-
Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ
-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
Thể thao
15/07/2018 16:05Rakitic: 'Chung kết World Cup là của 4,5 triệu người Croatia'
"Chung kết World Cup là một trận đấu lịch sử, không chỉ cho riêng 13 hay 14 cầu thủ trên sân mà còn cho mọi người dân Croatia", Ivan Rakitic phát biểu trước báo giới. "Tôi nghĩ bất kỳ ai khi xem đoạn video về không khí bóng đá ở Croatia trong tháng vừa qua, họ đều không thể diễn tả cảm giác bằng lời. Niềm vui, sự đoàn kết, hãnh diện và kinh ngạc, mọi cung bậc cảm xúc đều xuất hiện".
Trụ cột của Croatia dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Nếu có một sân vận động đủ lớn, tôi tin 4,5 triệu người Croatia (dân số nước này) sẽ lấp đầy nó ở chung kết".

Rakitic là một trong những cầu thủ thi đấu nhiều nhất ở mùa giải 2017-2018. Chung kết World Cup 2018, nếu tham dự, sẽ là trận đấu thứ 71 trong vòng 12 tháng qua của tiền vệ người Croatia.
Trong trận bán kết gặp Anh, Rakitic cùng nhiều đồng đội đã lộ dấu hiệu quá tải, khi phải đá hiệp phụ ở cả hai trận loại trực tiếp trước đó. Tuy nhiên, ngôi sao đang đầu quân cho Barca tin tưởng: "Chúng tôi sẽ nạp đầy năng lượng vì biết đây là trận đánh lớn nhất trong đời. Chúng tôi muốn rời sân bằng những cái đầu ngẩng cao và có thể tự tin nói rằng mình đã làm hết những gì có thể".
Khi được phóng viên hỏi về việc đồng đội Domagoj Vida và một thành viên ban huấn luyện nói: "Vinh quang Ukraine" sau trận thắng Nga ở tứ kết, Rakitic từ chối bình luận. Nhạc trưởng của Croatia bày tỏ: "Tôi tin không có bất cứ vụ bê bối nào ở đây. Các thành viên của Croatia không hề có ý xấu. Tôi nghĩ mọi người đang có ấn tượng tích cực về đất nước Croatia, và chúng tôi, những cầu thủ đại diện cho quốc gia, hiểu trách nhiệm của mình để hành xử đúng mực".
Theo Thắng Nguyễn (VnExpress.net)








- Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ (16 phút trước)
- Clip 2 em nhỏ khiến kẻ trộm xe máy thất kinh bỏ chạy (26 phút trước)
- Hàng ngàn ô tô nối đuôi dài cả km, "chôn chân" giữa mưa lớn ở TPHCM (30 phút trước)
- Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm" (34 phút trước)
- Táo đỏ sắp hết hạn, điều gì đang diễn ra trên gian hàng của Hằng Du Mục? (1 giờ trước)
- Lời khai của thanh niên lái ô tô tông vào quán nhậu ở Gia Lai (1 giờ trước)
- Cháy hầm giữ xe tòa nhà 11 tầng ở TPHCM, người dân hoảng hốt tháo chạy (1 giờ trước)
- Nữ hiệu trưởng ở Thái Nguyên bị lũ cuốn tử vong, nhà vẫn trong vùng ngập chưa thể tổ chức tang lễ (1 giờ trước)
- 18 tiếng cầu cứu trên mái nhà, cô gái đi mua thuốc cho con đang sốt cao thì bị lật thuyền ở Thái Nguyên (2 giờ trước)
- Chim lạ bay vào sân, người dân Nghệ An lập tức báo chính quyền - hóa ra là “báu vật” của rừng xanh (2 giờ trước)




