Sau khi chứng kiến Erling Haaland lập cú đúp, góp công lớn vào chiến thắng 3-1 của Manchester City trước Bournemouth, HLV Pep Guardiola đã đưa ra một tuyên bố gây chấn động, khẳng định chân sút người Na Uy đã đạt đẳng cấp ngang hàng với Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.

Haaland đã trở lại với phong độ hủy diệt sau khi mạch ghi bàn 12 trận liên tiếp của anh bị đứt ở trận thua 0-1 trước Aston Villa. Với cú đúp vào lưới Bournemouth, Man City đã vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau 10 vòng đấu, tạm kém đội dẫn đầu Arsenal 6 điểm.

Đáng chú ý, với hai bàn thắng này, Haaland một lần nữa ghi tên vào lịch sử Premier League, trở thành cầu thủ thứ ba (sau Robbie Fowler và Luis Suarez) ghi được từ hai bàn trở lên trong bốn trận sân nhà liên tiếp. Haaland suýt có hat-trick nếu Pep không rút anh ra ở phút 82 để dưỡng sức cho trận đấu sắp tới với Dortmund tại Champions League.

Hiện tại, Haaland đã có 13 bàn sau 10 trận tại Ngoại hạng Anh 2025/26, đóng góp 2/3 tổng số bàn thắng của Man City (20 bàn). Tính cả cấp CLB và đội tuyển Na Uy, anh đã có tổng cộng 26 pha lập công từ đầu mùa. Siêu sao này chỉ còn cách 2 bàn nữa (98 bàn sau 107 trận) là có thể phá kỷ lục đạt 100 bàn nhanh nhất tại Premier League.

Sau trận đấu, khi được hỏi về việc Haaland đã đạt đẳng cấp Messi và Ronaldo hay chưa, Pep Guardiola không ngần ngại khẳng định: “Bạn đã thấy những số liệu của anh chàng đó chứ? Tất nhiên là cậu ấy ở đẳng cấp đó rồi. Messi và Ronaldo làm được điều đó trong suốt 15 năm, nhưng Haaland rõ ràng hiện ở cùng cấp độ ấy”.

Tuy nhiên, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha đã chỉ ra một điểm khác biệt khiến Haaland trở nên đặc biệt so với hai siêu sao huyền thoại kia:

“Haaland là cầu thủ hàng đầu, nhưng điều đặc biệt ở cậu ấy là dễ huấn luyện và dễ quản lý làm sao! Đôi khi tôi khá nghiêm khắc với Haaland, dù vậy cậu ấy luôn thật cởi mở. Thành thật mà nói, nếu không có Haaland, mọi chuyện sẽ rất khó khăn…”.

Bình luận của Pep ngầm chỉ ra sự khác biệt lớn, bởi ai cũng biết, việc làm thầy của ‘siêu’ Messi – người luôn được ưu ái đặc biệt – hay Ronaldo – người có cái tôi cực lớn và sự ích kỷ trên sân – là điều không hề dễ dàng.

QT (SHTT)