-
Bộ Nội vụ chính thức lên tiếng: Không có kỳ nghỉ lễ kéo dài 9 ngày trong tháng 4/2026 -
Bị nghi ngờ "kiếm tiền ác" để tậu Porsche và Mercedes, Kiên Hoàng "Gia đình Cam Cam" chính thức hé lộ công thức thành công -
Gia Lai: Thảm kịch hỏa hoạn lúc giữa trưa, nghi 4 bà cháu tử vong trong căn nhà cháy rụi -
Xác minh danh tính tài xế ô tô con lấn làn, vứt xe giữa đường rồi quay lại dọa đánh người tại TP.HCM -
Bộ Giáo dục chính thức lên tiếng: Đề tài giải Nhất khoa học kỹ thuật của học sinh Ninh Bình không có dấu hiệu đạo văn -
Bức tranh toàn cảnh về trọng trách của Thủ tướng Lê Minh Hưng và 6 Phó Thủ tướng nhiệm kỳ mới -
Vbiz xôn xao trước "bùng binh" tình ái mới: Võ Điền Gia Huy bị nghi "phát tín hiệu" với Uyển Ân dù đang được đẩy thuyền cùng Lê Tam Triều Dâng -
Bộ trưởng Y tế lý giải nguyên nhân hai bệnh viện nghìn tỷ vẫn "đắp chiếu" sau một thập kỷ -
Đề xuất đưa mẹ chồng vào viện dưỡng lão, nàng dâu bất ngờ trước phản ứng của gia đình -
Link web đen xuất hiện trong vở bài tập tin học lớp 3, chủ biên Nguyễn Trương Tri lên tiếng về sự cố và hướng xử lý
Thể thao
08/10/2019 23:20Pep đã tiên đoán về thất bại ở mùa giải này từ cách đây... 5 năm
Dù đây mới chỉ là tuần đầu tiên của tháng 10, nhưng không thể phủ nhận rằng các sự kiện diễn ra vào cuối tuần vừa qua sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đua danh hiệu Ngoại hạng Anh mùa này.
Liverpool đã khiến Anfield phát cuồng với chiến thắng nghẹt thở trước Leicester City hôm thứ Bảy nhờ quả phạt đền của James Milner, nhưng có lẽ không nhiều CĐV của họ mong đợi cách biệt 8 điểm so với Man City được duy trì quá 24 giờ.
Bởi lẽ, hầu hết đều cho rằng Man City sẽ dễ dàng đánh bại Wolves vào Chủ nhật ở trận đấu mà họ được chơi trên sân nhà. Nhưng đội khách đã làm choáng váng sân Etihad với hai bàn thắng muộn của Adama Traore để giành chiến thắng 2-0.
Như vậy, Liverpool sẽ bước vào quãng nghỉ nhường chỗ cho các ĐTQG với cách biệt lên tới 8 điểm so với Man City. Và sẽ thật tuyệt vời khi đọc lại những gì đã được Pep Guardiola dự đoán trong quá khứ.

Trong cuốn sách 'Bí mật của Pep' xuất bản năm 2014 của tác giả Marti Perarnau, đã đã mô tả lại mùa giải đầu tiên của Guardiola tại Bayern Munich. Trong đó có đoạn: "Các danh hiệu của các giải đấu được quyết định trong 8 trận cuối cùng, nhưng các đội bóng cũng có thể biết được họ đã thất bại chỉ sau 8 vòng đầu tiên".
Vậy liệu City đã mất nó chưa?
Guardiola dường như không nghĩ như vậy khi đánh giá bằng những bình luận sau trận đấu vào Chủ nhật.
"Chúng tôi không ở mức tốt nhất. Chúng tôi có cơ hội ghi bàn nhưng không tận dụng được. Đó là một ngày tồi tệ và chúng tôi đã thua trận đấu. Điều đó đôi khi vẫn xảy ra.
"Khi bạn thắng một trận đấu, bạn nghĩ về trận đấu khác. Sau đợt tập trung ĐTQG này chúng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn trước, sẵn sàng cho các thử thách tiếp theo".
Ngọc Linh (SHTT)
- Bộ Nội vụ chính thức lên tiếng: Không có kỳ nghỉ lễ kéo dài 9 ngày trong tháng 4/2026 (19:11)
- Bị nghi ngờ "kiếm tiền ác" để tậu Porsche và Mercedes, Kiên Hoàng "Gia đình Cam Cam" chính thức hé lộ công thức thành công (30 phút trước)
- Gia Lai: Thảm kịch hỏa hoạn lúc giữa trưa, nghi 4 bà cháu tử vong trong căn nhà cháy rụi (38 phút trước)
- Thanh Hóa: Thương tâm nam sinh 18 tuổi tử vong do đuối nước sau trận bóng đá (50 phút trước)
- Bình Nhưỡng phô diễn sức mạnh công nghệ cao: Từ vũ khí điện từ đến "bom gây mất điện" thế hệ mới (58 phút trước)
- Xác minh danh tính tài xế ô tô con lấn làn, vứt xe giữa đường rồi quay lại dọa đánh người tại TP.HCM (1 giờ trước)
- Bộ Giáo dục chính thức lên tiếng: Đề tài giải Nhất khoa học kỹ thuật của học sinh Ninh Bình không có dấu hiệu đạo văn (1 giờ trước)
- Bức tranh toàn cảnh về trọng trách của Thủ tướng Lê Minh Hưng và 6 Phó Thủ tướng nhiệm kỳ mới (1 giờ trước)
- Vbiz xôn xao trước "bùng binh" tình ái mới: Võ Điền Gia Huy bị nghi "phát tín hiệu" với Uyển Ân dù đang được đẩy thuyền cùng Lê Tam Triều Dâng (1 giờ trước)
- Cà Mau: Cái kết vụ người đàn ông mất nguyên mảnh đất vì nhờ bạn thân giữ hộ giấy tờ (2 giờ trước)