Thể thao
14/12/2022 20:15Pogba động viên tuyển Pháp
Ngày 13/12, Pogba đã gọi video cho Kingsley Coman để khích lệ tinh thần cầu thủ Pháp. Cuộc trò chuyện này đã được trang Twitter của tuyển Pháp đăng tải sau đó.
"Hãy cũng nhau chiến thắng. Tôi luôn bên cạnh mọi người. Tôi xin gửi tặng toàn bộ sức mạnh của mình cho toàn đội. Đây là những đồng đội, những người anh em của tôi", Pogba nói với Coman.
Pogba ra mắt tuyển Pháp từ năm 2013 và hiện có 11 bàn qua 91 lần khoác áo đội tuyển. Tiền vệ 29 tuổi là trụ cột giúp Pháp vô địch World Cup 2018, với dấu ấn đậm nét nhất là siêu phẩm sút xa trong trận chung kết gặp Croatia.
Ngày 12/12, Karim Benzema cũng đăng thông điệp khích lệ tuyển Pháp. "Tiến lên nào các chàng trai. Chỉ còn hai trận nữa thôi, các bạn sắp hoàn thành mục tiêu rồi. Tôi luôn ủng hộ các bạn. Tiến lên nào", tiền đạo 34 tuổi viết trên Instagram.
Khác với Pogba, Benzema có tên trong danh sách 26 tuyển thủ dự World Cup 2022 và đã hội quân cùng Pháp. Tuy nhiên, Quả Bóng Vàng 2022 chấn thương cơ tứ đầu đùi chân trái trong buổi tập đầu tiên ở Qatar ngày 19/11. Sau đó, LĐBĐ Pháp (FFF) xác nhận Benzema bị gạch tên khỏi danh sách dự World Cup 2022, nhưng không triệu tập cầu thủ thay thế. Vì thế, Benzema vẫn đủ điều kiện nhận huy chương nếu Pháp lọt vào Top 3 chung cuộc.
Lần đầu tiên kể từ năm 1978, đương kim chủ nhân Quả Bóng Vàng không góp mặt tại World Cup. Trong sự nghiệp, Benzema mới dự World Cup 2014, nơi Pháp thua Đức 0-1 ở tứ kết. 6 năm sau đó, anh luôn bị gạt khỏi đội tuyển vì bê bối cùng bốn người khác tống tiền đồng đội cũ Mathieu Valbuena. Từ 2021, Benzema được Deschamps triệu tập trở lại, dự Euro và UEFA Nations League.
Ngoài Pogba và Benzema, Pháp còn vắng thủ môn Mike Maignan, hậu vệ Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez, tiền vệ N'Golo Kante và tiền đạo Christopher Nkunku vì chấn thương dài hạn.
Dù vậy, HLV Didier Deschamps vẫn sử dụng nhân sự hợp lý để giúp Pháp lần thứ hai liên tiếp vào bán kết World Cup. Đội đương kim vô địch lần lượt hạ Australia 4-1, Đan Mạch 2-1, thua Tunisia 0-1 ở vòng bảng, thắng Ba Lan 3-1 ở vòng 1/8, Anh 2-1 ở tứ kết và sẽ gặp "hiện tượng" Morocco hôm nay.
Trong buổi họp báo trước trận, đội trưởng Hugo Lloris khẳng định Pháp dành sự tôn trọng tối đa cho Morocco. Thủ thành 35 tuổi ca ngợi Morocco trải qua hành trình đáng nhớ khi hạ Bỉ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha để trở thành đại diện châu Phi đầu tiên vào bán kết một kỳ World Cup.
Hồng Duy (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Danh sách du khách có mặt trên tàu gặp nạn khi du lịch trên vịnh Hạ Long: Hơn 20 trẻ em, bé nhỏ nhất mới 2 tuổi, đa số đều ở Hà Nội (19/07)
-
Vụ lật tàu Vịnh Hạ Long: Bé trai thoát chết thần kỳ sau 4 giờ mắc kẹt trong khoang kín (19/07)
-
Tuyên bố "chơi lớn" làm được chatbot mạnh hơn ChatGPT, Dược sĩ Tiến có tiềm lực tài chính mạnh thế nào? (19/07)
-
Phát ngôn gây sốc của 1 Em Xinh: "Tôi cực kỳ thích đẻ, thích đau đớn và bị hành khi mang thai" (19/07)
-
Nữ sinh Đắk Lắk bất ngờ đỗ tốt nghiệp sau khi bị từ chối cho học lại (19/07)
-
Doanh nghiệp nghìn tỷ của CEO ngoại tình rúng động thế giới đang kinh doanh ra sao? (19/07)
-
Diệp Lâm Anh đáp trả không khoan nhượng khi bị doạ bom đơn hàng, quay lưng hậu họp báo của Jack (19/07)
-
Mở hộp bánh tại sân bay, phát hiện cảnh tượng nổi da gà (19/07)
-
Bức ảnh công nhân đu dây bị mắc kẹt được chia sẻ trong ngày giông lốc kinh hoàng ở Hà Nội: “Mong đồng bào bình an!” (19/07)
-
Thủ đoạn của cặp vợ chồng lừa đảo bán căn hộ trái phép ở TPHCM (19/07)
Bài đọc nhiều




