-
Bộ Nội vụ chính thức lên tiếng: Không có kỳ nghỉ lễ kéo dài 9 ngày trong tháng 4/2026 -
Bị nghi ngờ "kiếm tiền ác" để tậu Porsche và Mercedes, Kiên Hoàng "Gia đình Cam Cam" chính thức hé lộ công thức thành công -
Gia Lai: Thảm kịch hỏa hoạn lúc giữa trưa, nghi 4 bà cháu tử vong trong căn nhà cháy rụi -
Xác minh danh tính tài xế ô tô con lấn làn, vứt xe giữa đường rồi quay lại dọa đánh người tại TP.HCM -
Bộ Giáo dục chính thức lên tiếng: Đề tài giải Nhất khoa học kỹ thuật của học sinh Ninh Bình không có dấu hiệu đạo văn -
Bức tranh toàn cảnh về trọng trách của Thủ tướng Lê Minh Hưng và 6 Phó Thủ tướng nhiệm kỳ mới -
Vbiz xôn xao trước "bùng binh" tình ái mới: Võ Điền Gia Huy bị nghi "phát tín hiệu" với Uyển Ân dù đang được đẩy thuyền cùng Lê Tam Triều Dâng -
Bộ trưởng Y tế lý giải nguyên nhân hai bệnh viện nghìn tỷ vẫn "đắp chiếu" sau một thập kỷ -
Đề xuất đưa mẹ chồng vào viện dưỡng lão, nàng dâu bất ngờ trước phản ứng của gia đình -
Link web đen xuất hiện trong vở bài tập tin học lớp 3, chủ biên Nguyễn Trương Tri lên tiếng về sự cố và hướng xử lý
Thể thao
27/12/2024 21:00Nguyễn Xuân Son đã biến đội tuyển chưa hay thành đội tuyển chiến thắng
Chúng ta đã có chuyến tàu lượn cảm xúc tại Jalan Besar. Trong 106 phút, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đi từ âu lo đến vui sướng, rồi hồi hộp, sau đó chuyển sang bực bội trước khi vỡ òa, và lại vỡ òa một lần nữa. Ngay cả những nhà biên kịch, đạo diễn trứ danh cũng khó có thể viết ra kịch bản nào điên rồ, phức tạp và thử thách sức chịu đựng của con tim đến thế.
Điều tuyệt vời là bộ phim căng thẳng và giàu kịch tính này đã dẫn tới cái kết có hậu, thậm chí hơn cả mong đợi. ĐT Việt Nam giành chiến thắng 2-0 để tạo nên lợi thế cực lớn trước trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2024. Dĩ nhiên, đó là một thắng lợi xứng đáng của những người đã chiến đấu không ngừng nghỉ với niềm tin mạnh mẽ về kết quả tốt đẹp rồi sẽ tới.
Trong mọi chiến thắng đều có một người hùng, và trước Singapore, thật dễ dàng để chỉ ra, đó là Nguyễn Xuân Son.
Tiền đạo 27 tuổi là hiện thân của khát khao và nhiệt huyết, chạy không ngừng trên một phạm vi rộng lớn, khi thì hỗ trợ phòng ngự bên phần sân nhà, khi kéo xuống giúp phát triển bóng lên phía trước, kết nối các đồng đội, rồi cũng chính anh sớm xuất hiện trên tuyến đầu, uy hiếp hàng thủ đối phương.
Tinh thần chiến đấu của Xuân Son đã thúc đẩy các đồng đội không ngừng cố gắng. Và cú hãm bóng, xoay người sút tung lưới Singapore phút 84 thực sự là khoảnh khắc thổi bùng ý chí khát thắng của tất cả.
Nhìn lại tình huống này, rõ ràng Xuân Son đỡ bóng bằng phần áp vai trước khi thực hiện cú dứt điểm, nhưng trọng tài Kim Woo-sung sau 6 phút check VAR lại nhất quyết cho rằng bóng đã chạm tay. Bàn thắng bị từ chối gieo vào tâm trí các cầu thủ quyết tâm đáp trả, đòi lại những gì lẽ ra thuộc về họ. Điều này cũng tương tự những lúc Xuân Son bị Lionel Tan khiêu khích, bằng lời nói hoặc tiểu xảo. Thay vì khiến tiền đạo gốc Brazil nổi nóng, nó chỉ khiến anh quyết tâm hơn.
Nỗ lực đẩy cao đã gây ra sự bối rối của Singapore, và quả phạt đền là một hệ quả. Cư dân mạng vẫn đùa rằng Xuân Son “ép” Tiến Linh ghi bàn. Và nó đã xảy ra theo đúng nghĩa đen. Như Tiến Linh chia sẻ sau trận đấu, “Xuân Son đã nhường tôi đá phạt đền, và tôi đã tự nhủ phải ghi bàn để đáp lại”.
Chi tiết này cũng nói lên tính đồng đội của Xuân Son. Anh là người tạo ra quả penalty và sẽ không thắc mắc nếu anh bước lên thực hiện, giống như rất nhiều lần anh làm trong màu áo Thép Xanh Nam Định. Nhưng không. Có thể anh nghĩ Tiến Linh cần bàn thắng hơn anh, cũng có thể anh muốn Tiến Linh đóng vai người hùng. Trước đó cũng ít nhất hai lần anh mang tới cơ hội cho Tiến Linh. Một là pha gây áp lực, cướp bóng bên phần sân nhà để người đồng đội dứt điểm từ giữa sân; một là đường chuyền bằng đầu, kết thúc bằng cú sút chệch cột của Tiến Linh.
Trước khi Xuân Son lên tuyển, nhiều ý kiến nói rằng anh sẽ lấy chỗ của Tiến Linh, hoặc hạn chế cơ hội, tầm ảnh hưởng của người này hay người khác. Nhưng không phải. Anh có mặt ở đây để hỗ trợ đồng đội, kích thích họ trở nên tốt hơn, tất cả vì mục tiêu cuối cùng: giúp đội tuyển Việt Nam chiến thắng.
Đó là lý do chỉ qua hai trận, Xuân Son đã vươn lên đứng đầu các thống kê quan trọng của ASEAN Cup 2024. Anh vượt qua Suphanat Mueanta, trở thành cầu thủ tạo ra nhiều cơ hội nhất, với trung bình 4 lần mỗi trận. Anh cũng thiết lập 4 tình huống đặc biệt ngon ăn, nhiều hơn bất kỳ ai khác, đồng thời là người dứt điểm nhiều nhất (5 lần/trận), đi bóng hiệu quả nhất (3 lần thành công mỗi trận). Ở danh sách Vua phá lưới, Xuân Son nhanh chóng vươn lên thứ hai, chung nhóm với các cầu thủ ghi được 3 bàn gồm Tiến Linh, Patrik Gustavsson, Suphanat Mueanta và Teerasak Poeiphimai.
Bàn thứ ba của Son, cú đệm bóng cận thành ở phút bù giờ cuối cùng, thoạt nhìn khá đơn giản. Tuy nhiên nó lột tả hết những phẩm chất ưu tú của cầu thủ 27 tuổi. Đầu tiên, chính là bản năng săn bàn thính nhạy của tiền đạo đã ghi 57 bàn ở V-League trong hai năm qua. Anh đứng cạnh Lionel Tan khi Hoàng Đức đá phạt góc, khiến cầu thủ này nghĩ rằng đã giữ anh trong tầm kiểm soát. Nhưng vào thời điểm bóng tới vị trí của Xuân Mạnh, anh phán đoán chính xác bóng sẽ tới trước cầu môn và lập tức bứt ra, sẵn sàng cho cú ra chân khiến mành lưới Singapore rung lên lần nữa.
Tiếp đến, Xuân Son cho thấy khát khao ghi bàn không bao giờ cạn. Việc có bàn thắng dẫn trước trong phút bù giờ trong bối cảnh đá sân khách và đối mặt nguy cơ phản công, hoàn toàn dễ hiểu nếu các học trò của HLV Kim Sang-sik chơi chậm lại, chờ hồi còi cuối cùng. Vậy nhưng Xuân Son vẫn tiến lên mỗi khi có thể, đồng thời khuyến khích các đồng đội làm điều tương tự. Đây là cách bàn ấn định tỷ số 2-0 được tạo ra, mang đến lợi thế cực lớn cho trận bán kết lượt về.
Như đã nói, kết quả này vượt quá kỳ vọng của người hâm mộ, nhất là khi chứng kiến những khó khăn mà ĐT Việt Nam gặp phải trong phần lớn trận đấu. Singapore không hay, nhưng kỷ luật, có tổ chức và giữ bóng tốt, khiến chúng ta chật vật trong triển khai bóng. May là HLV Tsutomu Ogura không có những cầu thủ chất lượng để chuyển hóa những ưu thế đó thành các cơ hội rõ ràng, và trong một vài khoảnh khắc nguy hiểm họ tạo nên, hoặc Đình Triệu quá xuất sắc hoặc chân sút áo đỏ quá tệ.
Trong khi đó, một lần nữa cách sắp xếp nhân sự của HLV Kim Sang-sik khiến nhiều người khó hiểu, như việc không sử dụng một tiền vệ phòng ngự thực thụ hay trao cơ hội cho Đinh Thanh Bình thay vì Tuấn Hải.
Ông cũng khiến người hâm mộ đặt câu hỏi về sự hiệu quả của cái gọi là “kế hoạch A”, bởi như đã thấy, đội tuyển Việt Nam luôn bế tắc trong hiệp một. Chúng ta khá ít bài vở và các miếng đánh sáng tạo, để rồi lạm dụng những đường chuyền dài, sau đó chờ đợi những khoảnh khắc bùng nổ trong hiệp hai.
HLV Kim Sang-sik nói rằng đội tuyển may mắn khi có Xuân Son. Qua hai trận, tuyên bố này tuyệt đối đúng. Có Xuân Son, các đường chuyền dài có mục đích hơn, đồng thời được xử lý tốt hơn. Ngay cả những tình huống cảm tưởng khó có thể gây ra nguy hiểm, chân sút nhập tịch vẫn tạo nên sự đặc biệt. Ví dụ như bàn thắng bị từ chối phút 84. Không một ai, dù trí tưởng tượng phong phú thế nào, cũng không hình dung ra cách xử lý táo bạo và đẳng cấp Xuân Son đã làm. Anh thực sự đang khỏa lấp các hạn chế của đội tuyển, trở thành ngọn hải đăng dẫn lối.
Dù sao thì chiến thắng là quan trọng, và chúng ta vẫn đang chiến thắng. Bên cạnh đó cũng có không ít điểm sáng, nổi bật là tinh thần đoàn kết của các tuyển thủ. Họ đã cùng chiến đấu, cùng tạo ra bàn thắng và ăn mừng cùng nhau. Hình ảnh Tiến Linh kéo Xuân Son để kết hợp tạo nên biểu tượng trái tim sau bàn thứ hai cũng tái khẳng định, trong đội tuyển chỉ có sự cạnh tranh tích cực, thúc đẩy nhau cùng tiến bộ.
Điều này mang đến ấn tượng rằng Những chiến binh Sao vàng vẫn đang hoàn thiện để còn có thể tốt hơn nữa. Và ngôi vô địch ASEAN Cup 2024 không phải là mục tiêu quá xa tầm với.
Theo Thanh Hải (Tiền Phong)
- Phụ huynh chật vật xoay xở đưa đón con sau khi trường tạm dừng bán trú vì 148 học sinh nghi ngộ độc (29 phút trước)
- Iran phát tín hiệu gây chú ý: Không muốn chiến tranh nhưng không từ bỏ quyền lợi (38 phút trước)
- Đề xuất giảm thuế với xăng dầu đến hết năm 2026, dự báo giá xăng dầu thời gian tới ra sao? (59 phút trước)
- Vụ cô gái "ngoại tình" bị người vợ xăm lên mặt và gây thương tích nặng kháng cáo toàn bộ bản án (1 giờ trước)
- Thảm kịch tại Dragao: Tài năng trẻ Porto ghi "bàn phản lưới nhà tệ nhất lịch sử" cúp châu Âu (1 giờ trước)
- Sập bẫy "việc nhẹ lương cao": Cảnh báo thủ đoạn buôn người núp bóng tuyển nhân viên karaoke (1 giờ trước)
- Bộ Nội vụ chính thức lên tiếng: Không có kỳ nghỉ lễ kéo dài 9 ngày trong tháng 4/2026 (2 giờ trước)
- Bị nghi ngờ "kiếm tiền ác" để tậu Porsche và Mercedes, Kiên Hoàng "Gia đình Cam Cam" chính thức hé lộ công thức thành công (2 giờ trước)
- Gia Lai: Thảm kịch hỏa hoạn lúc giữa trưa, nghi 4 bà cháu tử vong trong căn nhà cháy rụi (2 giờ trước)
- Thanh Hóa: Thương tâm nam sinh 18 tuổi tử vong do đuối nước sau trận bóng đá (2 giờ trước)