Tiền vệ Paul Pogba đã chính thức trở lại sân cỏ sau một thời gian dài gián đoạn sự nghiệp vì án treo giò.

Cựu ngôi sao của MU và Juventus vào sân từ băng ghế dự bị trong những phút cuối của trận thua đậm 1-4 của Monaco trước Rennes tại vòng 13 Ligue 1, diễn ra rạng sáng 23/11.

Sự xuất hiện của Pogba ở phút 85 đã nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt từ khán giả trên sân Roazhon Park, bất chấp cục diện tồi tệ của trận đấu. Thực tế, khi Pogba được tung vào sân, thế trận đã hoàn toàn an bài. Monaco đã bị Rennes dẫn trước tới bốn bàn thắng, do công của Abdelhamid Ait Boudlal, Mahdi Camara, Breel Embolo và Ludovic Blas. Đội khách còn phải chơi thiếu người từ phút 66 sau khi tiền vệ Denis Zakaria bị truất quyền thi đấu.

Dù thời gian thi đấu ít ỏi, Pogba vẫn cho thấy sự nỗ lực. Anh đạt tỷ lệ chuyền chính xác ấn tượng, lên tới 93%, và có 17 lần chạm bóng. Tuy nhiên, anh chưa kịp để lại dấu ấn lớn khi không thực hiện thành công pha qua người nào và cũng không tung ra được cú sút nào về phía khung thành đối phương.

Bàn thắng danh dự của Monaco, do công của Mika Biereth, được ghi sau khi Pogba đã có mặt trên sân.

Phát biểu sau trận đấu, Pogba không giấu được sự thất vọng về kết quả chung cuộc, dù vui mừng vì được trở lại thi đấu: “Tôi vui khi được chơi bóng trở lại, nhưng tôi là cầu thủ của Monaco và tôi ghét thất bại”.

Thất bại này là trận thua thứ ba liên tiếp của Monaco tại Ligue 1, khiến đội bóng giậm chân ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng. Sự trở lại của Pogba được kỳ vọng sẽ mang lại luồng sinh khí mới, giúp Monaco vượt qua chuỗi trận đáng thất vọng này.

PV (SHTT)