-
Vụ điều tra giáo viên Nguyễn Hà Duy: Luật sư phân tích sự khác biệt giữa giữ người và bắt khẩn cấp -
Dưa hấu mang lại nhiều lợi ích cho tim mạch, nhưng cần tránh 5 sai lầm khi ăn -
HLV trưởng Bồ Đào Nha từ chức, quyết bảo vệ Ronaldo đến cùng -
Hà Nội sẽ xây quảng trường phố đi bộ trước cổng Công viên Thống Nhất -
Bảng giá vàng hôm nay 7/7: Vàng SJC nhẫn 9999 nằm vùng giá cao vọt, 1 nơi bán ra rẻ nhất thị trường -
Người lính Việt Nam được đích thân Tổng thống Putin mời sang thăm nước Nga, từng rất gần gũi với Bác Hồ -
Vụ đập bát sành liên tiếp vào mặt bạn nhậu tại Bắc Ninh: Sức khỏe nạn nhân gây chú ý -
Đã có người nhận là thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, chuẩn bị đến công viên Lê Thị Riêng xác minh -
Trường ĐH Thương mại công bố điểm sàn xét tuyển năm 2026 -
Tàu cá chở 17 thuyền viên bị đâm chìm ngoài khơi tỉnh Lâm Đồng, cập nhật tình hình các nạn nhân
Thể thao
09/02/2026 16:23Rạn nứt tại Al Nassr: Khi Ronaldo "nổi loạn" và kế hoạch đưa Mohamed Salah lên ngôi vương mới

Sóng gió bắt đầu nổi lên khi Cristiano Ronaldo bày tỏ sự không hài lòng với Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF) – đơn vị đứng sau sự trỗi dậy mạnh mẽ của Saudi Pro League. Theo siêu sao số 7, đang có một sự thiếu công bằng trong cách phân bổ nguồn lực giữa các câu lạc bộ. CR7 cho rằng PIF đã quá ưu ái Al Hilal khi liên tục rót tiền để đội bóng này nâng cấp đội hình, mà giọt nước tràn ly chính là thương vụ chiêu mộ thành công Karim Benzema của đối thủ.
Căng thẳng leo thang đỉnh điểm khi Ronaldo phớt lờ "tối hậu thư" từ giới chủ Saudi Arabia. Bất chấp yêu cầu phải ra sân trong cuộc đối đầu quan trọng với Al Ittihad, thủ quân của Al Nassr vẫn nhất quyết từ chối thi đấu. Hành động "đình công" này khiến truyền thông địa phương không khỏi nghi ngại về ngày trở lại của anh, nhất là khi Ronaldo đã vắng bóng trên sân cỏ kể từ ngày 2/2.
Đáng chú ý, dù đang trong trạng thái "nổi loạn", túi tiền của siêu sao 41 tuổi vẫn không ngừng đầy thêm. Với mức lương khổng lồ lên tới 500 triệu euro mỗi mùa (tương đương khoảng 1,37 triệu euro mỗi ngày), Ronaldo ước tính đã bỏ túi khoảng 6,85 triệu euro chỉ trong 5 ngày không thi đấu vừa qua. Một con số gây choáng váng cho thấy mức độ đãi ngộ kỷ lục mà Al Nassr đang phải gánh vác cho một ngôi sao đang bất mãn.

Trước tình thế này, giải Saudi Pro League đã nhanh chóng kích hoạt phương án dự phòng cho kỳ chuyển nhượng mùa hè. Theo nguồn tin từ tờ Mirror, mục tiêu hàng đầu được nhắm tới để thay thế vị thế của Ronaldo chính là Mohamed Salah. Al Nassr sẵn sàng đưa ra một lời đề nghị không thể chối từ: mức lương gấp ba lần con số 28,5 triệu USD mỗi năm mà Salah đang nhận tại Liverpool để lôi kéo "Vị vua Ai Cập" sang Trung Đông.
Thời điểm hiện tại được xem là cơ hội vàng để thương vụ này xảy ra. Ở tuổi 33, Salah không còn duy trì được tầm ảnh hưởng tuyệt đối tại sân Anfield và đã nảy sinh những bất đồng với tân HLV Arne Slot khi không thường xuyên được đảm bảo suất đá chính. Phía Liverpool cũng được cho là sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị hấp dẫn để tìm kiếm một nhân tố mới trẻ trung hơn.
Việc Ronaldo ra đi và Salah cập bến không chỉ đơn thuần là một cuộc chuyển giao nhân sự, mà còn là chiến lược thay đổi diện mạo của bóng đá Saudi Arabia. Khi một biểu tượng cũ dần mất kiểm soát, sự xuất hiện của một ngôi sao tầm cỡ như Salah được kỳ vọng sẽ trở thành thỏi nam châm mới, giữ vững sức hút cho giải đấu đầy tham vọng này.
- Vụ điều tra giáo viên Nguyễn Hà Duy: Luật sư phân tích sự khác biệt giữa giữ người và bắt khẩn cấp (18 phút trước)
- Dưa hấu mang lại nhiều lợi ích cho tim mạch, nhưng cần tránh 5 sai lầm khi ăn (33 phút trước)
- HLV trưởng Bồ Đào Nha từ chức, quyết bảo vệ Ronaldo đến cùng (48 phút trước)
- Hà Nội sẽ xây quảng trường phố đi bộ trước cổng Công viên Thống Nhất (59 phút trước)
- Bảng giá vàng hôm nay 7/7: Vàng SJC nhẫn 9999 nằm vùng giá cao vọt, 1 nơi bán ra rẻ nhất thị trường (1 giờ trước)
- Hỏa hoạn kèm nhiều tiếng nổ lớn tại nhà máy hóa chất ở Phú Thọ (1 giờ trước)
- Vỡ hồ chứa nước tại Trung Quốc, hàng trăm người sơ tán khẩn cấp trong đêm (1 giờ trước)
- Triệt phá đường dây cá độ bóng đá xuyên quốc gia quy mô hơn 900 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Ronaldo bật khóc nức nở trong ngày chính thức chia tay giấc mơ World Cup (1 giờ trước)
- Bồ Đào Nha gục ngã trước Tây Ban Nha, khép lại chương cuối của Ronaldo tại World Cup (2 giờ trước)