-
Hơn 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày đầu nghỉ lễ -
Chuyện lạ có thật: Cướp xong điện thoại thấy hối hận nên nhờ tài xế xe ôm trả lại cho cô gái -
Lộ diện quốc gia an toàn nhất Đông Nam Á, bất ngờ thứ hạng của Việt Nam -
Vỡ mộng ngày đầu nghỉ lễ: Con dâu tủi hờn vì mâm cơm của mẹ chồng và sự vô tâm của chồng -
Gia tộc tỷ phú Hong Kong: Khi hào môn rực rỡ lụn bại bởi bi kịch “nồi da nấu thịt” -
Hôm nay 30/4, doanh nghiệp tung nghìn m³ xăng E10 ra thị trường -
Nghịch lý Liên Bỉnh Phát: "Thị đế" vạn người mê nhưng cứ đóng phim là lỗ -
Chi Pu gây "sốt" mạng xã hội với bộ ảnh nóng bỏng tại bãi biển Hội An -
Quyền Linh chính thức "bắt tay" Hoài Linh trong dự án điện ảnh, dân mạng đứng ngồi không yên -
Phát hiện bất ngờ khi trục vớt xe tăng bị vùi lấp nửa thế kỷ ở biển Quy Nhơn: Không chỉ có vũ khí
Thể thao
17/04/2019 23:00Ronaldo lần đầu vắng mặt tại bán kết Champions League sau 9 năm là vì ... 'thánh ám' Drake
Dù vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Crstiano Ronaldo, nhưng Juventus vẫn nhận trận thua sốc 1-2 trước Ajax ngay trên sân nhà trong khuôn khổ tứ kết lượt về Champions League. Theo đó, Bà đầm già thành Turin đã sớm dừng bước sau thất bại với tổng tỷ số 2-3 sau 2 lượt trận. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên CR7 vắng mặt ở bán kết Champions League kể từ năm 2010.

Thất bại bất ngờ của Juventus nhanh chóng được cộng đồng mạng liên hệ đến vận đen của rapper nổi tiếng, Drake. Không ít fan hâm mộ đăng tải trên mạng xã hội hình ảnh nghệ sĩ người Canada mặc áo của Juventus, kèm thông điệp: "Lời nguyền của Drake tiếp diễn".
"Lời nguyên của Drake" bắt đầu từ tuần trước khi Aubameyang khoe tấm ảnh chụp với Drake trên mạng xã hội, và kết quả; Arsenal thua 0-1 trước Everton. Sau đó, Jadon Sancho cũng gặp gỡ Drake làm niềm cảm hứng trước trận Siêu kinh điển nước Đức và Dortmund thua thảm 0-5 trước Bayern Munich và mất luôn ngôi đầu bảng.
Tiếp theo là Sergio Aguero và Paul Pogba, kết quả là Man City cùng MU nhận thất bại với tỷ số 0-1 trước Tottenham Hotspur và Barca. Cuối tuần qua, PSG nhận trận thua sốc 1-5 trước Lille, và nguyên nhân là do Layvin Kurzawa - hậu vệ trái của PSG chụp hình với Drake chỉ 2 ngày trước trận đấu.
"Lời nguyền Drake" đáng sợ đến nỗi AS Roma đã phải ra thông báo chính thức trên trang Twitter: "Cấm các cầu thủ AS Roma chụp ảnh với Drake cho đến khi mùa giải khép lại".
Không chỉ các cầu thủ bóng đá, những VĐV môn thể thao khác cũng phải hứng chịu lời nguyền này. Năm 2018, Conor McGregor nhận được sự ủng hộ từ Drake trước khi bước vào trận so găng thế kỷ với Khabib Nurmagomedov. Hậu quả là "Notorious" bị đối thủ người Nga hạ knock-out.
Năm 2016, ngôi sao bóng bầu dục Johnny Manziel bị CLB chủ quản Cleveland Browns giải phóng hợp đồng ngay trước khi mùa giải bắt đầu vì những bê bối đời tư. Trước đó, anh cũng từng có lần gặp mặt và chụp hình chung với Drake.
Hay năm 2014, Drake tuyên bố ủng hộ Miami Heat trong trận chung kết giải bóng rổ nhà nghề Mỹ với San Antonio. Và kết quả thì ai cũng rõ, Miami Heat với dàn sao như LeBron James, Dwyane Wade và Chris Bosh bất ngờ để thua 1-4 và đành nhìn đối thủ giành chức vô địch NBA lần thứ 5.
Duy Anh (SHTT)
- Hơn 2.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày đầu nghỉ lễ (21:50)
- Chuyện lạ có thật: Cướp xong điện thoại thấy hối hận nên nhờ tài xế xe ôm trả lại cho cô gái (21:23)
- Lộ diện quốc gia an toàn nhất Đông Nam Á, bất ngờ thứ hạng của Việt Nam (1 giờ trước)
- Lãnh tụ tối cao Iran xác lập quyền kiểm soát Hormuz, khước từ mọi thỏa thuận với Mỹ (1 giờ trước)
- Nắng nóng diện rộng ở Nam Bộ chính thức kết thúc từ ngày 2/5 (2 giờ trước)
- Man United chính thức "trói chân" Kobbie Mainoo đến năm 2031 với mức lương xứng đáng (2 giờ trước)
- Xúc phạm đời tư vợ người khác trên Facebook, người đàn ông bị đánh chấn thương sọ não (3 giờ trước)
- Nỗi đau thắt lòng bên thi thể nam thanh niên trôi dạt vào bờ biển Hà Tĩnh (3 giờ trước)
- Cơn sốt Cô Long Đà Lạt: Khách đông nghẹt từ 7 giờ sáng, chủ quán vừa truyền nước vừa tiếp khách trong kỳ nghỉ lễ (3 giờ trước)
- Khởi tố đối tượng chuyên đột nhập cơ sở thờ tự, trộm hàng chục triệu tiền công đức (4 giờ trước)