-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thể thao
07/08/2022 14:30Quang Hải thi đấu đầy nỗ lực, giúp đội nhà có điểm số đầu tiên
Đêm qua, Pau FC đã vào trận tốt hơn so với màn khởi đầu tệ hại khi họ thua Guingamp 0-4. Hàng phòng ngự của đội bóng này đã đánh chặn ổn, chọn vị trí tốt hơn thay vì liên tục những sai lầm như ở trận đấu trước.
Tuy nhiên, hệ thống tấn công của Pau FC vẫn còn rất yếu khi họ chỉ biết phất bóng lên cho các tiền đạo tùy cơ ứng biến. 2 tiền vệ trung tâm D’Almeida và Beusnard chỉ biết săn bóng chứ không hề mạnh ở khả năng kiểm soát tuyến giữa, tung ra những pha chuyền mở ra cơ hội hoặc ít nhất là điều bóng thuận lợi cho Quang Hải ở tuyến trên.
Lối đá này không kích thích được khả năng sáng tạo, chuyền bóng và dứt điểm chuẩn xác của Quang Hải. Vì thế, tiền vệ của đội tuyển Việt Nam ít có bóng, dù anh đã di chuyển rất nhiều để tìm khoảng trống và phối hợp với đồng đội.
Ở những lần hiếm hoi có bóng, Quang Hải vẫn biết cách tạo ấn tượng. Đầu tiên là pha ngả người bắt bóng sống rất đẹp của anh ở phút thứ 12. Đường bóng đi thiếu chuẩn xác nhưng dù sao, nó cũng mang đến sự tự tin.
Sau đó không lâu là pha đi bóng bên cánh phải rồi rẽ vào dứt điểm rất tốt của Koffi nhưng tiếc rằng, cú đá đi ra ngoài khung thành trong gang tấc. Xen giữa những tình huống này là các pha tấn công khá nguy hiểm của đội khách. May mắn cho Pau FC, thủ môn của họ đã chơi cảnh giác.
Phải thừa nhận rằng chất lượng hàng công của Dijon cũng chỉ ở mức trung bình. Do vậy, hàng thủ của Pau FC thường không thường xuyên bị đặt vào thế báo động.
Nhưng chắc chắn, họ vẫn phải cải thiện khâu tấn công khi đội bóng này hầu như chỉ biết chuyền dài, không thể tạo ra những pha ban bật đáng nói nào ở hiệp đầu tiên. Lối chơi này thực sự rất phung phí khả năng sáng tạo của Quang Hải. Vì lẽ đó, họ không tạo ra pha dứt điểm trúng đích nào, trong khi đã hai lần bị đối phương bắn phá khung thành.
Nhận thấy những thiếu sót trong hệ thống vận hành của đội nhà, HLV Tholot đã thay đổi ở hiệp hai khi ưu tiên vào những đường tấn công trung lộ. Và thực sự, lối chơi của Pau FC đã nét hơn khá nhiều.
Minh chứng là phút 57, sau một pha phối hợp tam giác từ cú đánh gót của Quang Hải, tân binh Boli đã băng xuống dứt điểm chân trái. Tiếc rằng trái bóng lại đi vọt xà trong gang tấc. Đây có lẽ là phối hợp tốt nhất mà Pau FC có được từ đầu trận.

Thế trận sau đó diễn ra theo hướng giằng co. Pau FC thi thoảng vẫn có cơ hội nhưng họ không thể duy trì tính liền mạch và những bài phối hợp tam giác nhỏ gắn kết như những phút đầu hiệp dù Quang Hải vẫn rất nhiệt tình săn bóng.
Cũng một phần vì các vị khách siết lại hàng phòng ngự nên dù đã nỗ lực, Pau vẫn gặp khó mỗi khi áp sát cầu môn. Đến phút 68, Quang Hải rời sân, khép lại hơn 1 tiếng đồng hồ thi đấu đầy nỗ lực, đảm bảo đúng yêu cầu. Anh nhường chỗ cho Saivet và quyết định này được cho là HLV Tholot muốn tận dụng những pha khoan phá của cựu sao Ngoại hạng Anh để tạo nên khác biệt.
Nhưng vấn đề là tuyến giữa của Pau FC lại đánh mất thế chủ động. Do vậy, họ liên tiếp bị đối thủ uy hiếp khung thành. Liên tiếp ở các phút 73 và 79, thủ môn Pau phải bay người cản phá các pha dứt điểm cận thành của Dijon.
Dường như Pau FC càng đá càng đuối, không thể tấn công và cũng không còn thiết lập được thế trận phòng ngự chắc chắn kể từ khi Quang Hải rời sân.
Những gì đội bóng áo vàng có được chỉ là pha đánh đầu đưa bóng đi chệch khung thành ở phút 87 của Jarmouni. Màn thể hiện nhạt nhòa của Pau FC kết thúc bằng tỷ số 0-0, một kết thúc có phần may mắn cho đội bóng này bởi xét về số cơ hội rõ ràng, họ thua kém đối thủ.
Với kết quả 0-0, đội bóng của Quang Hải bỏ túi 1 điểm sau 2 trận đầu, tạm đứng thứ 18/20 đội. Họ là một trong 4 đội hiếm hoi chưa ghi được bàn nào từ đầu mùa.
Theo Đặng Lai (Tiền Phong)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




