-
Thị trưởng Mỹ sa thải toàn bộ cảnh sát vì mâu thuẫn liên quan đến vợ -
Danh tính người đàn ông cạo xóa số đường dây nóng trên cao tốc Bắc-Nam, hé lộ nguồn cơn sự việc -
Thắp hương buổi sáng hay tối tốt hơn? Bí mật đằng sau những khung giờ thờ cúng -
HLV Kim Sang-sik nói gì khi tuyển Việt Nam chạm trán Hàn Quốc, UAE ở Asian Cup? -
Nữ sinh lớp 7 bị nhóm bạn vây đánh liên tiếp vào đầu: Tình hình sức khỏe hiện tại gây chú ý -
Bi Rain lên tiếng về nghi vấn "biến căng" hôn nhân khi không còn đeo nhẫn cưới -
Tố trà sữa Chagee chứa thủy ngân, cô gái bàng hoàng phát hiện "kịch bản" kinh hoàng của bạn trai -
Vài chục triệu đồng "hô biến" tội phạm thành bệnh nhân tâm thần -
Chi 17,6 triệu đồng cho dịch vụ cưới, cô dâu ngậm ngùi mang "mặt nạ bể nền" lên sân khấu -
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 10/5/2026: Tị thoải mái, Ngọ hay ghen
Thể thao
23/02/2020 13:11Ronaldo lập kỷ lục ghi bàn, Juventus vững ngôi đầu Serie A
Juventus vừa giành lại ngôi đầu bảng ở vòng 24 từ tay Inter Milan. Tuy vậy, khoảng cách giữa Bianconeri và nhóm bám đuổi vẫn là khá suýt sao. Làm khách trên sân của đội đang chìm sâu dưới bảng xếp hạng Serie A như SPAL là cơ hội không thể tốt hơn để Bà đầm già tối ưu hóa điểm số cũng như hiệu suất của mình.
Siêu sao Cristiano Ronaldo đã trở lại đội hình xuất phát sau khi được cho nghỉ ở trận thắng 2-0 trước Brescia ở vòng đấu trước. Trong ngày đạt cột mốc 1.000 trận trong sự nghiệp, CR7 vô cùng háo hức được ra sân và ghi bàn.
Ngay phút thứ 5 của trận đấu, Ronaldo đã đưa được bóng vào lưới của SPAL. Tuy nhiên, bàn thắng của anh đã không được công nhận do lỗi việt vị.
Những phút sau đó, Juventus tấn công như vũ bão nhưng cơ hội lần lượt trôi qua mũi giày của Ronaldo, Aaron Ramsey, Paulo Dybala hay Juan Cuadrado.
Trong khi đó, đội chủ nhà SPAL thi thoảng cũng có một vài pha phản công khá nguy hiểm nhưng cũng không thể tận dụng thành công được.
Phải mãi tới phút 39, tỷ số của trận đấu mới được mở và người ghi bàn vẫn là cái tên quen thuộc, Cristiano Ronaldo. Sau một tình huống tấn công nhuần nhuyễn của Juventus, CR7 đã dứt điểm một chạm đẳng cấp không cho Berisha có cơ hội cản phá.
Tuy nhiên, đó cũng là bàn thắng duy nhất của hiệp 1. Bước sang hiệp 2, Juventus vẫn là đội nắm thế chủ động với rất nhiều cơ hội được tạo ra.
Và tới phút 60, đội khách đã có bàn thắng nâng tỷ số lên thành 2-0 do công của Aaron Ramsey. Cựu cầu thủ của Arsenal có một pha dứt điểm đầy kỹ thuật để khiến Berisha lần thứ 2 phải vào lưới nhặt bóng.
Chỉ 9 phút sau, bất ngờ đã xảy ra. Trung vệ Daniele Rugani phạm lỗi với Simone Missiroli trong vòng cấm và sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài đã quyết định trao cho đội chủ nhà một quả penalty. Andrea Petagna không mắc sai lầm nào rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2.
Đó cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu này. Juventus tiếp tục vững vàng trên ngôi đầu BXH Serie A và có màn chuẩn bị tốt cho trận đấu trên sân của Lyon tại lượt đi vòng 1/8 Champions League.
Theo Trung Nghĩa (Bongdaplus.vn)
- Động đất ở Sơn La, nhiều nhà cửa rung lắc (42 phút trước)
- Đình Bắc ghi bàn trận thứ 6 liên tiếp, CAHN đánh bại CLB Nam Định ngoạn mục (1 giờ trước)
- PV Hàn Quốc: Trận đấu với ĐT Việt Nam sẽ là đỉnh cao Asian Cup (1 giờ trước)
- Doanh nghiệp, cá nhân bị cấm sử dụng phần mềm, nội dung lậu (1 giờ trước)
- Toyota Camry và Honda Accord "toát mồ hôi" với sedan điện cỡ D mới: Mạnh 204 mã lực, chỉ 583 triệu (2 giờ trước)
- Gia tộc cải lương hiếm có: 4 chị em ruột đều nổi tiếng, một người là Nghệ sĩ Nhân dân (2 giờ trước)
- Nghi án sát hại người tình rồi tự tử, phát hiện thư tuyệt mệnh trong phòng ngủ, hé lộ nguyên nhân (2 giờ trước)
- Chồng thiếu gia của diễn viên Mild Lapassalan bị em trai tố xâm hại tình dục: Góc khuất kinh hoàng của gia tộc tập đoàn Singha (2 giờ trước)
- Quảng Trị: Xác minh nhóm học sinh từ 3 trường liên quan vụ hành hung nữ sinh lớp 7 (3 giờ trước)
- Làm rõ vụ shipper bị hành hung chảy máu miệng vì từ chối tỉa lông chó cho khách (3 giờ trước)