-
Xe máy không chính chủ, CSGT TP HCM đang làm gì để phạt nguội qua camera AI?
-
Tài khoản nhận được 20 tỷ đồng, cô giáo Nguyễn Thúy Hiền ở Ninh Bình lập tức báo công an
-
Trắng đêm vượt nước xoáy, mang từng hộp cơm cho người dân Hà Nội bị cô lập
-
Chồng Bắc Ninh lội nước lũ lịch sử nấu "cơm cữ của Hoàng hậu" hút triệu view
-
Số người chết, mất tích do mưa lũ tăng lên
-
Mẹ chồng đột ngột mang 5 tỷ sang cho tôi, lý do khiến cả nhà đứng hình
-
Hàng xóm vay 100.000 đồng không trả, còn mắng "có tí tiền cũng đòi"
-
Cảnh báo 8 xã, phường Hà Nội ngập lụt trong lũ sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Sinh viên tố bị gây khó khăn khi nhận cơm từ thiện giữa mưa lũ ở Thái Nguyên, nhà trường lên tiếng
-
Khi người lính ngủ say bên mẹt dưa hấu của bà con vùng ngập: Thương lắm!
Thể thao
09/11/2017 02:17PSG phải bán gấp Di Maria và một loạt ngôi sao

PSG gặp các quan chức của UEFA vào tháng trước để trình bày tình hình tài chính. UEFA tỏ ra quan ngại khi PSG bỏ ra 263 triệu đôla chiêu mộ Neymar hè vừa qua, và có thể bỏ ra thêm hơn 230 triệu cho vụ mua đứt Mbappe từ Monaco trong hè 2018.
Sau cuộc họp, UEFA cảnh báo PSG phải tăng doanh thu năm nay lên hơn 93 triệu đôla để đáp ứng tiêu chuẩn luật công bằng tài chính (FFP). Điều này khiến họ phải tăng thêm hợp đồng với các nhà tài trợ hoặc bán bớt các ngôi sao ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2018. Khả năng thứ hai - bán bớt cầu thủ - được cho là khả dĩ hơn với đội bóng số một nước Pháp.

Đứng đầu trong danh sách ra đi của PSG là hai cầu thủ tấn công Angel di Maria và Lucas Moura. Bộ đôi này không cạnh tranh được suất đá chính khi HLV Unai Emery ưu tiên Neymar, Cavani và Mbappe.
Di Maria từng phá kỷ lục chuyển nhượng Ngoại hạng Anh vào năm 2014 khi chuyển tới Man Utd với giá 99 triệu đôla. Tuy nhiên, cầu thủ người Argentina một mực đòi ra đi chỉ sau một mùa, không trở lại tập trung để gây sức ép khiến Man Utd bán cho PSG lỗ hơn 30 triệu đôla.

Trong khi đó, Lucas được PSG đưa về từ Sao Paulo khi mới 20 tuổi. Thời điểm đó, HLV Ferguson rất muốn có cầu thủ chạy cánh này nhưng chịu thua mức giá hơn 40 triệu đôla của PSG. Sau khi gia nhập năm 2012, Lucas chưa bao giờ phát triển được như kỳ vọng ở đội bóng Pháp.
Hai cầu thủ trên hoàn toàn có thể giúp PSG mang về số tiền mà UEFA đặt ra, với Di Maria được định giá 60 triệu đôla và Lucas là 30 triệu đôla.
Bên cạnh hai ngôi sao kể trên, Julian Draxler cũng là cái tên được nhiều đội bóng săn đón và bản thân tiền vệ người Đức cũng muốn được ra sân nhiều hơn để hướng tới World Cup 2018.
Theo Bảo Lam (VnExpress.net)








- Thợ Hà Nội về Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn "cứu" điện thoại cho dân vùng lũ (11:26)
- Nhóm thanh niên lên kế hoạch ám sát Thủ tướng Bỉ bằng máy bay không người lái (11:26)
- Xe máy không chính chủ, CSGT TP HCM đang làm gì để phạt nguội qua camera AI? (11:26)
- Khách mang tiền mặt mua lượng lớn vàng, phải ra ngân hàng nộp tiền vào tài khoản (11:24)
- Tài khoản nhận được 20 tỷ đồng, cô giáo Nguyễn Thúy Hiền ở Ninh Bình lập tức báo công an (11:23)
- 5 nữ diễn viên Việt bị mắng chửi đến khốn khổ vì nhầm là "tiểu tam" thật (11:20)
- HLV Kim Sang-sik nhắc đến tuyển Malaysia, thẳng thắn chỉ ra "tử huyệt" của tuyển Việt Nam (11:20)
- Trắng đêm vượt nước xoáy, mang từng hộp cơm cho người dân Hà Nội bị cô lập (11:15)
- Chồng Bắc Ninh lội nước lũ lịch sử nấu "cơm cữ của Hoàng hậu" hút triệu view (11:07)
- Angelina Jolie đòi chồng cũ 33.000 USD (11:03)




