-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Thể thao
24/11/2015 22:35Quốc Vượng: Con bạc khát nước và hành trình sụp đổ
Tài năng xuất chúng, kiếm được tương đối nhiều tiền nhưng cũng bắt đầu từ đây cờ bạc đã cuốn Quốc Vượng vào vòng xoáy không lối thoát, để rồi sau vụ án bán độ tại Bacolod (Philippines) người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã không bao giờ còn được chứng kiến tiền vệ người xứ Nghệ thăng hoa như trước đó.
Cho đến bây giờ, dù đã là một người đàn ông của công việc, của gia đình sau khi rời trại giam vào năm 2008 nhưng khi nói đến Quốc Vượng ở thành Vinh ngoài câu chuyện về bóng đá còn nói rất nhiều về chất chơi của tiền vệ này.
Người xứ Nghệ, hay chính xác hơn là những tay "anh chị" trong giới cờ bạc ở Vinh đều biết Quốc Vượng, tất nhiên biết nhiều hơn khi tiền vệ này "thi đấu" ở chiếu bạc.
Vượng "Cơ" là một con bạc khát nước...
Vượng "Cơ" nổi danh ở đây chẳng kém gì trên sân bóng, và nói vui như dân cờ bạc thường bảo: Nó giỏi tất cả các môn phối hợp, có nghĩa từ ba cây, tá lả, xóc đĩa...đều biết cả.
Chẳng những là bài bạc, "môn chơi" cá độ cũng là một phần trong những ngày vinh quang của Quốc Vượng. Nhưng giỏi mấy thì rốt cuộc cũng trắng vốn với đội chuyên nghiệp hơn.
Đã có giai thoại kể rằng, gần như mỗi kỳ lãnh lương, thưởng của Vượng "Cơ" tiền vệ này chỉ cầm được đúng số tiền ấy từ phòng kế toán của CLB đến quán nước trên đường Đào Tấn (Vinh), rồi bay sang túi chủ nợ.
Không có tiền đánh để gỡ lại cũng chẳng quá lo bởi còn có giới cho vay nặng lãi, hoặc cầm cố xe cộ thậm chí là chơi nợ...Và cứ thế tiền vệ nổi tiếng một thời ấy cứ chìm sâu vào vòng xoáy của cờ bạc mà không thể thoát nổi.
Đến hành trình sụp đổ
Năm 2005, dù mới chỉ 22 tuổi nhưng sự nghiệp lẫn hình ảnh của Quốc Vượng đã lên rất cao trong lòng giới chuyên môn hay người hâm mộ.
![]() |
Để dẫn tới con đường đến với trại giam |
Nhưng cũng chính năm này, mọi thứ đã sụp đổ ngay trước mắt tiền vệ người xứ Nghệ. Và tất nhiên, nguyên nhân chính vẫn là xuất phát từ cờ bạc, nợ nần mà ra.
Không biết Vượng "Cơ" nợ nhiều đến đâu, nhưng câu chuyện mỗi buổi tập ở sân Thành Long trước khi đội tuyển sang Philippines dự SEA Games có hàng loạt "ông bầu cá độ", dân đòi nợ chầu chực để đợi nói chuyện với tiền vệ của đội U23 trên danh nghĩa người hâm mộ là có thực.
Đỉnh điểm của sự bấn loạn nợ nần ấy chính là việc Quốc Vượng nhận độ từ chính các chủ nợ của mình và làm độ thắng ít trước Myanmar để có tiền thanh toán khoản nợ từ trước đó.
Với tư cách là một thủ lĩnh thực sự trên sân, Vượng "Cơ" đã kéo được hơn nửa đội hình của U23 Việt Nam năm đó tham gia làm độ với mình để mang về số tiền gần nửa tỉ đồng.
Hành vi ấy của tiền vệ người xứ Nghệ bị phanh phui sau một chuyên án của Bộ CA, để rồi khi đang ở độ chín của sự nghiệp Quốc Vượng lại chuyển sang chơi cho đội...Juventus với "bản hợp đồng" 4 năm.
Có án thì phải nhận, điều đó đã rõ. Nhưng tiếc một điều nữa, sau khi rời trại giam trước thời hạn người hâm mộ đã không còn được thấy Vượng chơi bóng đỉnh cao như trước đó.
Quốc Vượng đã muốn làm lại cuộc đời từ chính niềm đam mê của mình. Và nhiều đội bóng cũng dang tay đối với tiền vệ này khi Thể Công, Xuân Thành Hà Tĩnh, Thanh Hóa...đã tạo cơ hội để Vượng trở lại.
![]() |
Quốc Vượng và vợ |
Chẳng những thế, cú sốc tình cảm rồi cả việc bất mãn khi không thể lấy lại được đúng phong độ của mình đã khiến tiền vệ nổi danh này mất thêm đôi năm với bay lắc, nhậu nhẹt.
Phải tới khi lập gia đình, mọi câu chuyện được coi như bi kịch của Vượng mới dần kết thúc. Và giờ, khi đã trở thành "bố trẻ con" mọi thứ đã bắt đầu ổn đối với tay chơi một thời này.
Một công việc ổn định (làm quản lý marketing cho một thương hiệu rượu) cùng với đó là niềm vui nơi sân bóng phủi đủ để Vượng "Cơ" quên đi những ngày tháng bi kịch của đời mình.
Theo Tuệ Anh (VietNamNet)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




