-
Xe máy không chính chủ, CSGT TP HCM đang làm gì để phạt nguội qua camera AI?
-
Tài khoản nhận được 20 tỷ đồng, cô giáo Nguyễn Thúy Hiền ở Ninh Bình lập tức báo công an
-
Trắng đêm vượt nước xoáy, mang từng hộp cơm cho người dân Hà Nội bị cô lập
-
Chồng Bắc Ninh lội nước lũ lịch sử nấu "cơm cữ của Hoàng hậu" hút triệu view
-
Số người chết, mất tích do mưa lũ tăng lên
-
Mẹ chồng đột ngột mang 5 tỷ sang cho tôi, lý do khiến cả nhà đứng hình
-
Hàng xóm vay 100.000 đồng không trả, còn mắng "có tí tiền cũng đòi"
-
Cảnh báo 8 xã, phường Hà Nội ngập lụt trong lũ sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Sinh viên tố bị gây khó khăn khi nhận cơm từ thiện giữa mưa lũ ở Thái Nguyên, nhà trường lên tiếng
-
Khi người lính ngủ say bên mẹt dưa hấu của bà con vùng ngập: Thương lắm!
Thể thao
07/03/2021 17:15Nóng derby Madrid, chờ màn đại chiến hai 'số 9'
Cho đến thời điểm sát giờ bóng lăn, nhiều người hâm mộ vẫn lấy làm tiếc cho Real Madrid vì trận hòa như thua trước Sociedad ở vòng đấu cuối tuần qua. Được chơi trên sân nhà đón tiếp đối thủ đang xếp trong Tốp 5 La Liga, Real Madrid chỉ cần giành trọn 3 điểm là hoàn thành mục tiêu kép, vừa giành lại ngôi nhì bảng từ tay kình địch Barcelona đồng thời gây sức ép đáng kể lên đội dẫn đầu Atletico Madrid.

Chỉ tiếc là đoàn quân của HLV Zinedine Zidane đã không làm tròn trọng trách của mình. Họ vất vả đến tận phút cuối cùng mới ghi được bàn gỡ hòa 1-1 trước Sociedad, đồng nghĩa với việc vẫn phải dậm chân ở vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng, đồng thời bỏ lỡ cơ hội quý như vàng có thể đòi lại ngôi đầu La Liga từ tay Atletico Madrid trong trường hợp đánh bại đối thủ này ở "trận cầu 6 điểm" đêm 7-3 tại sân Wanda Metropolitano.

Khoảng cách 5 điểm giữa đôi bên xem ra rất khó để san bằng khi mùa giải đang bước vào giai đoạn tăng tốc, chưa kể Atletico Madrid vẫn còn trong tay một trận chưa đá.
Có thể hiểu nếu đội bóng của HLV Diego Simeone đòi được "món nợ" thất bại 0-2 ở lượt đi, khoảng cách giữa Atletico và Real sẽ càng trở nên xa vời vợi, đủ để khiến nhà vô địch mùa trước thêm tuyệt vọng ở cuộc chiến bảo vệ ngai vàng.

Buộc phải thắng để "cắt đuôi" đồng thời hai đại kình địch Barcelona lẫn Real Madrid, Atletico Madrid đang đặt hết hy vọng vào hàng tấn công đầy ắp ngôi sao, trong đó vai trò chủ lực thuộc về một người cũ của… Barcelona, tiền đạo Luis Suarez.
Từng ghi đến 11 bàn vào lưới Real Madrid trong 17 lần khoác áo Barcelona và mùa này đã có 16 pha lập công cho Atletico Madrid, thế nhưng chân sút người Uruguay đang gặp khó khăn trong khâu dứt điểm. Anh không để lại dấu ấn nào trong trận lượt đi khi Atletico thua trận 0-2 trên sân Alfredo di Stefano và hiện đã trải qua chuỗi 5 trận liên tiếp "tịt ngòi".

Phong độ của Luis Suarez ảnh hưởng không nhỏ đến Atletico Madrid khi đội bóng này hòa 1 và thua 2 trong năm trận đấu kể trên. Suarez chơi không tệ ở các trận này, thực hiện trung bình ba cú sút mỗi trận và chỉ không ghi được bàn. Đó là lý do HLV Simeone mong chờ ngôi sao tấn công này sớm tìm lại duyên ghi bàn.
Atletico sẽ bỏ xa Real 8 điểm nếu đánh bại kình địch này ở trận "chung kết sớm" và với lợi thế còn một trận chưa đấu, "Los Rojiblancos" sẽ rộng đường tiến thẳng đến ngôi vô địch La Liga sau 6 năm chờ đợi.

Atletico Madrid kỳ vọng vào Luis Suarez bao nhiêu thì Real Madrid cũng trông chờ vào sự trở lại của Karim Benzema nhiều không kém. Kể từ khi Ronaldo ra đi, Benzema trở thành chân sút hàng đầu của Real Madrid với hai mùa liên tiếp về nhì trong danh sách "Vua phá lưới La Liga, chỉ sau Lionel Messi.
Mùa này, dù phải ngồi ngoài nhiều trận vì chấn thương nhưng tiền đạo người Pháp đến nay vẫn có được 17 bàn thắng trên mọi đấu trường, giữ vai trò không thể thay thế trên hàng công Real Madrid.

Chưa rõ hai trong số các tiền đạo số 9 hay nhất của La Liga trong vòng một thập niên trở lại đây có thể đối đầu cùng nhau ở trận derby hay không. Benzema lấp lửng khả năng ra sân, Mariano Diaz dính chấn thương khá nặng và vì thế, Rodrygo sẵn sàng góp mặt trong đội hình xuất phát bên cạnh Junior Vinicius.
Real Madrid đang hy vọng Fede Valverde kịp trở lại để hỗ trợ hàng công từ tuyến hai trong bối cảnh HLV Zidane không thể trông chờ vào màn tái xuất của các trụ cột như Sergio Ramos, Dani Carvajal hay Eden Hazard.
Theo Đông Linh (Nld.com.vn)








- Nhóm thanh niên lên kế hoạch ám sát Thủ tướng Bỉ bằng máy bay không người lái (11:26)
- Xe máy không chính chủ, CSGT TP HCM đang làm gì để phạt nguội qua camera AI? (11:26)
- Khách mang tiền mặt mua lượng lớn vàng, phải ra ngân hàng nộp tiền vào tài khoản (11:24)
- Tài khoản nhận được 20 tỷ đồng, cô giáo Nguyễn Thúy Hiền ở Ninh Bình lập tức báo công an (11:23)
- 5 nữ diễn viên Việt bị mắng chửi đến khốn khổ vì nhầm là "tiểu tam" thật (11:20)
- HLV Kim Sang-sik nhắc đến tuyển Malaysia, thẳng thắn chỉ ra "tử huyệt" của tuyển Việt Nam (11:20)
- Trắng đêm vượt nước xoáy, mang từng hộp cơm cho người dân Hà Nội bị cô lập (11:15)
- Chồng Bắc Ninh lội nước lũ lịch sử nấu "cơm cữ của Hoàng hậu" hút triệu view (11:07)
- Angelina Jolie đòi chồng cũ 33.000 USD (11:03)
- Tổng thống Trump nói giải Nobel Hòa bình của ông Obama là "không công bằng" (11:02)




