-
Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính -
Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? -
Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở -
Suýt mất gia đình vì "miệng đời", bà nội nhận bài học đắt giá sau tờ kết quả ADN -
Gần 300 chủ xe máy, ô tô bị "réo tên" phạt nguội, nhanh chóng liên hệ để xử lý theo Nghị định 168 -
Chứng khoán bùng nổ: Loạt cổ phiếu "đón sóng" tài sản số đồng loạt tím trần -
Ngôi nhà mỏng vài chục cm ở Cần Thơ gây bàn tán, chủ nhà 71 tuổi lên tiếng về cuộc sống bên trong -
Cha đánh con trai 10 tuổi bầm tím khắp người: Nguyên nhân ra tay và loạt chi tiết bất ngờ về cậu bé -
3 thuyền viên tử vong thương tâm khi xuống hầm tàu hàng hút nước ở Khánh Hòa -
Mỹ phát lệnh ngoại giao khẩn cấp: Vận động toàn cầu thiết lập "liên minh thép" chống Iran
Thể thao
11/04/2024 05:18Real Madrid vs Man City: Bài học của bóng đá tương lai
1. Nếu ai đó nghĩ rằng Man City có thể dễ dàng "bỏ túi" chiếc cúp Champions League thứ 2 liên tiếp thì họ sẽ phải suy nghĩ lại.
Từ nay cho đến trận chung kết ở sân Wembley, mọi thứ đều có thể diễn ra và không thể khẳng định trước bất kỳ điều gì. Hành trình của từng đối thủ sẽ không dễ dàng chút nào.
Trong 3 thập kỷ Champions League, ngoại trừ giai đoạn lịch sử của Real Madrid (3 danh hiệu liên tiếp), với Zinedine Zidane huấn luyện và Cristiano Ronaldo đạt đỉnh cao sự nghiệp, không ai bảo vệ được chức vô địch.
Giữa vòng quay của bóng đá đỉnh cao, cuộc so tài Real Madrid - Man City thực sự đáng nhớ. Một bữa tiệc ngoạn mục về mặt chiến thuật cũng như cảm xúc.
Ở đó là những bàn thắng tuyệt đẹp, những cơ hội liên tiếp cùng kết quả mở.
Trên sân Bernabeu là trận đấu giữa hai đội có trình độ cân bằng, nơi những cầu thủ xuất sắc như Bernardo Silva, Phil Foden, Rodrygo, Vinicius thậm chí làm lu mờ đôi bạn Erling Haaland và Jude Bellingham rất được chờ đợi.
Cuộc thư hùng giữa Real Madrid với Man City, hai nhà vô địch Champions League gần nhất, luôn gây bất ngờ và đổi mới theo từng thời điểm khác nhau, cũng như liên tục thay đổi nhân vật chính.
Trên hết, trong 90 phút vừa qua, Carlo Ancelotti và Pep Guardiola luôn đề xuất các giải pháp kỹ thuật - chiến thuật mới. Họ, cùng với Jurgen Klopp, là những bậc thầy của bóng đá hiện đại.
2. Champions League cho biết bóng đá của tương lai sẽ như thế nào. Mặc dù có những ý tưởng về Super League, nhưng giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB vẫn luôn đặc biệt.
Trong khi UEFA có những toan tính về thương mại - phiên bản mới từ mùa 2024-25 tăng lên 36 đội, vòng bảng cũng tăng lên 8 trận - thì cuộc chiến Real Madrid và Man City không hề tính toán.
Real Madrid không có trung phong thuần túy, xuất phát với Vinicius đá cao nhất và Bellingham hỗ trợ từ sau.
Đội bóng thủ đô Madrid thích nghi với sự kiểm soát và thống trị bóng theo phong cách quen thuộc của Pep Guardiola. Đồng thời, họ đáp trả bằng sự khôn ngoan và chủ nghĩa thực dụng của Ancelotti.
Rất hiếm hoi, tỷ số 3-3 là kết quả đẹp chứ không phải hậu quả của sai sót hay sự bất cẩn.
Các bàn thắng của Foden - cầu thủ không ngừng tiến hóa dưới bàn tay Guardiola, Gvardiol và Fede Valverde không phải ngày nào cũng được chứng kiến.
Ngay cả những pha phản công có sự tham gia của Vinicius và Rodrygo bên cánh trái Real Madrid cũng là những bài học quan trọng cho bóng đá hiện đại.
3. Real Madrid - Man City trình diễn cảm xúc vô hạn, có thể ví như giáo trình đại học về lý thuyết bóng đá có trong một bài học dài 90 phút.
Thật tiếc khi đó không phải chung kết và hai đội gặp nhau quá sớm. Ngay từ bây giờ, người hâm mộ háo hức chờ đợi trận lượt về ở Etihad.
Man City kiểm soát bóng và chiếm lĩnh không gian trên diện rộng. Đội quân của Pep tấn công với tất cả các nhân sự góp mặt, ngoại trừ thủ môn.
Họ khai thác mọi hướng để tạo khác biệt, với việc Guardiola sử dụng các trung vệ đá biên thay vì hậu vệ cánh thuần túy.
Trong khi đó Real Madrid có lúc tưởng chừng như bị đánh gục nhưng luôn trỗi dậy mạnh mẽ nhờ nguồn năng lượng chảy ra từ lịch sử đầy kiêu hãnh của CLB.
Trong cuộc đấu trí bằng siêu năng lực giữa Ancelotti và Guardiola, cũng không thể quên Luka Modric. Thể lực bị bào mòn ở tuổi 38, nhưng khi xuất hiện cầu thủ người Croatia vẫn thể hiện được vị thế của mình bằng những cú chạm và đường chuyền tinh tế.
Không còn nghi ngờ gì nữa, ai trong số Real Madrid và Man City chiếm ưu thế ở lượt về trên sân Etihad sẽ là ứng viên số 1 cho danh hiệu vô địch.
Theo Ngọc Huy (VietNamNet)
- Đã tìm được chủ nhân chiếc SH biển VIP để quên 3 ngày khi đi lễ hội ở Lạng Sơn, bất ngờ danh tính (15:13)
- Lãi suất mua nhà thả nổi chạm 16%, dòng tiền bất động sản đang chảy về đâu? (15:09)
- Dàn cảnh trúng thưởng tại hội chợ, 21 người bị khởi tố, công an Tây Ninh làm rõ thủ đoạn dẫn dụ người chơi (15:08)
- TP Huế: Đối tượng "cả gan" giật điện thoại của khách ngoại quốc đang đi xích lô và cái kết xứng đáng (15:07)
- Mẫu SUV cỡ B đẹp long lanh chính thức ra mắt giá 255 triệu đồng: Rẻ hơn cả Kia Morning và Grand i10 (15:06)
- "Kịch bản" chiếm đoạt 6.000 tỷ đồng bằng camera quay lén: Khi vợ trở thành "siêu trộm" trong nhà (15:01)
- iPhone SE 2020 mạnh ngang iPhone 11 Pro Max vẫn có iOS 26, giá rẻ như cỏ cuối tháng 3 (26 phút trước)
- Hai mẹ con cô giáo tử vong trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Đau xót mâm cơm bà ngoại đợi con cháu mãi dang dở (34 phút trước)
- Vĩnh biệt "người cây" Indonesia: 42 năm can trường chống chọi định mệnh và ước mơ thợ mộc dang dở (43 phút trước)
- Nữ VĐV eSports Thái Lan gian lận tại SEA Games lãnh án tù (49 phút trước)