-
Đợt không khí lạnh mới tràn về, miền Bắc có nơi trời rét dưới 16 độ C -
2 năm nay, chị dâu cũ thường xuyên xuất hiện trước mặt anh trai tôi khiến anh phải tự nhủ: “May mà ly hôn sớm, không thì giờ khổ cả đời” -
Điểm chung của Tăng Thanh Hà và Hoa hậu Đỗ Hà -
Danh tính người phụ nữ đứng trên cầu lúc 1 giờ sáng -
Đang làm thủ tục đi Thụy Sĩ, nữ hành khách “chết đứng” vì lệnh tạm hoãn xuất cảnh -
Quách Ngọc Ngoan nợ 20 tỷ -
Gió mạnh cuốn người phụ nữ rơi xuống vực ở Đà Nẵng -
Cuộc sống hiện tại của người đẹp sở hữu biệt thự 50 tỷ, rộng 800m2 ở quận 9 sau biến cố vướng vòng lao lý -
Cô gái 23 tuổi phát hiện ung thư từ một dấu hiệu về đêm -
7 triệu người Việt mắc đái tháo đường, hàng triệu người trẻ có nguy cơ mù lòa
Thể thao
17/11/2024 04:26Nhói lòng 5 chữ cuối cùng trong cuộc gọi với mẹ của cô gái tử vong trong xe do bị container đè bẹp
“Mẹ ơi, con đau quá” - đây là những lời cuối cùng mà Lee Zi Rou (21 tuổi) đã vừa khóc vừa nói trong cuộc điện thoại cuối cùng với mẹ mình.
Mẹ của cô, bà Lim (42 tuổi) đã lập tức lo lắng liên tục hỏi con chuyện gì đang xảy ra nhưng tất cả chỉ còn là sự im lặng.
“Tôi cảm thấy con bé đã chết”, bà Lim nói tại lễ tang con gái mình, theo The Star “Con bé gọi vào lúc 9 giờ 24 phút sáng và nó đã qua đời vào lúc 9 giờ 30 phút.”
Cô Lee đã tử vong vì vết thương quá nặng sau vụ va chạm giao thông vào ngày 13/11 vừa qua, sau khi chiếc xe cô lái bị một container từ xe đầu kéo rơi xuống đè bẹp tại ngã tư ở Jalan Bukit Tengah. Tài xế sau đó đã bị cáo buộc mất kiểm soát xe khi cố gắng rẽ trái gấp.
Vụ tai nạn cũng khiến một người đàn ông là Tan Chou Theng (25 tuổi) bị thương nghiêm trọng. Anh đã được người qua đường lập tức đưa đến bệnh viện.
Trả lời phỏng vấn China Press, bà Lim cho biết, bà đã dặn các con chỉ gọi điện cho bà trong trường hợp khẩn cấp, nếu không có thể nhắn tin. Chính vì vậy, khi nhận được cuộc gọi của con gái, bà đã cảm thấy vô cùng sợ hãi.


Sau đó, bà Lim nhờ người con gái khác lái xe đưa bà đi theo tuyến đường mà người con gái quá cố thường đi làm. Sau khi gọi hàng loạt cuộc gọi nhỡ cho con gái, cuối cùng, cũng có một người đàn ông đã nhấc máy và cho bà Lim biết con gái bà đã tử vong trong một vụ tai nạn và đưa cho bà địa điểm.
“Con bé không thể sống sót, chiếc container quá nặng”, bà Lim nói điều này khi kể lại cảnh bà cầu xin những người xung quanh giúp giải cứu con gái mình.
Liên quan đến vụ việc, Bộ trưởng Giao thông Anthony Loke đã tuyên bố rằng, có thể sẽ đình chỉ giấy phép hoạt động của công ty xe đầu kéo liên quan nếu phát hiện vi phạm.
“Cơ quan Giao thông Công cộng cùng Sở Giao thông Đường bộ (JPJ) sẽ tiến hành kiểm toán công ty. Nếu có dấu hiệu không tuân thủ các biện pháp an toàn, giấy phép của công ty này sẽ bị đình chỉ”, ông này cho biết “Đây là một sự kiện bi thảm và không bao giờ được phép xảy ra.”
Ông Loke cũng, hiện Bộ Giao thông của nước này đang tiến hành một cuộc điều tra toàn diện để xác định chính xác nguyên nhân vụ tai nạn. Trợ lý Ủy viên Helmi Aris - Cảnh sát trưởng Quận Seberang Perai Tengah - cũng cho biết, qua xét nghiệm sàng lọc nước tiểu của tài xế đã có kết quả âm tính với nồng độ cồn.
Hiện sự việc vẫn đang được tiến hành điều tra làm rõ.
Theo Phạm Trang (Nguoiduatin.vn)
- FIFA ra quyết định, tặng "món quà lớn" cho bóng đá Việt Nam (26/10/25 23:00)
- Công an vào cuộc vụ người đàn ông bị đánh trên tàu Metro số 1 (26/10/25 22:40)
- Sắp xét xử gã đàn ông đốt quán cà phê ở Hà Nội làm 11 người tử vong (26/10/25 22:30)
- Tại sao nên giữ một đồng xu trong tủ lạnh khi đi xa? (26/10/25 22:14)
- Truy nã đặc biệt Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cây xanh Công Minh (26/10/25 22:00)
- 3 dấu hiệu khi ngủ cảnh báo bệnh thận (26/10/25 21:45)
- Trung Quốc bóc trần tội ác của “tứ đại gia tộc” lừa đảo ở Myanmar (26/10/25 21:30)
- Đàm Vĩnh Hưng vội vàng sửa và xoá bình luận sau khi Cục trưởng Xuân Bắc nhắc nhở (26/10/25 21:13)
- Vì sao Công an TP HCM bắt hàng loạt TikToker thời gian qua? (26/10/25 21:00)
- Va chạm xe máy kinh hoàng ở TPHCM, nạn nhân bị hất lên cao rồi rơi xuống tử vong (26/10/25 20:48)