Theo các nguồn tin rò rỉ, HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul đã phải nói lời chia tay U22 Thái Lan ngay sau khi không đạt mục tiêu HCV SEA Games.

Dù SEA Games 33 đang chuẩn bị khép lại, nhưng dư chấn từ trận thua tối qua đang khiến bóng đá Thái Lan đứng trước một cuộc thay máu trên băng ghế chỉ đạo.

Được bổ nhiệm từ cuối tháng 6 vừa qua, HLV Thawatchai gánh vác trọng trách nặng nề là giúp "Voi chiến" đăng quang tại kỳ đại hội trên sân nhà. Tuy nhiên, sau thất bại tại chung kết, nhà cầm quân này đã phải đối mặt với áp lực khủng khiếp từ dư luận.

Cựu tiền đạo nổi tiếng Sarayuth Chaikamdee thậm chí đã chỉ trích ông là "ngờ nghệch". Trong tâm thế thất vọng, HLV Thawatchai được cho là đã gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ và cho rằng các học trò của ông không đạt thể lực tốt nhất khi chạm trán với U22 Việt Nam.

Trước tình hình này, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) được cho là đã bổ nhiệm ông Park Tae-ha để thay thế vị trí của HLV Thawatchai. Tân thuyền trưởng 57 tuổi người Hàn Quốc không phải là cái tên xa lạ khi từng dẫn dắt các CLB như Pohang Steelers, Yanbian Fude và làm trợ lý tại FC Seoul. Đáng chú ý, ông Park còn được biết đến là một người bạn của HLV Kim Sang-sik.

Việc lựa chọn một nhà cầm quân Hàn Quốc cho thấy nỗ lực của Thái Lan trong việc chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2026 diễn ra vào tháng 1 tới, nơi cả Thái Lan và Việt Nam đều hướng tới những mục tiêu quan trọng.

Dù thông tin về việc thay tướng đang gây xôn xao, nhưng phía FAT hiện vẫn chưa chính thức xác nhận và thông tin này vẫn đang được xem là một "tin đồn" từ nguồn tin rò rỉ. 

PV (SHTT)