-
Động thái bất ngờ của Highlands Coffee khi bị nhắc tên trong vụ 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh -
Pate cột đèn "chính gốc" Hải Phòng chính thức lên tiếng giữa tâm bão dư luận -
Thị trường mặt bằng nhà phố cho thuê: Giữ khách thay vì giữ giá -
Sợ hãi sau vụ 130 tấn thịt lợn bệnh bị thu giữ, người dân vứt bỏ hàng loạt thực phẩm đóng hộp -
Thực hư chuyện nữ TikToker nợ nần nên bị tạt mắm tôm đúng ngày cưới, hé lộ danh tính kẻ ra tay -
Mỹ dự định phát cho mỗi người dân Greenland 100.000 USD để thuyết phục họ tách khỏi Đan Mạch -
Ô nhiễm không khí chưa từng thấy tại 4 tỉnh miền Bắc sáng nay 9/1: Hà Nội không phải nơi tệ nhất? -
Người thứ ba hơn 20 tuổi và sự thật khiến người vợ chết lặng -
Miền bắc đang trải đợt rét kỷ lục: Nhiều khu vực dưới 9 độ C, dự báo kéo dài trong nhiều ngày -
Nam sinh lớp 7 bị phát hiện làm điều đáng sợ sau lưng gia đình, sững sờ lời khai trước công an
Thể thao
09/02/2022 06:11Người mẫu, VĐV trượt tuyết làm sập mạng xã hội Trung Quốc
Vận động viên trượt tuyết tự do Cốc Ái Lăng (sinh ra, lớn lên tại Mỹ, hiên là thành viên đoàn thể thao Trung Quốc dự Thế vận hội mùa Đông 2022) đạt tổng điểm 188,25 trong lần ra mắt đầu tiên tại Olympic, CNN đưa tin. Tess Ledeux (Pháp) đoạt huy chương bạc và Mathilde Gremaud (Thụy Sĩ) giành huy chương đồng.
“Đó là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong đời tôi. Tôi không tin nổi điều vừa xảy ra”, website Olympic dẫn lời cô Cốc phát biểu sau khi đoạt huy chương vàng. “Ngay cả khi tôi không giành chiến thắng, tôi cảm thấy đó cũng là một thông điệp gửi đến thế giới và hy vọng khuyến khích nhiều cô gái phá bỏ ranh giới của chính họ”, cô nói.
Người hâm mộ có mặt kín khán đài để cổ vũ cho cô Cốc - người sinh ra và lớn lên ở bang California của Mỹ, nhưng quyết định sang Trung Quốc thi đấu vào năm 2019. Được biết đến với biệt danh “công chúa tuyết” ở Trung Quốc, cô Cốc đã trở thành gương mặt đại diện không chính thức cho tham vọng Olympic của Trung Quốc.
Ledeux, người đã dẫn đầu cuộc thi cho đến lượt trượt tuyết cuối cùng, khi cô mất thăng bằng quá mức khi tiếp đất. Cô trào nước mắt tiếc nuối sau kết quả cuối cùng. Cả Cốc và Gremaud đều quỳ trên nền tuyết để an ủi Ledeux, kéo cô vào lòng, xoa lưng cô.
Chiến thắng của cô Cốc khiến công dân mạng Trung Quốc, đặc biệt là người dùng Weibo, ngất ngây. Trên Weibo (mạng xã hội của Trung Quốc tương tự Twitter), bảy trong số 10 chủ đề thịnh hành nhất đều nói về chiến thắng của cô. Người hâm mộ trên Weibo của cô Cốc, nơi cô có 2,6 triệu người theo dõi, đã để lại hơn 90.000 bình luận trong vòng chưa đầy 30 phút sau khi cô giành huy chương vàng.
Các hashtag liên quan, như “Cốc Ái Lăng đã giành được huy chương vàng” đã nhận được hơn 300 triệu lượt xem trong vòng một giờ, cuối cùng đã làm sập toàn bộ mạng Weibo do lượng người dùng quá lớn.
“Chúng tôi rất vui khi biết rằng Cốc Ái Lăng, một vận động viên người Bắc Kinh, đã giành được huy chương vàng quý giá cho đoàn thể thao Trung Quốc và đem lại vinh quang cho đất nước với màn trình diễn hoàn hảo của cô ấy trong trận chung kết nội dung trượt tuyết tự do nữ tại Olympic mùa đông Bắc Kinh”, chính quyền thành phố Bắc Kinh và Thành ủy Bắc Kinh tuyên bố.
Vấn đề quốc tịch
Cô Cốc sinh ra ở thành phố San Francisco; cha là người Mỹ và mẹ là người Trung Quốc. Cô trượt tuyết trên các sườn núi gần hồ Tahoe, và đã lên bục vinh quang World Cup đầu tiên khi mới 15 tuổi.
Mặc dù cô Cốc chuyển sang thi đấu cho Trung Quốc, nhưng không rõ liệu cô có từ bỏ quốc tịch Mỹ, nhập quốc tịch Trung Quốc hay không, vì quốc gia này không cho phép công dân mang hai quốc tịch.
Cô Cốc chưa bao giờ bình luận công khai về tình trạng quốc tịch Mỹ của mình, dù một bài báo trên trang web chính thức của Olympic đã đề cập tình trạng song tịch của cô hồi tháng Giêng.
Tại cuộc họp báo sau chiến thắng của cô, các phóng viên nhiều lần hỏi rằng liệu cô có còn là công dân Mỹ hay không. Cô đều né tránh trả lời, chỉ nói rằng cô cảm thấy mình là người Mỹ ở Mỹ và người Trung Quốc ở Trung Quốc.
Từ khi gia nhập đội tuyển quốc gia Trung Quốc, gương mặt của cô Cốc xuất hiện trên các trang bìa tạp chí và biển quảng cáo ở nước này. Cô đã nhận được nhiều hợp đồng tài trợ và thương hiệu, nhanh chóng trở thành một trong những ngôi sao thể thao trẻ sáng nhất Trung Quốc.
Ngoài sự nghiệp trượt tuyết, cô Cốc còn là một người mẫu, đại sứ thương hiệu và đã được nhận vào Đại học Stanford (Mỹ). Cô dự định nhập trường vào mùa thu năm nay.
Theo Thái An (Tiền Phong)
- Động thái bất ngờ của Highlands Coffee khi bị nhắc tên trong vụ 120 tấn thịt lợn nhiễm bệnh (14:38)
- Uống rượu say rồi dùng ghế gỗ đánh nhầm cụ ông 74 tuổi tử vong, người đàn ông ở TP.HCM trả giá đắt (14:38)
- Cửa sáng mở ra cho U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á (14:31)
- Trúc Nhân gây sốc khi mời 68 sao Việt đóng MV Tết, lập kỷ lục chưa từng có trong lịch sử Vbiz (14:28)
- Pate cột đèn "chính gốc" Hải Phòng chính thức lên tiếng giữa tâm bão dư luận (14:26)
- Biểu tình lan tới hơn 100 thành phố, Iran cắt Internet toàn quốc, hàng chục người thiệt mạng (14:11)
- Thị trường mặt bằng nhà phố cho thuê: Giữ khách thay vì giữ giá (14:07)
- Gia đình Beckham rạn nứt, sự thật về bức thư hòa giải và lý do Brooklyn chặn bố mẹ (14:05)
- Sợ hãi sau vụ 130 tấn thịt lợn bệnh bị thu giữ, người dân vứt bỏ hàng loạt thực phẩm đóng hộp (14:02)
- Ông hoàng hiệu năng Android - Xiaomi 15 chấn động thị trường này chỉ từ 12 triệu đồng, khiêu chiến iPhone 17 (14:00)