-
Cán bộ hải quan Lào Cai bị đe dọa bằng hung khí, tạt chất bẩn vào nhà để trả thù, công bố trích xuất camera -
Người phụ nữ cãi mẹ lấy thương binh 95%: Hơn 40 năm viết nên câu chuyện tình khiến nhiều người xúc động -
5 công nhân tử vong ở Dabaco Thanh Hóa ra đi bỏ lại mẹ già, con nhỏ, những lời hẹn mãi mãi không thành -
Danh tính chiến sĩ Quân đoàn 34 hy sinh trong thời gian nghỉ phép vì dũng cảm cứu 2 người dân -
Xuất hiện hàng loạt fanpage giả mạo kêu gọi ủng hộ vùng lũ Mường Than, công an cảnh báo toàn dân -
Hà Nội thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú: Trường học không còn tự chọn đơn vị cung cấp -
Chuỗi quyết định sai lầm trên buồng lái dẫn tới thảm kịch "Titanic của Italy" -
Từ lần suýt bị loại khỏi đội tuyển đến Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế, nam sinh chọn theo ngành Sư phạm -
Vụ bảo vệ bệnh viện bị tố ứng xử phản cảm: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương ra quyết định xử lý ngay -
Xác định chủ sở hữu khu lăng mộ cực khủng xây trên đất công ở Nghệ An, chính quyền địa phương xử lý ‘rắn’
Thể thao
23/11/2019 01:22Nhịn ăn bát phở, đủ tiền mua vé xem chung kết bóng đá nam SEA Games 30
Đội chủ nhà Philippines đã mở cổng bán vé trực tuyến các môn thể thao tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) 30. Theo đó, vé xem bóng đá và các môn thể thao khác được chính thức bán ra từ ngày 30/11.
Khán giả có thể mua vé theo hình thức online tại trang web SMtickets.com hoặc mua trực tiếp tại các quầy bán vé tổng hợp ở các trung tâm thương mại lớn SM như đã từng bán ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Philippines và Việt Nam.
Vé xem các trận đấu ở vòng bảng bóng đá nam và nữ có cùng ba mệnh giá: 450 peso (khoảng 206.000 đồng, khu VIP) - 100 peso (46.000 đồng, có mái che) - 50 peso (23.000 đồng, không mái che).
Trận chung kết bóng đá nam và nữ có ba mức giá 700 peso (320.000 đồng) - 500 peso (229.000 đồng) - 100 peso (46.000 đồng).
Bóng đá nam sẽ khởi tranh vào ngày 25/11. Bóng đá nữ khởi tranh một ngày sau đó. Đội tuyển U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Brunei ở trận mở màn bảng B vào ngày 25/11 trên sân Binan có sức chứa chưa đến 3.000 chỗ ngồi. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đá trận mở màn với Thái Lan vào ngày 26/11 cũng trên sân Binan.
Tối nay (22/11), đội tuyển U22 Việt Nam và đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có mặt tại Philippines để chuẩn bị cho trận mở màn. Tại Manila, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có thêm 2 ngày để chuẩn bị cho trận ra quân tại bảng B môn bóng đá nam.
Đối thủ của đội tuyển U22 Việt Nam trong hành trình tại vòng bảng lần lượt là Brunei (ngày 25/11), Lào (ngày 28/11), Indonesia (ngày 1/12), Singapore (ngày 3/12) và Thái Lan (ngày 5/12).
SEA Games 2019 diễn ra từ ngày 30/11/2019 đến ngày 10/12/2019 tại Philippines. Tại SEA Games 30, U22 Việt Nam nằm bảng B cùng các đối thủ U22 Brunei, U22 Lào, U22 Indonesia, U22 Singapore và U22 Thái Lan.
Ba địa điểm diễn ra các trận đấu của môn bóng đá nam ở SEA Games 30 là sân Rizal Memorial, sân Umak Football và sân Binan Lagun. Cả 3 sân đều sử dụng mặt cỏ nhân tạo.
Mua online, khán giả cần phải có thẻ visa ngân hàng (đối với du khách). Người mua có thể chọn trực tiếp chỗ ngồi của mình tương ứng số vé còn lại ở khán đài. Số vé được mua không có giới hạn.
Theo Sơn Ca (Nguoiduatin.vn)
- Chợ truyền thống ngày càng đìu hiu, Bộ Công Thương đề xuất nhiều giải pháp giải cứu (13:55)
- Phát hiện con sán dài 1,2 m ký sinh trong ruột người đàn ông 66 tuổi (13:51)
- Messi được IFFHS vinh danh hay nhất World Cup 2026, tranh cãi bùng nổ (13:48)
- Tạm giữ hình sự tài xế lái ô tô đẩy CSGT rồi bỏ chạy trên đường Nguyễn Hoàng (13:45)
- Cán bộ hải quan Lào Cai bị đe dọa bằng hung khí, tạt chất bẩn vào nhà để trả thù, công bố trích xuất camera (13:45)
- Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ kết hợp cùng rapper MCK làm bùng nổ mạng xã hội (13:41)
- SUV mang dáng dấp Mercedes-AMG G63 ra mắt: Tank 300 mạnh 761 mã lực, giá từ 775 triệu (13:31)
- Người phụ nữ cãi mẹ lấy thương binh 95%: Hơn 40 năm viết nên câu chuyện tình khiến nhiều người xúc động (2 giờ trước)
- Đường dây pha chế nước hoa giả từ cồn và hương liệu bị bóc gỡ: Khởi tố 13 bị can, thu giữ hàng ngàn sản phẩm hàng hiệu giả mạo (2 giờ trước)
- Chồng đổi mật khẩu điện thoại, người lo lắng nhất lại là mẹ chồng và sự thật khiến tôi bất ngờ (2 giờ trước)