-
Khẩn trương khắc phục hậu quả vụ lật ca nô tại Phú Quốc, chuyển thi thể 15 nạn nhân về TP.HCM -
Rạn nứt ở tuyển Anh: Bellingham công khai đáp trả chỉ trích gay gắt của HLV Tuchel -
Việt Nam gửi điện chia buồn tới Ấn Độ sau tai nạn lật tàu du lịch tại Phú Quốc -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 12/7/2026: Dần duyên dáng, Sửu ngoại giao giỏi -
Một phòng thi ở Nghệ An bị tố có 13 điểm 10 Toán: Hiệu trưởng lên tiếng, Sở GD ĐT tỉnh vào cuộc -
Miền Bắc đón đợt mưa cực lớn từ hôm nay, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ hình thành bão -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân -
Lật canô ở Phú Quốc, 15 người tử vong -
Chỉ vì 5 câu kể tội chồng trên mạng, nàng dâu không ngờ phải dự cuộc họp gia đình ngay trong đêm -
Việt Nam lập cột mốc mới tại Olympic Vật lý quốc tế với 4 HCV, lần đầu góp mặt trong top 7 thế giới
Thể thao
25/04/2022 21:46PSG: Chức vô địch nhạt nhẽo mở đầu cho cuộc thanh trừng tàn bạo
Kỷ lục vô địch giải đấu lần thứ 10 của Paris Saint-Germain đáng lẽ phải là cơ hội để ăn mừng. Nhưng thay vào đó nó chỉ đơn giản là lý do để một cuộc thay máu khốc liệt vào mùa hè này.
Lợi thế 16 điểm mà PSG tự hào với đội xếp thứ hai là Marseille không phản ánh sự vật lộn của họ trong nhiều trận đấu mùa này. Và theo một số cách phù hợp, bữa tiệc vốn đã bết bát lại bị giảm bớt bởi bàn gỡ hòa muộn màng của Lens. Đội khách thoát thua với trận hòa 1-1 nhưng vẫn đủ để giúp PSG đăng quang.
Trong khi đó, những người cực đoan của PSG đã chọn cách ăn mừng thành công bên ngoài sân cũ nổi tiếng của họ. Vẫn còn những chán nản về thành tích của đội bóng tại Champions League mùa này.
Không chỉ có vậy, sau thất bại trước Real tại lượt về vòng 1/8, PSG đã thi đấu vô cùng bệ rạc tại Ligue 1. Thậm chí, họ còn để thua với tỷ số 0-3 trên sân của Monaco.
Những người hâm mộ của PSG trên sân Công viên các Hoàng tử không có nhiều biểu hiện ăn mừng chức vô địch. Theo ghi nhận của các phóng viên có mặt tại sân vận động Công viên các hoàng tử (phóng viên Gemma Soler của đài ESPN, Andres Onrubia Ramos của tờ AS; tờ L'Equipe và Le Parisien), nhiều fan PSG đã rời khỏi khu vực khán đài từ rất sớm. Ngoài ra, trước giờ bóng lăn, họ còn la ó dữ dội khi phát thanh viên đọc đến tên của HLV Pochettino.
Thực tế, hành động ra về sớm đã được Ultras Paris (tên gọi của hội cổ động viên PSG) lên kế hoạch từ trước. Theo đó, người hâm mộ của đội bóng thủ đô nước Pháp chỉ muốn tự ăn mừng chức vô địch Ligue 1 với nhau, chứ không muốn chia vui cùng các cầu thủ.
Đó là bản chất kỳ lạ trong mùa giải của PSG và sự không chắc chắn về những gì phía trước đối với câu lạc bộ. Danh hiệu này giống như một ngã tư trong lịch sử của Les Parisiens, với mùa hè có lẽ là quan trọng nhất trong lịch sử của đội bóng.
Dự án Galactico của một năm trước rõ ràng đã thất bại. Lionel Messi là ngôi sao được kỳ vọng nhất nhưng lại không chứng tỏ được nhiều. Dù là người ghi bàn quyết định mang về chức vô địch Ligue 1 nhưng đó mới chỉ là bàn thắng thứ 4 của anh tại giải đấu số 1 nước Pháp mùa này.
Trong khi đó, Sergio Ramos gần như không ra sân thi đấu. Achraf Hakimi mất đà sau khởi đầu chói sáng và người ta càng ít nói về Georginio Wijnaldum.
Việc PSG đi tiếp ở đâu phụ thuộc vào tương lai của các ông chủ người Qatar. Đã có tin đồn rằng họ đã sẵn sàng để rút lui khỏi PSG khi World Cup kết thúc vào tháng 12.
Các ông chủ Qatar đã kiên quyết phủ nhận những tuyên bố này. Nhưng sẽ có manh mối trong ý định của họ đánh giá bằng các hành động trong mùa hè.
Tất nhiên, ưu tiên nằm ở việc giữ lại sự phục vụ của Kylian Mbappe. Nhà vô địch World Cup đã trở thành trụ cột của PSG trong 12 tháng qua, nổi lên như một tài năng xuất sắc và ổn định nhất của họ trong một mùa giải mà anh thường xuyên được yêu cầu để mở khóa hàng phòng ngự đối phương gần như chỉ bằng một tay trong bối cảnh thiếu sự gắn kết của các đồng đội.
Mbappe sẽ hết hợp đồng vào cuối tháng 6 trong khi tin đồn về việc tới Real Madrid vào mùa hè vẫn đang tiếp tục, mặc dù PSG vẫn lạc quan giữ chân anh ở lại Pháp, phần lớn nhờ vào mức lương khổng lồ mà họ có thể cung cấp trong hợp đồng mới. Kết quả của các cuộc đàm phán này có khả năng định hình tương lai của đội bóng.
PSG sẽ về đâu nếu không có Mbappe là điều chưa rõ ràng. Neymar, người đã ký một hợp đồng mới vào năm ngoái, đã cho thấy rất ít dấu hiệu của việc tiến gần đến phong độ tốt nhất của anh trong mùa giải khó khăn nhất trong sự nghiệp. Trong khi đó, Messi sẽ 35 tuổi khi mùa giải 2022/23 bắt đầu.
Đội hình của PSG cần phải được thanh lý khá nhiều. PSG đang gặp khó khăn với một số cầu thủ được trả lương cao nhưng có rất ít động lực để ra đi. Mauro Icardi là ví dụ rõ ràng nhất, nhưng họ cũng đang phải gánh nặng bởi sự thừa thãi của các tiền vệ trung tâm.
Việc chuyển những cầu thủ này đi hứa hẹn sẽ là một thách thức, đặc biệt là vì giám đốc thể thao Leonardo nổi tiếng là một người bán hàng kém cỏi. Và ngay cả chiếc ghế của ông này cũng không an toàn. Chính sách chuyển nhượng tồi tệ của câu lạc bộ trong vài năm gần đây khiến ông chịu rất nhiều chỉ trích.
Bước vào mùa hè, có cảm giác điều gì cũng có thể xảy ra ở PSG và giấc mơ vô địch Champions League trở nên xa vời hơn bao giờ hết. Có lẽ đây là sự khởi đầu của sự kết thúc.
Đăng Nguyên (Nguoiduatin.vn)
- Xử phạt nữ công nhân tung tin đồn thất thiệt "nhiều đồng nghiệp nhiễm HIV" (17:44)
- Thời tiết Miền Bắc tiếp tục phức tạp, chuẩn bị đón nhiều đợt mưa dông liên tiếp (17:37)
- Phát hiện 74 kg vàng và 20 triệu USD tại nhà quan chức chống tham nhũng ở Indonesia (17:25)
- Khát vọng trăm tuổi của hai cụ bà 99 và 98 tuổi: Gửi mẫu ADN, mong ngày đón anh trai liệt sĩ trở về (17:08)
- Đồng Tháp: Hỏa hoạn thiêu rụi 4 căn nhà gỗ lúc chủ vắng nhà (17:04)
- Siết chặt an toàn đường thủy toàn quốc sau vụ lật tàu chở khách tại Phú Quốc (1 giờ trước)
- Quy luật mới khiến cầu thủ Thụy Sĩ lãnh thẻ đỏ sau màn ăn vạ ở World Cup (1 giờ trước)
- Lộ diện nữ đại gia Hà Nội chi hơn 16 tỷ đồng mua Mercedes Maybach của bà Trương Mỹ Lan (2 giờ trước)
- Louis Phạm hé lộ về người phát tán clip nhạy cảm của mình, đã chuẩn bị tâm lý suốt 3 năm qua (2 giờ trước)
- Messi nổi nóng, chỉ tay vào mặt trọng tài Bồ Đào Nha (2 giờ trước)