-
EVN lãi khủng vẫn còn lỗ hơn 5.600 tỷ đồng, chuyên gia nói gì về khả năng giảm giá điện? -
Tự nhổ răng tại nhà cho con, mẹ hoảng hốt đưa con đi cấp cứu vì sự cố nguy kịch -
Tin nhắn 4 chữ lúc 11 giờ đêm của mẹ chồng khiến tôi khóc ròng, sụp đổ mọi định kiến suốt 5 năm làm dâu -
Hoàng gia Thái Lan thông báo Công chúa Bajrakitiyabha qua đời ở tuổi 47 -
Người đàn ông 38 tuổi phải chạy thận suốt đời vì loại nước mát lạnh, "vạn người mê" mỗi mùa hè -
Xăng E10 phủ sóng thị trường, người dùng xe đời cũ săn lùng xăng E5, nơi nào còn nguồn cung? -
Phát hiện 4 hài cốt liệt sĩ tại công trình trong bệnh viện, Quảng Trị khẩn trương tìm nhân chứng phục vụ quy tập -
Giao xe cho cháu 9 tuổi cầm lái, nam thanh niên bị phạt 14 triệu đồng -
Bi kịch "vợ phố, chồng quê" và tiếng gọi tình yêu tuổi xế chiều của người đàn ông tuổi 55 -
5 loại trái cây giàu dinh dưỡng nhưng không nên ăn khi bụng đói
Thể thao
13/06/2017 21:14Premier League chi "núi tiền" nhưng không vô địch Champions League cũng... vứt
Kì chuyển nhượng mùa Hè đang tấp nập hơn bao giờ hết. Các đội bóng Premier League đang tiến hành một cuộc chạy đua "vũ trang", trong nỗ lực quên đi những nỗi thất vọng ở Champions League mùa giải trước.
Top 6 nháo nhào đi chợ
Man City, sau khi trả qua mùa giải đầu tiên không có một danh hiệu nào với Pep Guardiola, là CLB có những động thái nhanh nhất trên thị trường chuyển nhượng. Họ chi tới 45 triệu bảng cho tiền vệ tổ chức Bernado Silva của Monaco. Tiếp đó là thủ môn Ederson Moraes của Benfica với 35 triệu bảng, kỉ lục đối với mức phí cho một thủ môn. Man City hy vọng thủ môn 23 tuổi người Brazil chỉ cần giỏi bằng một nửa Buffon, người trước đó giữ kỉ lục chuyển nhượng, là họ có thể yên tâm cho vị trí gác đền trong mùa bóng này.
![]() |
| Bernando Silva là tân binh đầu tiên của Man City |
Trong khi đó, Man United vẫn đang nỗ lực những khâu cuối cùng của kế hoạch chiêu mộ Alvaro Morata từ Real Madrid. Một tân binh đã chính thức gia nhập Quỷ đỏ là Victor Lindelof. Trung vệ người Thụy Sĩ sẽ tăng thêm chiều sâu cho hàng thủ đồng thời giúp Jose Mourinho có thể yên tâm hơn trong việc thanh lọc những cái tên không còn quá quan trọng như Phil Jones hay Chris Smalling. Cặp đôi này đã chấn thương quá nhiều trong suốt mùa giải vừa qua.
Tại Chelsea, Conte vẫn đang lên kế hoạch tìm người thay thế Diego Costa. Quyết định loại tiền đạo người Tây Ban Nha thông qua một tin nhắn điện thoại buộc Conte phải đi tìm một trung phong đẳng cấp khác. Romelu Lukaku đã luôn rực sáng từ ngày anh rời Stamford Bridge và hứa hẹn sẽ thay thế xứng đáng nếu anh trở lại.
Không ai nghi ngờ về khả năng của Lukaku, từ tốc độ đến sức mạnh cũng như sự chính xác trong dứt điểm. Nhưng Lukaku chưa chứng tỏ được mình trong màu áo các đội bóng lớn nên khả năng tỏa sáng ở Chelsea vẫn là một dấu hỏi lớn. Hơn nữa, giá chuyển nhượng của Lukaku có thể lên tới 100 triệu bảng. Một con số đủ để giúp anh trở thành tiền đạo đắt giá nhất thế giới.
![]() |
| Man United vẫn đang nỗ lực để hoàn tất việc chiêu mộ Morata |
Nói về những khoản tiền khổng lồ thì không thể quên con số 120 triệu bảng mà Real Madrid có thể dùng để hỏi mua tiền đạo 18 tuổi Kylian Mbappe của Monaco. Arsenal cũng đánh tiếng hỏi mua sao trẻ này và số tiền họ định bỏ ra có thể lên tới 87 triệu bảng.
HLV Arsene Wenger ở lại Arsenal và ông đã nói với BLĐ đội bóng rằng muốn xây dựng một tập thể chiến thắng để chấm dứt cơn khát danh hiệu Premier League kéo dài. Muốn thế, Arsenal sẽ phải tiêu rất nhiều tiền trong mùa Hè này. Có lẽ, đây là thời điểm bản hợp đồng kỉ lục 42,5 triệu bảng mang tên Mesut Oezil năm 2013 bị phá.
Ông Wenger cũng gặp vấn đề về giữ các trụ cột khi Barcelona đang làm mọi cách để đưa Hector Bellerin về Camp Nou. Bên cạnh đó, Alexis Sanchez đang đứng trước khả năng rời Emirates khi những lời đề nghị hấp dẫn từ hai đội bóng nhà giàu, với cơ hội đá Champions League, là Man City và Bayern Munich đến dồn dập hơn. Không giữ chân được Bellerin và Sanchez, Wenger sẽ tốn bao nhiêu tiền để xây dựng một bộ khung chiến thắng như ông kì vọng?
![]() |
| Arsenal có dám chi mạnh cho Mbappe? |
Về phần Liverpool, thất bại trong kế hoạch chiêu mộ Virgil van Dijk với giá 60 triệu bảng từ Southampton đặt Klopp vào một bài toán hóc búa là sẽ làm thế nào để tăng chiều sâu lực lượng cho mùa bóng mới, khi họ có vé đá Champions League. Liverpool có một hàng công đủ mạnh nhưng họ lại thiếu cân bằng ở hàng thủ, khi cả 3 vị trí là thủ môn, trung vệ và hậu vệ cánh vẫn chưa mang lại sự an tâm tuyệt đối.
Trong số các đội bóng dự Champions League mùa tới, chỉ có Tottenham là đội tỏ ra lặng lẽ nhất trên thị trường chuyển nhượng. Có lẽ, mục tiêu của Spurs là việc bảo toàn được quân số, giữ được các ngôi sao lớn trước sự chèo kéo từ các đội bóng khác. Làm được điều này đã là một thành công lớn, trước khi tính đến chuyện chiêu mộ thêm các ngôi sao khác.
Mua nhiều nhưng không có nghĩa sẽ thành công
Quay trở lại với vấn đề ban đầu. Việc đặt niềm tin vào các bản hợp đồng mới vẫn chỉ được coi là một canh bạc, dù những bản hợp đồng này tiêu tốn hàng trăm triệu euro của các CLB Premier League. Mua nhiều, ngôi sao nhiều không phải là sự đảm bảo cho những thành công.
![]() |
| Chi nhiều tiền nhưng Premier League có vươn được tầm châu lục? |
Có những người đáng từng đồng bảng chuyển nhượng nhưng có những cái tên, mua về dường như chỉ cho có. Lấy ví dụ từ mùa giải trước khi Chelsea chi 30 triệu bảng cho N' Golo Kante, người sau đó trở thành cầu thủ hay nhất mùa bóng. Ngược lại, Tottenham chi nhiều tiền cho Moussa Sissoko, nhưng anh này chỉ đá chính 12 trận ở mọi đấu trường.
Quan trọng nhất với các CLB là họ cần phải biết chọn đúng người, đúng vị trí. Hãy nhớ, Everton chỉ phải trả có 60.000 bảng cho Seamus Coleman, người hiện đang được đánh giá là một trong những hậu vệ cánh hay nhất Premier League.
Như đã nói ở trên, chi nhiều tiền, mua nhiều ngôi sao, nhưng nếu Premier League không khẳng định được vị thế ở Champions League thì vẫn bị coi là thất bại. Dù có khoác lên mình tấm áo choàng lộng lẫy, được dệt nên bởi những bản hợp đồng khổng lồ mà vẫn không thể thành công thì đó là lỗi của cái chất ẩn sau sự hòa nhoáng ấy.
Lúc đó, người ta lại nói đến một câu chuyện khác, về đẳng cấp của bóng đá Anh so với các thế lực khác của châu Âu. Đó là chuyện không mới, những cũng chưa bao giờ cũ cả.
Theo T.Giáp (Thethaovanhoa.vn)
- EVN lãi khủng vẫn còn lỗ hơn 5.600 tỷ đồng, chuyên gia nói gì về khả năng giảm giá điện? (11:01)
- Sau vụ án tại Phú Thọ, người dùng Windows và Office không bản quyền có thể bị xử lý hình sự? (11:00)
- Chưa có giá chính thức, vé concert BIGBANG tại Mỹ Đình đã bị hét giá "chợ đen" lên tới 75 triệu đồng (11:00)
- Tổng thống Trump đề cử Giám đốc Tình báo Quốc gia mới (11 phút trước)
- Tự nhổ răng tại nhà cho con, mẹ hoảng hốt đưa con đi cấp cứu vì sự cố nguy kịch (14 phút trước)
- Phản đề câu "Steve Jobs Việt Nam" trong đề Văn tốt nghiệp THPT, thí sinh có bị mất điểm? (23 phút trước)
- Tin nhắn 4 chữ lúc 11 giờ đêm của mẹ chồng khiến tôi khóc ròng, sụp đổ mọi định kiến suốt 5 năm làm dâu (23 phút trước)
- Remote quạt trần hỏng gây nhiễu, hàng loạt smartkey ô tô và xe máy mất tác dụng (32 phút trước)
- Xót xa tình trạng sức khỏe hiện tại của Siu Black qua lời kể của Phương Thanh (41 phút trước)
- Từng học công nghệ thông tin, tài xế chế thiết bị "hack" hệ thống giám sát của Xanh SM để chiếm đoạt tiền cước (48 phút trước)



