-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thể thao
05/04/2018 22:15Quang Hải bình thản khi đối đầu các đồng đội ở U23 Việt Nam
“Tôi không quan tâm đến chuyện mình với Công Phượng, Xuân Trường... từng là đồng đội chung lưng đấu cật ở giải U23 châu Á. Trở về CLB, ai cũng phải cống hiến cho đội bóng của mình. Đó là điều hết sức bình thường trong bóng đá”, tiền vệ Nguyễn Quang Hải chia sẻ với VnExpress.
Trận đấu giữa Hà Nội và HAGL được ví như cuộc “nội chiến” của U23 Việt Nam. Đây là hai đội bóng đóng góp nhiều cầu thủ nhất cho chiến tích giành HC bạc giải U23 châu Á hồi tháng 1. Điển hình trong số đó là Quang Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng... bên phía Hà Nội, và Xuân Trường, Công Phượng, Phan Văn Hậu, Vũ Văn Thanh... của HAGL.
“Nếu tôi được HLV trưởng tin tưởng và trao cơ hội ra sân, tôi sẽ chơi hết mình. Mục tiêu đương nhiên là giành chiến thắng, có thêm ba điểm cho CLB”, Quang Hải nói thêm.

Quang Hải là người ghi bàn nhiều nhất cho U23 Việt Nam ở giải đấu tại Trung Quốc, và đa phần trong số đó là tuyệt phẩm từ cái chân trái rất dị của anh. Nhưng trở về CLB, tiền vệ quê Đông Anh chưa lấy lại được phong độ, và chưa có được bàn thắng nào tại V-League 2018. Ở bên kia chiến tuyến, HAGL có ba cầu thủ từng khoác áo U23 Việt Nam đã lập công là Xuân Trường, Văn Toàn và Hồng Duy.
Xét phong độ, Hà Nội đang tốt hơn khi đứng thứ hai với 7 điểm sau 3 trận. Còn HAGL kém 5 bậc, mới có 5 điểm. Thành tích đối đầu cũng đang nghiêng về đội bóng thủ đô. Hai mùa giải gần đây nhất tiếp đón HAGL, họ đều giành chiến thắng với tỷ số 3-0. “Hà Nội và HAGL có nhiều cầu thủ nhỏ con, cùng đá bóng ngắn. Nhưng không vì thế mà nói hai đội có lối chơi giống nhau. Mỗi CLB có một sơ đồ chiến thuật và cách vận hành khác nhau”, Quang Hải nói thêm.
Khi được đề nghị đánh giá tương quan lực lượng giữa hai đội, Quang Hải cho biết rất khó trả lời. Anh nói: "Để biết đội nào tốt hơn, chơi hay hơn, phải chờ tới khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên".

Theo Lâm Thỏa (VnExpress.net)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




