-
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé -
Bi kịch hôn nhân của người đàn ông Hà Nội: 8 năm cày cuốc trả nợ 2 tỷ cho nhà vợ, ngày "thoát nợ" lại nhận ngay... "cặp sừng" -
Không khí lạnh tăng cường dịp Tết Dương lịch, miền Bắc mưa rét -
Vụ học sinh lớp 1 tử vong tại hồ bơi: Nhà trường công khai xin lỗi gia đình nạn nhân -
Mưa sao băng năm mới xuất hiện trên bầu trời Việt Nam từ tối nay
Thể thao
05/01/2025 13:23Nhận định tuyển Việt Nam đấu với Thái Lan: Nâng cúp trên đất Thái
Khi Thái Lan đánh mất sự tự tin
Trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup, HLV Masatada Ishii tiết lộ Thái Lan chuẩn bị kịch bản đá luân lưu với tuyển Việt Nam. Chiến lược gia người Nhật Bản có lẽ không tự tin vào khả năng đánh bại đối thủ với cách biệt 2 bàn để vô địch.
Đoàn quân của HLV Masatada Ishii hiểu rằng họ càng dâng cao chơi tấn công, càng dễ thua khi đội tuyển Việt Nam chơi phòng ngự phản công cực hay, và đang thực sự lợi hại vì có Nguyễn Xuân Son.
Thực tế, so với trận lượt đi, tuyển Thái Lan lấy lại được một số lợi thế như sân nhà, thời tiết. Có sự cổ vũ của 5 vạn khán giả, đội bóng xứ Chùa vàng có nhiều động lực để thi đấu.
Tuy nhiên, đội bóng của HLV Masatada lại gặp bất lợi lớn về lực lượng. Ngoài tiền đạo Teerasak nghỉ hết giải, Akarapong Pumwisat cũng gặp chấn thương nặng ở trận lượt đi.
Nhưng điều mà HLV Masatada Ishii lo lắng nhất là Thái Lan chưa có phương án phong tỏa được Nguyễn Xuân Son. Trước trận lượt đi, nhà cầm quân này tự tin tuyên bố Xuân Son bị “tắt điện”, nhưng chân sút Thép Xanh Nam Định vẫn tỏa sáng với cú đúp giúp tuyển Việt Nam thắng 2-1.
Chỉ khi nào giải được bài toán Nguyễn Xuân Son, Thái Lan mới có hi vọng giành chiến thắng. Nhưng khi các cầu thủ đội chủ nhà tập trung quá nhiều vào tiền đạo 27 tuổi, họ vẫn có thể nhận thất bại bởi tuyển Việt Nam luôn có phương án 2, phương án 3 để giải quyết trận đấu.
Đánh bại Thái Lan, nâng cúp vô địch
Trên lý thuyết, tuyển Việt Nam chỉ cần một trận hòa là vô địch. So với trận lượt đi, đội hình của “Những chiến binh sao vàng” có thể được bố trí thấp hơn, chơi chặt chẽ và an toàn.
Nhưng đoàn quân của HLV Kim Sang Sik đang rất tự tin một lần nữa đánh bại Thái Lan, ngay tại thánh địa Rajamangala. Tuyển Việt Nam biết phải làm gì để đưa đối thủ rơi vào cái “bẫy” của mình.
So với Thái Lan, HLV Kim Sang Sik có nhiều phương án về nhân sự, bởi gần như bất cứ cầu thủ nào được ông sử dụng cũng đều chơi tốt tại ASEAN Cup năm nay.
Ở trong khu gỗ, Đình Triệu gần như chắc chắn bắt chính, dù Nguyễn Filip là thủ thành đẳng cấp và rất khát khao được thể hiện.
Bộ ba trung vệ tuyển Việt Nam là những gương mặt quen thuộc: Duy Mạnh, Thành Chung, Bùi Tiến Dũng. Hai bên cánh, HLV Kim Sang Sik có thể sử dụng Văn Thanh và Xuân Mạnh để đối đầu với những cầu thủ nhiều kinh nghiệm của Thái Lan. Ở trận lượt đi, Văn Thanh ghi dấu ấn với khả năng lên công, về thủ, đóng góp một pha kiến tạo trong bàn mở tỉ số của Xuân Son.
Trên hàng tiền vệ, Hoàng Đức và Ngọc Tân chắc suất, trong khi Quang Hải có thể đá chính sau những gì thể hiện rất tốt ở trận lượt đi. Ở hàng tiền đạo, Nguyễn Xuân Son tiếp tục được giao nhiệm vụ ghi bàn, chơi phía dưới anh có thể là Ngọc Quang hoặc Hai Long.
Nhìn chung, HLV Kim có thừa phương án nhân sự, vấn đề là tuyển Việt Nam sẽ vận hành lối chơi như nào, hiệu quả đến đâu trước sức ép lớn trên sân Rajamangala. Không chỉ có sự chuẩn bị kỹ về chuyên môn, tâm lý của “Những chiến binh sao vàng” cũng phải thực sự thoải mái.
Trên sân nhà ở trận lượt đi, tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan sau 27 năm. Còn trên sân khách ở trận lượt về, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik rất tự tin tiếp tục khiến người Thái phải ôm hận, để nâng cao cúp vô địch, trở lại ngôi số 1 khu vực.
Đội hình dự kiến tuyển Việt Nam: Đình Triệu, Tiến Dũng, Thành Chung, Duy Mạnh, Văn Thanh, Xuân Mạnh, Hoàng Đức, Ngọc Tân, Quang Hải, Ngọc Quang, Xuân Son
Theo Đại Nam (VietNamNet)
- Giả chết để trục lợi bảo hiểm: có đòi lại được tiền phúng viếng? (08:20)
- Gen Z thổi sức sống mới cho nghệ thuật múa rối nước (08:14)
- Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng (08:01)
- Thái Lan: Doanh nhân nhận án phạt kỷ lục hơn 1.200 năm tù vì "vòi bạch tuộc" lừa đảo (32 phút trước)
- Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 (43 phút trước)
- Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng (1 giờ trước)
- Nguy cơ gián đoạn cung ứng xăng dầu trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dịp cuối năm (1 giờ trước)
- Huyền thoại màn bạc Pháp Brigitte Bardot từ trần, hưởng thọ 91 tuổi (1 giờ trước)
- Ban tổ chức “Về đây bốn cánh chim trời” lên tiếng sau sự cố huỷ đêm nhạc sát giờ diễn (1 giờ trước)
- Ronaldo lập cú hat-trick danh hiệu tại Globe Soccer Awards (1 giờ trước)