nam thanh niên tử vong bất thường trong tư thế quỳ giữa bãi đất trống, cạnh xe máy -
Nghệ An: Hoàn cảnh nam sinh lớp 11 bỏ đi sau khi bị mẹ đánh, hơn 1 tháng trời mẹ khắc khoải tìm con -
Từ 1/7, xe xăng đi vào vùng phát thải thấp ở Hà Nội sẽ bị giám sát và xử lý thế nào? -
Thách thức lệnh phong tỏa từ Washington, hơn 50 tàu Iran đồng loạt vượt biển trong 72 giờ -
Số học sinh nghi ngộ độc thực phẩm tại một trường tiểu học ở TP.HCM tăng lên 46
Thể thao
01/12/2024 15:10Ngôi sao triệu đô cuối cùng rời miền đất hứa
Oscar sẽ mãn hạn hợp đồng với Shanghai Port vào cuối tháng 12, kết thúc 8 năm chinh chiến ở giải nhà nghề Trung Quốc (Chinese Super League - CSL) với tư cách là cầu thủ nước ngoài được hưởng lương cao nhất. Anh cũng chính là ngôi sao "triệu đô" cuối cùng rời khỏi miền đất hứa một thời của bóng đá thế giới.
Chơi bóng vì... tiền
Oscar thật ra không phải là người có thu nhập cực khủng từ việc đá bóng tại Trung Quốc, theo trào lưu nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới đến với "miền đất hứa" này từ cuối thập niên 2010.
Với mức lương 601.700 euro mỗi tuần, Oscar chỉ xếp hàng thứ 3 trong danh sách các "cầu thủ triệu phú" tại CSL, sau Ezequiel Lavezzi, người hưởng lương 960.310 euro và Carlos Tevez với 764.160 euro. Tuy vậy, với 8 năm đá bóng tại đây, chàng tiền vệ điển trai người Brazil tích lũy trong tài khoản số tiền lên đến 231 triệu euro. Một tài sản kếch xù mà không phải cầu thủ bóng đá nào cũng có thể mơ tới trong sự nghiệp quần đùi áo số.
Trong bối cảnh bóng đá Trung Quốc lao đao vì khủng hoảng cả về tài chính lẫn tiêu cực - tham nhũng, dàn xếp tỉ số, các ngoại binh đắt giá lần lượt rời đi, Oscar vẫn gắn bó với CLB.
Anh có nhiều tình cảm với Shanghai Port và rất thích TP Thượng Hải, nơi anh cho rằng chất lượng cuộc sống rất tốt, kể cả so với mặt bằng ở châu Âu. Anh cũng muốn một ngày nào đó trở thành HLV, dẫn dắt chính đội bóng thành phố cảng Thượng Hải để có cơ hội trở lại nơi này.
"Người Mohican cuối cùng"
Bóng đá Trung Quốc công khai giải nhà nghề mà tính đến tháng 8-2017, 6 trong số 10 cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới nhờ chơi bóng ở đại lục. Tuy vậy, đến năm 2019, chỉ còn duy nhất Oscar - người xếp thứ 9 trong số những người có thu nhập cao nhất trong bóng đá - chơi bóng ở CSL trong khi những người còn lại trong Top 10 đều đã chuyển đến thi đấu ở 5 giải quốc gia hàng đầu châu Âu.
Oscar gia nhập Shanghai SIPG - tiền thân của Shanghai Port - vào tháng 1-2017. Bản hợp đồng trị giá 70 triệu euro khi ấy được xếp cao thứ 7 mọi thời đại, gấp đôi mức phí mà Chelsea đã trả cho CLB Brazil Internacional 4 năm rưỡi trước đó để chiêu mộ Oscar.
Tại Anh, Oscar đã giành được các danh hiệu Premier League, League Cup và Europa League cùng với "The Blues". Thế nên, chẳng ai nghĩ anh sẽ tìm đến CSL mà giới chuyên môn cho là chỉ dành cho "các cầu thủ dưỡng già" khi Oscar chỉ mới 25 tuổi, còn cả tương lai rộng mở phía trước với 48 lần khoác áo tuyển Brazil.
Khác với những ngôi sao triệu phú khác chơi bóng ở đất nước tỉ dân, Oscar hoàn toàn nghiêm túc trên sân cỏ. Sau 8 năm, anh đã trở thành một huyền thoại của CSL với 242 lần ra sân, ghi 73 bàn và 131 đường kiến tạo ở mọi đấu trường. Anh 3 lần vô địch Trung Quốc vào các năm 2018, 2023, 2024, giành Siêu cúp 2019, Cúp Quốc gia 2024.
Tháng 12-2019, Shanghai Port gia hạn hợp đồng 4 năm với Oscar, giữ nguyên mức lương 24 triệu euro/mùa. Chỉ 1 tháng sau, LĐBĐ Trung Quốc áp dụng quy chế lương trần, bao gồm quy định các cầu thủ nước ngoài chỉ được nhận tối đa 3 triệu euro/mùa. Vì hợp đồng ký từ trước nên mức lương của Oscar không bị ảnh hưởng.
Khi hợp đồng kết thúc vào ngày 31-12 tới, nếu gia hạn, lương của Oscar sẽ bị áp theo quy chế mới. Shanghai Port muốn "bù đắp" cho Oscar bằng việc đề xuất đưa anh vào vị trí HLV trong tương lai với mức thu nhập rất cao. Có điều Oscar chưa muốn giải nghệ lúc này. Ở tuổi 32, anh sẽ phải rời Trung Quốc.
Anh nói: "Mẹ tôi đã lớn tuổi, còn các chị gái đã có con. Vậy nên, chúng tôi muốn sống gần nhau. Hiện nhiều CLB Brazil và châu Âu đã gửi đề nghị. Tôi sẽ cân nhắc. Tôi cho rằng nếu chơi tại hai nơi đó, khả năng trở lại tuyển Brazil không phải là không thể".
Mối quan hệ giữa Oscar và giải đấu hàng đầu Trung Quốc chính là biểu tượng cho giai đoạn hào nhoáng đã qua, khi các ông chủ CLB ở đất nước tỉ dân vung tiền để thúc đẩy nền bóng đá. Giờ đây, sự ra đi của ngôi sao biểu tượng cho giai đoạn CSL tung tiền khuynh đảo thị trường chuyển nhượng thế giới cũng chính thức đặt dấu chấm hết cho thời huy hoàng đã qua. Chất lượng CSL không tăng là bao, còn đội tuyển Trung Quốc vẫn chật vật tại vòng loại 3 World Cup 2026 khu vực châu Á. Họ mới một lần giành vé dự vòng chung kết World Cup đó là kỳ 2002 nhưng sớm bị loại từ vòng bảng.
Tiền vệ người Brazil giờ đây đang đứng trước ngã ba đường. Giải nhà nghề Mỹ MLS không có sức hấp dẫn tài chính như CSL nhưng nó phù hợp về mặt thể thao, cơ hội kết nối lại với thế giới bóng đá nhưng cạnh tranh lại không quá khắc nghiệt như tại châu Âu.
Theo Đông Linh (Nld.com.vn)
- Luis Diaz thăng hoa tại Bayern, Liverpool đã thấy tiếc chưa? (15:15)
- 1 năm không mua sắm linh tinh: Giữ gần 100 triệu và bài học nhiều người bỏ qua (15:08)
- Nhiều trường THPT Hà Nội “ế” hồ sơ vào lớp 10, có nơi chưa đủ thí sinh so với chỉ tiêu (24 phút trước)
- Bé gái may mắn thoát nạn sau cú trượt chân xuống sông trên đường đi học về (27 phút trước)
- Siêu du thuyền của tỷ phú Nga vượt eo Hormuz: Vì sao không vấp lệnh phong tỏa? (43 phút trước)
- Huyền Baby thu hút mọi ánh nhìn với loạt ảnh bikini cùng lời nhắn nhủ đầy ẩn ý (47 phút trước)
- Samsung chuẩn bị tung kính thông minh: Thiết kế bình thường, tính năng không hề thường (53 phút trước)
- Bài học nhớ đời của nam sinh lớp 6 định bỏ nhà "đi bụi" (55 phút trước)
- Geovane Magno nhập tịch Việt Nam, mở thêm lựa chọn chiến thuật cho HLV Kim Sang Sik (55 phút trước)
- Cho khách Tây nợ 200k, chủ tiệm nhận lại điều khó tin (1 giờ trước)