-
Xót xa bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa ở Huế kèm bức thư tay gửi gắm -
Thủy Tiên hiếm hoi tái xuất, tiết lộ lý do diện mạo thay đổi gây chú ý -
Mua vé Vietlott từ người bán dạo khi đang uống cà phê, người đàn ông trúng gần 30 tỷ đồng -
Xe Matiz mua 45 triệu đồng “dính” 99 lỗi, chủ xe phải vay tiền nộp phạt gần 500 triệu -
Núp bóng spa, dùng chiêu “tiêm giả” lừa gần 300 người, chiếm đoạt hơn 9 tỷ đồng -
Nữ hiệu trưởng được phát hiện tử vong dưới mương nước, xe máy vẫn cắm chìa khóa -
Lời khai lạnh lùng của thầy giáo thể dục sát hại nữ nhân viên thư viện ở Đắk Lắk -
Khởi tố, bắt tạm giam thầy giáo thể dục sát hại nữ đồng nghiệp rồi chôn thi thể phi tang -
Xe khách đâm vào đuôi xe tải trên cao tốc, nữ du khách Nga tử vong -
Công an Đắk Lắk thông tin vụ giáo viên thể dục sát hại, phi tang thi thể nữ đồng nghiệp
Thể thao
15/08/2026 14:00Nguyễn Xuân Son: Tôi không cần chứng minh điều gì trước Malaysia

Chân sút của đội tuyển Việt Nam khẳng định anh không hề chịu áp lực phải phô diễn năng lực cá nhân, mà hướng trọn vẹn sự tập trung vào nhiệm vụ chuyên môn để cùng đồng đội chinh phục kết quả cao nhất.
Đối với Xuân Son, chìa khóa mở ra thành công ở một màn so tài đỉnh cao là sự chuẩn bị chu đáo và khả năng chuyển hóa trơn tru các bài tập chiến thuật vào thực tế thi đấu.
Chân sút ngôi sao của ĐT Việt Nam chia sẻ: “Thành thật mà nói, tôi không muốn chứng minh điều gì cả. Tôi không cần phải chứng minh điều gì. Tôi chỉ muốn làm tốt công việc của mình trong một trận đấu lớn”.
Xuân Son nhấn mạnh thêm rằng khát vọng lớn nhất của toàn đội trong cuộc đọ sức này là đem về niềm vui chiến thắng: “Điều quan trọng nhất ngày mai là phải làm thật tốt để giành chiến thắng cho Việt Nam. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất vẫn là sự chuẩn bị. Đội bóng đã tập luyện cho trận đấu này và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức”.
Bên cạnh yếu tố chuyên môn, điều kiện thi đấu trên sân Kuala Lumpur cũng là chủ đề nhận được sự quan tâm. Đánh giá về mặt sân vốn mang lại nhiều trở ngại trong quá khứ, Xuân Son không ngần ngại chỉ ra cảm giác khó khăn: “Thành thật mà nói, tôi không thích mặt cỏ này. Với tôi, nó giống như một mặt cỏ cứng và lạnh. Tôi từng thi đấu trên mặt sân như thế này nhiều lần ở Việt Nam và gặp khó khăn khi thi đấu trong điều kiện như vậy”.
Dẫu vậy, rào cản từ mặt sân không hề làm suy giảm sự tập trung hay tinh thần chiến đấu của các cầu thủ. Tiền đạo 29 tuổi quả quyết: “Nhưng ngày mai chúng tôi sẽ thi đấu, không có vấn đề gì. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ chơi tốt hơn và giành được kết quả”.
Nhìn nhận về tính chất căng thẳng của trận đấu, tiền đạo ĐT Việt Nam dành sự tôn trọng lớn cho đội chủ nhà và chờ đợi một màn so tài kịch tính. Anh nhận định: “Ngày mai, tất nhiên, tôi chờ đợi được thi đấu trong những trận đấu lớn như thế này. Đối đầu với Malaysia lúc nào cũng đặc biệt. Họ có một đội hình tốt và bạn có thể mong đợi rất nhiều từ đối thủ”.
Phân tích thêm về đối phương qua băng hình, Xuân Son nhận thấy Malaysia đã có nhiều thay đổi so với các cuộc đối đầu trước, đặc biệt sở hữu dàn cầu thủ chất lượng ở khu trung tuyến và hai biên: “Tôi nghĩ đội hình lần này rất khác so với trận đấu trước với Việt Nam. Họ có những cầu thủ tốt. Hàng tiền vệ cũng như các cầu thủ chạy cánh, tôi đã xem video và phân tích, họ là những cầu thủ tốt”.
Tuy đánh giá cao đối thủ, tiền đạo ĐT Việt Nam cho rằng điều cốt lõi vẫn nằm ở sự chủ động và khả năng thực thi chiến thuật của chính mình. Đội tuyển đang nắm giữ sự tự tin cao độ dưới sự chỉ đạo của ban huấn luyện.
Xuân Son chia sẻ thêm: “Chúng tôi đến đây để thi đấu tốt. Đội tuyển có sự tự tin và chúng tôi cũng có những cầu thủ tốt. Tôi nghĩ HLV trưởng Kim Sang Sik, Ban huấn luyện và toàn đội đã chuẩn bị rất tốt cho ngày mai. Tôi chỉ muốn làm hết khả năng của mình. Toàn đội cũng rất hào hứng với trận bán kết. Đây là một trận đấu lớn và chúng tôi hy vọng sẽ thi đấu tốt, giành chiến thắng vào ngày mai”.
Kết thúc buổi họp báo, Xuân Son khẳng định tâm lý kiên định của toàn đội: “Chúng tôi không nghĩ quá nhiều về Malaysia. Nếu chuẩn bị tốt, tập luyện tốt và tuân theo kế hoạch, tôi nghĩ mọi thứ sẽ ổn”.
Trận bán kết lượt đi giữa Malaysia và Việt Nam sẽ diễn ra lúc 20h ngày 16/8 (giờ Việt Nam) trên sân Kuala Lumpur.
- Xót xa bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa ở Huế kèm bức thư tay gửi gắm (16:02)
- iPhone X chính thức bị Apple xếp vào nhóm “lỗi thời”, khép lại hành trình gần một thập kỷ (11 phút trước)
- Thủy Tiên hiếm hoi tái xuất, tiết lộ lý do diện mạo thay đổi gây chú ý (31 phút trước)
- Sang nhà chồng đón con, tôi ứa nước mắt khi thấy thùng đồ mẹ đẻ gửi bị để trong kho (1 giờ trước)
- Moscow yêu cầu Washington giải thích cáo buộc hỗ trợ Ukraine tấn công lãnh thổ Nga (1 giờ trước)
- Mua vé Vietlott từ người bán dạo khi đang uống cà phê, người đàn ông trúng gần 30 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Ca sĩ Hồng Nhung phát cảnh báo khẩn (1 giờ trước)
- Xe Matiz mua 45 triệu đồng “dính” 99 lỗi, chủ xe phải vay tiền nộp phạt gần 500 triệu (1 giờ trước)
- Từ 15/8, cha mẹ cần chú ý 3 điểm khi lắp ghế trẻ em trên ô tô (1 giờ trước)
- Núp bóng spa, dùng chiêu “tiêm giả” lừa gần 300 người, chiếm đoạt hơn 9 tỷ đồng (1 giờ trước)