-
TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn -
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có
Thể thao
30/01/2025 17:25Pep nói gì Man City đấu Real Madrid hoặc Bayern play-off Cúp C1?
Trong trận đấu cần phải thắng, Man City của Pep Guardiola gây lo lắng cho khán giả sân Etihad khi thậm chí còn để đối thủ dẫn trước vào cuối hiệp 1.
Tuy nhiên, nhà vô địch Ngoại hạng Anh đã trở lại sau giờ giải lao, với bàn gỡ của Kovacic (53’), còn Gvardiol khiến hậu vệ Joel Ordonez của Brugge phải phản lưới nhà ở phút 62, trước khi Savinho hoàn tất màn ngược dòng 3-1 cho Man City vào phút 77.
Pep Guardiola tiết lộ, trong giờ nghỉ giải lao đã khích học trò rằng, như thế (bị dẫn 1-0) là Man City đã bị loại khỏi cuộc chơi và họ có 45 phút để thay đổi điều đó!
Có thể thấy, quyết định thay Gundogan bằng Savinho của Pep Guardiola từ đầu hiệp 2, đóng vai trò quan trọng trong màn ngược dòng của Man City.
Làm được điều cần thiết – thắng Brugge ở lượt đấu cuối vòng bảng Cúp C1, Man City kịp điền tên vào danh sách đấu play-off Cúp C1 mùa này. Tuy nhiên, 2 trận đấu tiếp theo của họ cũng dự báo đầy chông gai khi đối thủ sẽ là Real Madrid hoặc Bayern Munich.
Bất kể những khó khăn Man City gặp phải trong thời gian qua, Pep Guardiola vẫn có những tuyên bố lớn trước lễ bốc thăm diễn ra vào thứ Sáu (31/1):
“Real Madrid có thể đã gặp chật vật nhưng họ đã trở lại trong những trận đấu gần đây, qua kết quả cũng như phong cách chơi.
Bayern Munich cũng có mùa giải đáng kinh ngạc với Vincent Kompany. Nếu Man City phải đấu với họ vào ngày mai thì sẽ khó khăn, nhưng sau 2 tuần nữa thì chưa nói trước được gì.
Chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt và xem điều gì sẽ xảy ra. Tôi khá chắc chắn rằng Man City sẽ gây ra vấn đề cho đối thủ và có thể làm được điều gì đó, với nhóm cầu thủ này.
Tôi không biết Real Madrid hay Bayern Munich có vui khi đấu với chúng tôi không. Nhưng với chúng tôi thì sẵn sàng đấu với họ, không hề gì cả. Một là ông Vua của giải đấu, đội còn lại thì cũng cỡ thứ 2 hoặc thứ 3”.
Theo Lâm Hoàng (VietNamNet)
- Bầu Đức hé lộ danh tính người đàn ông sẵn sàng cho vay 2000 tỷ sau bức thư tay mà không cần giấy nợ (21:12)
- Kết quả điều tra vụ đầu bếp lâu năm bị cuốn vào máy trộn bột khổng lồ, hiện trường gây ám ảnh (21:00)
- Lời khai của kẻ cầm rựa rượt chém người trước quán cà phê ở Huế, bất ngờ lý do "phát điên" (57 phút trước)
- Việt Nam nhận lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza (1 giờ trước)
- Nam thanh niên bị chém suýt chết trên đường đi làm về, nguồn cơn mọi chuyện không ai nghĩ đến (1 giờ trước)
- Học sinh Việt Nam thắng lớn tại Kỳ thi Olympic Hóa học Châu Á 2026 với 44 giải thưởng (1 giờ trước)
- MaiQuinn chính thức lên tiếng về tin đồn "người thứ ba", phủ nhận nghi vấn đi Pháp cùng Touliver (2 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh rất mạnh: Cảnh báo rét đậm, rét hại và nguyên tắc "3 phút" an toàn (2 giờ trước)
- "Bóc trần" chiêu thức ngụy trang tinh vi 320 khẩu súng quân dụng ở Lạng Sơn, hé lộ lời khai của kẻ "buôn hàng" (2 giờ trước)
- Phát hiện mộ gạch cổ 2.000 năm tại Quảng Ninh: Giải mã trung tâm văn hóa sầm uất bên dòng Bạch Đằng (2 giờ trước)