-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
Thể thao
10/12/2020 20:35NÓNG: Từ Hiểu Đông tỉ thí 'Đệ nhất Thái Cực Quyền' sau màn hạ đo ván đối thủ trong 12 giây
Cách đây ít ngày, Từ Hiểu Đông chỉ mất đúng 12 giây để hạ đo ván võ sư Thái Cực Quyền Trần Dũng. Khi trận đấu này còn đang được người hâm mộ võ thuật bàn tán sôi nổi thì ngày 7/12, Từ Hiểu Đông lại chính thức đưa ra thông báo về trận đấu tiếp theo của mình.
Trên tài khoản twitter cá nhân, Từ Hiểu Đông đưa ra thông báo ngắn gọn nhưng đầy rõ ràng: "Vào lúc 19h ngày 12/12 tới tại Bắc Kinh, tôi sẽ gặp gỡ và thượng đài với sư phụ Vương Chấn Lĩnh. Chờ ngày tái ngộ. Mong được phát sóng trực tiếp trận đấu".
Như vậy, thời gian và địa điểm cho trận đấu tiếp theo của Từ Hiểu Đông đã chính thức được xác nhận. Trước đó, võ sĩ MMA và sư phụ Vương Chấn Lĩnh đã ký bản giao kèo để tỉ thí từ năm 2019 sau buổi gặp gỡ ở thành phố Thiên Tân.

Trong quá khứ, Từ Hiểu Đông và Vương Chấn Lĩnh từng lời qua tiếng lại với nhau. Sau đó, Vương Chấn Lĩnh là người chủ động thách đấu. Ông tuyên bố sẽ chiến đấu với "Cuồng nhân" để lấy lại hình ảnh cho Thái Cực Quyền cũng như võ thuật cổ truyền Trung Quốc, sau khi nhiều võ sư đã bị họ Từ bôi nhọ.
Võ sư Vương Chấn Lĩnh năm nay 56 tuổi, sống tại Thiên Tân, sở hữu một số võ đường lớn ở Thiên Tân và Thâm Quyến. Ông từng tự xưng là "Đại sư Thái Cực" và được một số người hâm mộ ca ngợi là "Đệ nhất Thái Cực Quyền".

Trước khi thách đấu Từ Hiểu Đông, Vương Chấn Lĩnh từng có lần khoe "kình lực siêu phàm" của mình bằng cách đẩy bao cát nặng 800 cân Trung Quốc (tương đương 400kg) được đúc trong bảy chiếc lốp xe. Nhân vật này cũng tự tin rằng với công phu của mình, ông có thể đánh bại võ sĩ MMA.
Tuy nhiên, với phần lớn người hâm mộ, rõ ràng Từ Hiểu Đông được đánh giá "cửa trên" hoàn toàn nhờ kinh nghiệm đấu đài, kỹ năng MMA và còn có lợi thế về tuổi tác. Nếu không có một cú sốc xảy ra, rất có thể họ Từ lại tiếp tục giành một chiến thắng nữa trước một đại diện của võ cổ truyền vào tối thứ Bảy tuần này.
Theo Tiểu Mã (Nhịp Sống Việt)








- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (19:25)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (19:20)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (19:15)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (19:07)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (45 phút trước)
- 12 nước phản đối việc Mỹ đòi lại căn cứ quân sự ở Afghanistan (1 giờ trước)
- Trấn Thành, Hòa Minzy và dàn sao Việt quyên góp số tiền lớn cho Thái Nguyên (1 giờ trước)
- Xác định ngôi trường trong clip 32 giây ghi lại cảnh nữ sinh bị 2 bạn nam đánh dã man (1 giờ trước)
- Việt Nam chính thức được nâng hạng: Cơ hội vàng và phép thử lịch sử (2 giờ trước)
- Mưa lũ tại Thái Nguyên làm 4 người chết, nhiều xã phường bị ngập sâu và cô lập (2 giờ trước)




