-
Phát hiện người đàn ông tử vong ven đường ở Thanh Hóa
-
Giết 11 người chồng trong hơn 20 năm để chiếm tài sản ở Iran
-
Bộ Quốc phòng nêu lý do quy định chỉ số BMI 18-29.9 khi tuyển công dân nhập ngũ
-
“Út Ngáo” tái xuất cùng dàn chiến mã quanh hồ Hoàn Kiếm: Đã trưởng thành thấy rõ!
-
Giá xe Vision mới nhất giảm kỷ lục, rẻ chưa từng có, thấp nhất từ trước tới nay
-
Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão?
-
Ông Nguyễn Mạnh Cường nhận quyết định phê chuẩn làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM
-
Clip người đàn ông bước xuống xe buýt, cầm dao chĩa thẳng vào tài xế ô tô
-
Hàng loạt xe sang Mercedes-Benz bị nứt ốp gỗ nội thất, hãng từ chối bảo hành
-
Từ lệnh cấm xe máy xăng đến đô thị không khói: Bài học của Thâm Quyến
-
Trên tay mẫu tablet 11.5 inch có pin trâu 10 tiếng, giá 6,6 triệu đồng
-
Người dùng iPhone cần làm ngay điều này nếu không muốn bị chiếm quyền điều khiển thiết bị
-
Sau cuộc điện thoại với vợ, nam tài xế bất ngờ trúng độc đắc: Ngỡ ngàng tổng giải thưởng
-
Bộ Công an cảnh báo hàng chục triệu người đang dùng ứng dụng VNeID
-
Khó khăn dạy 2 buổi/ngày, chi phí giáo dục sẽ tăng?
-
5 thực phẩm màu tím là “vua chống oxy hóa”, giảm cân, phòng ung thư nhưng nhiều người không biết
-
Tổng thống Trump công bố thời gian và địa điểm gặp Tổng thống Putin
-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
-
Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
-
Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!"
Thể thao
03/11/2018 09:55Người Thái phải sợ chúng ta, còn đây mới là đại địch thâm thù của ĐTVN
Đội tuyển xứ Chùa Vàng đương nhiên là "Núi cao khó vượt" với bất cứ đội bóng nào trong khu vực, trong đó có Việt Nam. Trong nhiều lần đối đầu với người Thái, ĐTVN không chỉ dưới cơ mà còn dưới phong độ bởi luôn mang nặng tâm lý căng cứng. Đến nỗi chứng "sợ Thái Lan" đến nay vẫn là căn bệnh khó chữa của bóng đá Việt.
Tuy nhiên, thực tế lại chỉ ra rằng mọi chuyện lại không tệ như chúng ta nghĩ, chí ít là ở AFF Cup hay những giải đấu tiền thân trước đó. Nhìn về quá khứ, chúng ta đã không ít lần khiến Thái Lan ôm hận. Năm 1998, thế hệ Hồng Sơn, Huỳnh Đức đã đánh bại người Thái 3 bàn không gỡ ngay trên sân Hàng Đẫy, để hiên ngang bước vào trận chung kết. 10 năm sau, pha đánh đầu xuất thần của Công Vinh vào lưới Thái Lan giúp Việt Nam vô địch AFF Cup sau nhiều năm mong đợi. Nếu duy tâm 1 chút, năm nay cũng với "hậu tố 8" đầy may mắn với ĐTVN, thì chính người Thái mới phải lo.
Không quá được quan tâm như Thái Lan, thật bất ngờ Indoneisa mới chính là đội bóng mang lại cho chúng ta nhiều cay đắng hơn cả. Trong khuôn khổ AFF Cup, thật khó tin khi lần gần nhất chúng ta đánh bại Indo cách đây đã 22 năm. Sau thời điểm đó, ĐTVN lép vế hoàn toàn với 4 trận thua và 3 trận hoà.

Đáng nói ở chỗ trong chuỗi thành tính đối đầu không tốt đó, Indonesia 3 làm hung thần trực tiếp loại Việt Nam. Trong khi 3 trận hoà lại không gây ảnh hưởng gì đến quyền đi tiếp của hai đội.
Khởi đầu là năm 2000, chúng ta để thua Indo ở hiệp phụ sau khi hai đội hoà nhau sau 90 phút thi đấu chính thức.
Cay đắng nhất là sau đó 4 năm, vào năm 2004, đội bóng xứ Vạn đảo đánh bại chủ nhà của giải đấu năm đó 3 bàn không gỡ ngay tại Mỹ Đình. Năm đó ĐTVN bị loại ngay từ vòng bảng.
Chưa hết, tại bán kết AFF Cup 2016, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng một lần nữa dừng bước trước Indo với tổng tỉ số 3-4 sau 2 lượt trận, dù đã thi đấu rất nỗ lực ở trận lượt về trên sân nhà.

Ngay cả những cầu thủ U23 được triệu tập lên tuyển lần này cũng từng nếm trải cảm giác thế nào là "kỵ giơ". Mới tháng 8 năm ngoái, tại Sea Games diễn ra ở Kuala Lumpur, U23 Việt Nam bị Indo cầm hoà trong một trận cầu mà không hiểu sao bóng không chịu vào lưới đối phương. Đó là bước ngoặt để sau đó Indo và Thái Lan dắt tay nhau đi tiếp, trong khi Việt Nam bị loại dù đã có khởi đầu rất tốt trước đó.
Đội bóng của chúng ta có thể thắng ít thua nhiều trước Thái Lan, cũng thuận theo lẽ thường bởi người Thái luôn có được một ĐTQG đẳng cấp hơn chúng ta. Nhưng với ĐT Indonesia không hề vượt trội, thì những thất bại của ĐTVN chỉ có thể giải thích bằng 2 từ "Kỵ giơ", điều vẫn luôn khó lý giải trong bóng đá. Năm nay "Khắc tinh" không cùng bảng đấu với chúng ta, nên mọi ân oán giữa 2 ĐT có thể phải chờ đến bán kết hoặc chung kết.
Suy cho cùng, dù Thái Lan hay Indo có khó nhằn đến mấy, thì thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn phải gác lại quá khứ, mạnh mẽ để đương đầu với thử thách. Bởi mục tiêu cuối cùng của ĐT Việt Nam là chức vô địch.
PTH (SHTT)








- Tiết lộ bất ngờ về đường dây sản xuất "cỏ Mỹ" lớn nhất Đà Nẵng vừa bị triệt phá (11:08)
- Phát hiện người đàn ông tử vong ven đường ở Thanh Hóa (11:07)
- Vợ chồng trẻ từ bỏ công việc thành thị, chi tiền tỷ xây biệt thự hơn 700 m² tại quê: Nghỉ hưu sớm sống an nhàn ở tuổi 35 (11:07)
- Giết 11 người chồng trong hơn 20 năm để chiếm tài sản ở Iran (26 phút trước)
- Bộ Quốc phòng nêu lý do quy định chỉ số BMI 18-29.9 khi tuyển công dân nhập ngũ (26 phút trước)
- Chăm bố chồng lẫn suốt 3 năm, ngày ông hấp hối nhà chồng công bố di chúc khiến tôi muốn ngã khụy (32 phút trước)
- “Út Ngáo” tái xuất cùng dàn chiến mã quanh hồ Hoàn Kiếm: Đã trưởng thành thấy rõ! (40 phút trước)
- Hé lộ khung cảnh bên trong căn biệt thự bạc tỉ nhà Thành Chung, đẹp cỡ nào mà Văn Hậu cũng phải khen "quá đỉnh" (1 giờ trước)
- Phút lơ đễnh của chủ xe Mercedez trong hầm khu chung cư cao cấp (1 giờ trước)
- Giá xe Vision mới nhất giảm kỷ lục, rẻ chưa từng có, thấp nhất từ trước tới nay (1 giờ trước)




