-
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 21/6/2026: Ngọ tiến bộ, Thìn mát vía -
Sập bẫy "hợp đồng kỳ nghỉ": Người phụ nữ bị nhóm nhân viên Meli Club phối hợp "bào" sạch 5 tỷ đồng -
Tìm thấy nữ sinh lớp 7 mất tích sau cuộc gọi “khóc nấc” bất thường -
Nhận định bóng đá Đức vs Bờ Biển Ngà: Đức dễ áp đảo -
Người phụ nữ Việt Nam đưa súng cho chồng vượt ngục trước cổng tòa án ở Campuchia chính thức lĩnh án -
Người phụ nữ bị hai con sán dài 10 cm “làm tổ” trong tay vì thói quen dùng chung dao thớt -
Phẫn nộ tài khoản xe ôm công nghệ chụp lén phụ nữ, thách thức dư luận -
Bàng hoàng phát hiện thi thể bé gái sơ sinh trong chiếc túi xách bỏ trước cổng chùa -
Đối tượng dùng hung khí chém tài xế tại chung cư New Horizon ra đầu thú sau 5 ngày lẩn trốn -
Nữ thủ khoa lớp 10 Hà Nội năm 2026 từng đạt giải Nhất học sinh giỏi Văn
Thể thao
19/02/2024 05:45Real Madrid hòa bạc nhược trước Rayo Vallecano

Real Madrid nhập cuộc chủ động và có bàn thắng mở tỷ số ở ngay phút thứ 3. Los Blancos tổ chức phản công, Brahim Diaz chuyền bóng cho Valverde thoát xuống rồi thực hiện đường căng ngang cho Joselu đệm bóng tung lưới Dimitrievski. Bàn thắng sớm giúp Real Madrid chơi hưng phấn hơn và Joselu tiếp tục đưa bóng vào lưới Rayo Vallecano. Lucas Vazquez đi bóng khéo léo loại bỏ hậu vệ bên phía đội chủ nhà rồi tạt bóng để Joselu đánh đầu ghi bàn. Tuy nhiên, trọng tài đã không công nhận bàn thắng bởi trước đó bóng đã đi hết đường biên ngang.
Đang có được thế trận lấn lướt, Real Madrid bỗng dưng phải nhận gáo nước lạnh từ Rayo Vallecano. Phút 26, đội chủ nhà tổ chức tấn công bên cánh trái, Espino và Alvaro Garcia có pha phối hợp ăn ý, Espino chuyền bóng cho Oscar Trejo dứt điểm rất căng nhưng bóng đã đi trúng vào tay của Camavinga. Trọng tài quyết định cho đội chủ nhà hưởng phạt đền sau khi check VAR, Raul De Tomas đã chọc thủng lưới đội bóng cũ trên chấm 11m.
Sau khi để Rayo Vallecano gỡ hòa, Real Madrid đã chơi trùng xuống và không còn tạo ra thế trận áp đảo. Phút 35, Valverde tung ra cú vuốt bóng nhưng đáng tiếc là trái bóng đã đập trúng cột dọc. Đó cũng là cơ hội cuối cùng của Real Madrid ở hiệp 1. Trước khi hiệp đấu đầu tiên khép lại, Modric để mất bóng nguy hiểm và Rayo Vallecano ngay lập tức tổ chức một pha phản công, Alvaro Garcia dứt điểm ở góc hẹp nhưng không thể đánh bại Lunin.
Vào ngay đầu hiệp 2, Tchouameni xử lý thiếu an toàn và để mất bóng ngay trước vòng cấm địa. Rất may là tiền vệ người Pháp đã kịp thời chặn được cú sút của Alvaro Garcia. Phút 59, Brahim Diaz thực hiện pha xoay người khéo léo rồi chuyền bóng cho Joselu nhưng chân sút người Tây Ban Nha đã không có pha chạm bóng tốt trước sự truy cản quyết liệt của trung vệ Aridane Hernández.
HLV Carlo Ancelotti buộc phải đưa Kroos, Carvajal và Rodrygo vào sân nhằm gia tăng khả năng tấn công. Phút 80, Real Madrid được hưởng quả đá phạt trực tiếp và Toni Kroos có cú dứt điểm rất hiểm hóc nhưng Dimitrievski đã bay người cứu thua rất xuất sắc.
Real Madrid chịu tổn thất nặng nề về mặt lực lượng sau trận đấu với Rayo Vallecano. Camavinga nhận đủ số thẻ phạt, trong khi Carvajal nhận tấm thẻ đỏ chỉ sau hơn 15 phút có mặt ở trên sân. Cả hai sẽ vắng mặt trong trận gặp Sevilla vào cuối tuần sau.
Theo Khanh Kiều (Tiền Phong)
- Đức trả giá đắt sau khi giành vé knock-out sớm (23:10)
- Thói quen bật quạt khi ngủ bị rất nhiều chuyên gia cảnh báo, hãy sửa ngay hôm nay (44 phút trước)
- Hà Nội khởi công 5 dự án metro tổng vốn đầu tư hơn 1 triệu tỷ đồng (1 giờ trước)
- Xe chở hơn 100 xe máy bốc cháy dữ dội trên cầu (1 giờ trước)
- Lớp học duy nhất ở Hà Nội có 100% học sinh thi đỗ lớp 10 chuyên (1 giờ trước)
- Hậu vệ Tunisia gây tranh cãi khi bắt tay rồi ném bóng vào cầu thủ Nhật Bản (1 giờ trước)
- Honda tung "vua xe điện" mới: Dài chưa tới 3,6 m, giả lập hộp số 7 cấp, khiến BYD Dolphin Surf "dè chừng" (2 giờ trước)
- Công an thông tin nóng vụ người đàn ông tử vong tại chỗ khi đang chơi pickleball: Tình tiết gây chú ý về nạn nhân (2 giờ trước)
- Chuyên gia dự đoán giá vàng tuần tới có thể tiếp tục giảm (2 giờ trước)
- Diogo Dalot: Càng chịu áp lực lớn, Ronaldo càng xuất sắc (2 giờ trước)