-
Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng -
Người dân oằn mình chống chọi cái nóng 42 độ C tại "chảo lửa Đông Dương" -
Vừa mua được căn chung cư thì cả nhà chồng kéo đến ở với lý do: "Nhà có điều hòa", ngày nào tôi cũng hầu hạ cả chục người -
Giá vàng hôm nay liên tục biến động, hoạt động giao dịch mua - bán vàng tại Hà Nội diễn biến lạ -
Bão Sinlaku "hoành hành" mạnh gần Biển Đông và có thể thành siêu bão: Cơ quan khí tượng cảnh báo nóng -
Phim Hàn vừa lên sóng đã lập kỷ lục rating năm 2026, sức hút bùng nổ từ cặp đôi IU – Byeon Woo Seok -
Quảng Ninh chuẩn bị trình đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương -
Hiểm họa từ sở thích nuôi mèo: Bé gái 14 tuổi bị nấm da "tấn công" toàn thân -
Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động và cho vay -
Phần mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng bị đập phá, người thân nghi liên quan tranh chấp đất đai
Thể thao
11/10/2020 04:48Quang Hải toả sáng, Hà Nội tiếp tục nhấn chìm TP.HCM
BÀN THẮNG
Hà Nội FC: Văn Quyết (69'), Quang Hải (85')
TP.HCM đến làm khách ở Hàng Đẫy với nhiều khó khăn về nhân sự. Tiền đạo Công Phượng chấn thương không đăng ký, Huy Toàn cũng tiếp tục phải ngồi ngoài vì lý do tương tự. Rút kinh nghiệm từ những trận thua đậm gần đây, HLV Chung Hae Soung thay đổi cách tiếp cận trận đấu khi chạm trán Hà Nội.
Phần lớn thời gian hiệp 1, TP.HCM duy trì thế trận chặt chẽ. Đội khách không còn quá vội vàng trong việc triển khai tấn công. Thay vào đó, họ dành sự tập trung để đảm bảo sự chắc chắn ở hàng phòng ngự. Điều này đã gây ra nhiều khó khăn cho Hà Nội FC trong việc tìm đường vào khung thành của Thanh Thắng.
Trong 45 phút đầu tiên, đội chủ nhà vẫn có những thời khắc khiến TP.HCM giật mình với những pha dứt điểm của Quang Hải. Tuy nhiên, các cú sút của tiền vệ mang áo số 19 không thể đánh bại được Thanh Thắng hoặc đưa bóng đi vào người của hậu vệ đội khách.
Cả hai đội bóng không tạo ra nhiều cơ hội thực sự rõ rệt trong hiệp đấu đầu tiên. Điểm nhấn đáng chú ý nhất có lẽ nằm ở các pha va chạm mạnh, vào bóng ác ý của cầu thủ hai bên. Và để hạ nhiệt những cái đầu nóng, trọng tài Thanh Hải đã phải rút ra 3 thẻ vàng cho cả CLB Hà Nội và TP.HCM.
Bước sang hiệp 2, TP.HCM tiếp tục duy trì thế trận thận trọng, phòng ngự chắc chắn bên phần sân nhà để chờ đợi những cơ hội phản công. Họ chơi kiên cường trước sức ép liên tục của đội bóng thủ đô. Nhưng khi đang tạo ra được thế trận như ý muốn, TP.HCM lại phải nhận bàn thua trên chấm penalty. Phút 68, Diakite có pha phạm lỗi với Quang Hải trong vòng cấm, trọng tài cho Hà Nội FC được hưởng 11m.
Trên chấm phạt đền, Văn Quyết dứt điểm thành công hạ gục Thanh Thắng, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước 1-0. Có được bàn thắng dẫn trước khi đang gặp bế tắc, đội bóng thủ đô như giải toả được rất nhiều sức ép về mặt tinh thần.
Đội quân của HLV Chu Đình Nghiêm tiếp tục dâng cao tấn công tìm kiếm bàn nhân đôi cách biệt. Và điều gì phải đến đã đến. Phút 85, Quang Hải có pha đi bóng kỹ thuật vượt qua Hoàng Thịnh trước khi tung ra cú dứt điểm chéo góc hạ gục Thanh Thắng, nâng tỷ số lên 2-0 cho Hà Nội FC. Vì quá phấn khích trước bàn thắng đẹp mắt của bản thân nên Quang Hải đã cởi áo ăn mừng, chấp nhận nhận thẻ vàng của trọng tài.
2-0 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Với 3 điểm có được, Hà Nội tiếp tục nuôi hy vọng để bảo vệ ngôi vô địch mùa giải năm nay.
Theo Song Anh (Bongdaplus.vn)
- Hà Nội: Bị khởi tố vì "dằn mặt" chủ đầu tư bằng cách dùng ô tô chặn lối hầm chung cư (2 giờ trước)
- Chi tiền triệu ăn "móng vuốt quỷ", thú chơi ngông hay mỹ vị thực thụ? (2 giờ trước)
- Iran siết chặt "yết hầu" Hormuz: Nghi vấn thu phí triệu đô và dự luật kiểm soát mới (2 giờ trước)
- Tôi sống một mình, khó khăn nhưng vẫn cố vay nợ để nuôi đứa trẻ mồ côi không quen biết... (2 giờ trước)
- Giá dầu diesel giảm sâu, hàng loạt nhà xe đồng loạt hạ giá vé (2 giờ trước)
- Cơ thủ Thanh Lực đánh bại cựu số 1 thế giới, vào bán kết World Cup (2 giờ trước)
- Kinh hoàng vụ truy sát chồng mới của vợ cũ rồi phóng hỏa thiêu rụi nhà hàng tại Lào Cai (2 giờ trước)
- Hé lộ "chân dung" iPhone 18 Pro: Hàng loạt nâng cấp đột phá từ thiết kế đến hiệu năng (3 giờ trước)
- Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng (3 giờ trước)
- Arsenal thua sốc, tiền đạo chủ lực đổ lỗi cho mặt cỏ sân nhà (3 giờ trước)