-
Bé gái 5 tuổi gãy xương đã được bó bột, bố mẹ vẫn khoét lỗ trên bột để đắp lá khiến xương không thể liền
-
Siêu bão Ragasa "Thần tốc" đang tiến vào Biển Đông là cơn bão mạnh nhất năm 2025?
-
"Tổng tài" đến xin lỗi người bị đánh không được chấp nhận: Tôi rất buồn chán, hối hận
-
CLIP "tổng tài" lặn lội đến quán cà phê xin lỗi, chủ quán: "24h là quá muộn, mời ra ngoài, chị không tiếp em”
-
Sau cú sốc con trai bị hành hung, chủ quán cà phê Hà Nội có động thái ngỡ ngàng
-
Đưa 2 quả bom còn nguyên ngòi nổ đi hủy tại trường bắn
-
Vì sao người nửa chén rượu đã "gục", người uống mãi không say?
-
Tin mới nhất về bão Ragasa: Cường độ có thể đạt cấp siêu bão, tiến vào Biển Đông
-
Vụ khách hành hung nhân viên quán cà phê: "Tổng tài" không trực tiếp ra tay có phải chịu trách nhiệm?
-
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhận thêm nhiệm vụ quan trọng
Thể thao
06/12/2016 13:39Riedl tuyên bố trên báo Indonesia: "Không đến Việt Nam để kiếm trận hòa"
Chỉ cần một trận hòa ở bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2016, nhưng chia sẻ với báo chí Indonesia, HLV Alfred Riedl khẳng định đang nhắm đến một chiến thắng.
Cách đây gần một tháng, Indonesia chịu thất bại 2-3 trong trận giao hữu với chủ nhà Việt Nam tại sân Mỹ Đình. Tuy nhiên, HLV Riedl cho rằng kết quả của trận đấu đó không có nhiều ý nghĩa trước trận lượt về diễn ra trên chính sân vận động đó ngày mai 7/12. "Ở thời điểm đó, chúng tôi đã có lúc dẫn trước 2-1. Chỉ vì bất cẩn mà chúng tôi để Việt Nam ghi hai bàn và thắng ngược lại 3-2", Riedl nói.
![]() |
Riedl tin Indonesia đủ sức đánh bại Việt Nam tại Mỹ Đình. Ảnh: Đức Đồng. |
Chiến thắng 2-1 ở lượt đi giúp Indonesia có lợi thế. Trong trận lượt về, họ chỉ cần hòa hoặc thua với cách biệt một bàn nhưng ghi được từ hai bàn trở lên là giành quyền vào chung kết, xét theo luật bàn thắng sân khách.
Tuy nhiên, khi được phóng viên hỏi phải chăng ông và các học trò đang hướng đến một kết quả hòa, HLV Riedl đáp: "Không, chúng tôi vẫn cần phải thắng. Chúng tôi sẽ không đến Mỹ Đình với mục tiêu kiếm một trận hòa".
Đồng quan điểm với ông thầy, tiền đạo Boaz Solossa nhắc nhở các đồng đội rằng con đường vào chung kết của họ vẫn còn đầy chông gai: "Tôi mong các đồng đội sẽ giữ vững sự tập trung ở trận đấu tới. Chúng ta có thể tự hào về chiến thắng vừa qua nhưng đừng bao giờ tự mãn".
Sự thận trọng của tiền Solossa xuất phát từ việc ở vòng bảng Indonesia từng nhiều lần mất tập trung trong những thời điểm quyết định. Ví dụ như ở trận thua Thái Lan. Đã gỡ hòa 2-2 nhưng những sai lầm của hàng thủ trong 10 phút cuối trận khiến Indonesia phải trả giá bằng thất bại 2-4.
"Thi đấu trên sân của một đội bóng mạnh như Việt Nam không phải là việc dễ dàng. Nhưng tôi lạc quan rằng chúng tôi có thể nỗ lực hết sức mình và giành kết quả tốt", Solossa nói.
Theo Vĩnh San (VnExpress.net)








- Vụ thi thể thiếu nữ 15 tuổi trong cốp xe "hoàng tử showbiz": Cảnh sát khám nhà 12 tiếng, dùng luminol soi tìm vết máu (14:03)
- Tiểu thư Doãn Hải My "lên đồ" sang chảnh, xinh như hoa hậu, khí chất khác hẳn lúc cặm cụi rửa bát ở quê chồng (14:02)
- Quá bất lực với Ngự Trù Của Bạo Chúa: Càng ngày càng lố lăng, nam chính có 1 hành động khó coi vô cùng (14 phút trước)
- Bé gái 5 tuổi gãy xương đã được bó bột, bố mẹ vẫn khoét lỗ trên bột để đắp lá khiến xương không thể liền (14 phút trước)
- Siêu bão Ragasa "Thần tốc" đang tiến vào Biển Đông là cơn bão mạnh nhất năm 2025? (18 phút trước)
- Cảnh sát hóa trang ghi hình học sinh điều khiển xe máy trên 50CC đến trường ở Hà Nội (21 phút trước)
- Viễn cảnh Mourinho bị sa thải chóng vánh (26 phút trước)
- Hương Giang, Tăng Phúc là những nghệ sỹ Việt đầu tiên "flex" khoe iPhone 17 series màu cam (28 phút trước)
- Trung Quốc hồi hương 68.000 nghi phạm lừa đảo ở nước ngoài (28 phút trước)
- Điều hành mại dâm qua nhóm Zalo, chủ cơ sở massage lĩnh án (30 phút trước)





