Sau màn trình diễn chói sáng góp công vào chiến thắng 3-2 trước Arsenal, niềm vui của Manchester United đã bị dập tắt bởi thông tin Patrick Dorgu phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Trong trận đại chiến thuộc vòng 23 Ngoại hạng Anh diễn ra vào ngày 25/1, Patrick Dorgu đã gặp vấn đề sau một tình huống bứt tốc ở hiệp hai. Dù ban đầu HLV Michael Carrick lạc quan cho rằng cầu thủ 21 tuổi này chỉ bị chuột rút, nhưng các tờ báo lớn tại Anh như The Athletic vừa xác nhận mức độ chấn thương phức tạp hơn dự đoán.

Kết quả chẩn đoán cho thấy Dorgu bị rách gân kheo và cần ít nhất 10 tuần để điều trị. Như vậy, cầu thủ chạy cánh này sẽ phải bỏ lỡ ít nhất 8 trận đấu và chỉ có thể trở lại sân cỏ sớm nhất là sau loạt trận quốc tế vào tháng 3.

27-1769516786-nguoi-hung-tran-thang-arsenal-dinh-chan-thuong-nang-mu-nhan-ton-that-cuc-lon.png
Dorgu dính chấn thương gân khoeo trong trận đấu với Arsenal.

Dưới bàn tay nhào nặn của Michael Carrick, Patrick Dorgu đã có bước lột xác ngoạn mục. Từ vai trò hậu vệ cánh dưới thời Ruben Amorim, anh được đẩy lên đá tiền đạo cánh trái trong sơ đồ 4-2-3-1 và ngay lập tức trở thành "hung thần" của các ông lớn.

Chân sút sinh năm 2004 đã ghi bàn liên tiếp trong hai trận thắng quan trọng trước Manchester City và Arsenal, trở thành nhân tố nổi bật nhất giúp Carrick có khởi đầu như mơ tại Old Trafford. Mùa này, Dorgu đã có 3 bàn thắng và 3 kiến tạo sau 22 lần ra sân, đặc biệt tất cả các bàn thắng của anh đều được thực hiện vào lưới những đội bóng lớn.

Việc mất đi một cầu thủ đang có phong độ cực cao và có duyên trong các trận cầu lớn là tổn thất không thể đong đếm đối với MU vào lúc này. HLV Carrick sẽ phải đối mặt với bài toán nan giải để lấp đầy khoảng trống mà Dorgu để lại trong giai đoạn lịch thi đấu khốc liệt sắp tới.

TN (SHTT)