Thể thao

Rojo 'khoe' chấn thương ghê rợn sau trận gặp Man City

Ba ngày sau đại chiến với Man City, vết thương vùng trán của hậu vệ Marcos Rojo vẫn chưa lành hẳn.

Marcos Rojo bị chấn thương đầu sau pha va chạm rất mạnh với Silva bên phía Man City ở phút 36 trận derby hôm 10-12. Vết thương rộng ở vùng trán khiến máu chảy ướt cả áo Rojo. Các bác sĩ phải dùng 2 kim cố định không cho máu tuôn ra ngoài. Ở tình huống này Rojo là người phạm lỗi với Silva và bị trọng tài phạt thẻ vàng. 

Dù rất đau nhưng trung vệ này vẫn cố gắng thi đấu với chiếc băng trên đầu. Tuy nhiên, thi đấu được 10 phút, Rojo đành nhường chỗ cho Lindelof vì vết thương tiếp tục chảy máu. 

Ba ngày sau đại chiến, Rojo đã khoe vết thương của mình khiến các fan khiếp vía. 

Rojo 'khoe' chấn thương ghê rợn sau trận gặp Man City

Rojo 'khoe' chấn thương ghê rợn sau trận gặp Man City - 1

Rojo 'khoe' chấn thương ghê rợn sau trận gặp Man City - 2

Rojo 'khoe' chấn thương ghê rợn sau trận gặp Man City - 3


Sau trận thua Man City, HLV Mourinho đã ca ngợi Rojo là một chiến binh dũng cảm. 

Với chấn thương đó, Rojo không thể ra sân ở trận M.U thắng Bournemouth rạng sáng 14-12. Thế chỗ anh ở vị trí trung vệ là Phil Jones.

Với việc bị chấn thương từ đầu mùa và hàng thủ M.U có thêm Lindelof, trung vệ người Argentina it được ra sân mùa này. Anh chỉ được Mourinho sử dụng 3 lần tại Premeir League 2017-2018. Trước trận derby Manchester, Rojo đã ra sân ở 2 trận gặp Arsenal và Watford. Cả 2 trận này M.U đều thắng đậm đối thủ.

Theo Ch. Tuấn (Nld.com.vn)