-
Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này -
Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại -
Vụ nữ du khách kể chuyện "tâm linh" khi du lịch Ninh Bình: Người đăng có thể bị xử lý hình sự? -
Xe tải lật nghiêng sau cú tông mạnh vào trạm cân, quốc lộ 5 tê liệt nhiều giờ -
Hà Nội tạm cấm, hạn chế nhiều tuyến đường trong hai ngày 7-8/6 -
Vợ Thiếu tá công an hy sinh khi truy bắt "cát tặc" được tuyển dụng vào lực lượng Công an nhân dân -
Khách hàng "tố" Everland (EVG) chủ đầu tư Crystal Holidays Harbour Vân Đồn không thực hiện đúng hợp đồng; “im lặng” phớt lờ yêu cầu làm rõ quyền lợi -
Mỹ và Iran đối đầu nảy lửa tại eo biển Hormuz, không kích dồn dập vào các mục tiêu chiến lược -
Biểu tượng "chồng quốc dân" gọi tên Quang Hải: Bản lĩnh bảo vệ Chu Thanh Huyền trước mọi giông bão dư luận -
Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 của 34 tỉnh, thành
Thể thao
05/11/2025 09:47PSG thua tệ hại Bayern Munich, Luis Enrique cay đắng thừa nhận một điều
Trước khi trận đấu diễn ra, PSG được kỳ vọng sẽ tiếp tục chuỗi trận ấn tượng của mình tại Champions League, nơi họ đã toàn thắng từ đầu mùa và chưa nếm mùi thất bại tại sân chơi này kể từ tháng 3. Tuy nhiên, “Hùm xám” bóng đá Đức đã giáng một đòn mạnh ngay trong hiệp một.

Tiền đạo Luis Diaz đã tạo ra sự khác biệt khi lập cú đúp chỉ trong 32 phút đầu trận, khiến đội chủ nhà rơi vào thế bị dẫn bàn. Mặc dù cầu thủ này sau đó nhận thẻ đỏ trực tiếp vì pha vào bóng nguy hiểm với Hakimi vào cuối hiệp một, PSG vẫn không thể tận dụng lợi thế hơn người. Đội bóng nước Pháp chỉ gỡ được một bàn danh dự nhờ công của Joao Neves ở phút 74, và đành chấp nhận thất bại chung cuộc 1-2.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Luis Enrique không ngần ngại thừa nhận sự yếu kém của đội mình: “Trong thế 11 đấu 11, không còn nghi ngờ gì, Bayern Munich mạnh hơn. PSG đã tặng quà cho họ trong hiệp một. Chúng tôi đã có thể thủng lưới nhiều hơn.”

Dù có lợi thế hơn người trong hiệp hai, tình hình cũng không được cải thiện. Ông nói thêm: “Sang hiệp hai, tình hình đã khác khi chúng tôi có lợi thế hơn người. Dù vậy, PSG cũng không lật ngược được thế cờ. Chúng tôi phải chấp nhận Bayern Munich mạnh hơn.”
Vị chiến lược gia cũng bày tỏ sự lo lắng về tình trạng của đội bóng: “Tôi đang chờ đợi đội lấy lại phong độ tốt nhất. Tuy nhiên, lịch thi đấu của PSG là rất tệ. Vài trận đấu tới của đội sẽ rất khó khăn.”
Đội trưởng Marquinhos cũng chia sẻ cảm xúc khó khăn sau trận thua trên sân nhà: “Thua trên sân nhà luôn thật khó khăn để chấp nhận. Thật đáng xấu hổ. Chúng tôi cần phải chơi tốt hơn, cần phải giành được chiến thắng.” Anh nhấn mạnh sự vượt trội của đối thủ: “Bayern Munich được tổ chức tốt, có thể lực vượt trội. PSG có nhiều cầu thủ chưa đạt 100% phong độ, bao gồm cả tôi.”
- Các quỹ kim loại quý đồng loạt bán tháo, thị trường vàng bạc chịu áp lực điều chỉnh (16:38)
- Bước sang tuổi 50, đừng ăn những món này sau 6 giờ tối (16:24)
- Người mẹ bế 2 con nhỏ đi bộ dưới nắng nóng, từ chối mọi hỗ trợ đã đồng ý quay về Hải Phòng sau cuộc gặp này (16:13)
- Sống chung không mâu thuẫn, nhưng mỗi ngày đều kiệt sức vì thói quen sinh hoạt của mẹ chồng (16:01)
- Gia đình 4 người tử vong bí ẩn khi đi cắm trại (16:00)
- Đã trả gần hết cả gốc lẫn lãi, người đàn ông vẫn bị bắn vì khoản nợ còn hơn 30 triệu đồng (1 giờ trước)
- Bị lừa đảo mất sạch 1,3 tỷ đồng, vợ chồng nghệ sĩ An Danh nhận hỗ trợ khẩn cấp giữa cảnh trắng tay, bạo bệnh (1 giờ trước)
- Ăn cơm nguội để lâu trong tủ lạnh, người đàn ông sốc nặng vì "hội chứng cơm chiên" (1 giờ trước)
- Cha chết lặng khi con gái báo tin "Bố ơi, mẹ và em cùng anh chị chết đuối rồi": Tiếng khóc của người ở lại (1 giờ trước)
- Vụ nữ du khách kể chuyện "tâm linh" khi du lịch Ninh Bình: Người đăng có thể bị xử lý hình sự? (1 giờ trước)