-
Cuộc sống thư thái ở tuổi xế chiều của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh -
U23 Việt Nam trước thềm tứ kết: Sẵn sàng phá "dớp" lịch sử, viết tiếp kỳ tích trước UAE -
Netizen tranh cãi vụ cô gái thẳng thừng nói chia tay khi bạn trai yêu cầu trả 20 nghìn tiền gửi xe -
TikToker Lê Việt Hùng lợi dụng sở hở của lực lượng chức năng các địa phương để ‘cưỡng đoạt tài sản’ -
Bố mẹ chồng làm 45 mâm cỗ gả con dâu cũ, lời dặn dò khi lên xe hoa khiến tất cả rơi nước mắt -
Gửi tin chúc mừng đêm tân hôn của chồng cũ, tôi nhận lại 2 chữ "lạnh lòng" và cú chốt khiến anh ta trắng tay -
Từ hôm nay 16/1: Chỉ cần "quên" lập hóa đơn có thể bị phạt tới 80 triệu đồng! -
Cái kết "đắng" vụ người phụ nữ đăng clip đánh ghen "đồi trụy" lên Facebook gây sốt MXH -
Nữ công nhân tử vong do rơi từ tầng 5 công trình: Lộ tình tiết gây sốc trước lúc xảy ra tai nạn -
Nàng dâu gây bão mạng xã hội: "Tôi thấy mình may mắn khi bị bố mẹ chồng từ mặt"
Thể thao
29/11/2021 15:23Roy Keane và Jamie Carragher đối đầu nảy lửa vì MU để Ronaldo dự bị
Trận đại chiến vòng 13 giữa Chelsea và MU đã kết thúc với tỷ số hòa 1-1, và một trong những bất ngờ chính là việc HLV tạm quyền Michael Carrick quyết định để Cristiano Ronaldo trên băng ghế dự bị.
Thực tế, diễn biến trận đấu đã chứng tỏ lựa chọn của Carrick là chính xác, khi Rashford và Sancho đã có 45 phút đầu tiên rất thành công, liên tục gây sức ép lên hàng thủ Chelsea bằng những pha xuống bóng tốc độc của mình. Sancho thậm chí còn là người lập công mang về bàn mở tỷ số cho Quỷ đỏ.
Thế nhưng điều này vẫn chưa thể làm Roy Keane, một huyền thoại của MU hài lòng. Trên Sky Sports, 2 cựu danh thủ Roy Keane và Jamie Carragher đã có màn đấu khẩu cực kì gay gắt về vấn đề này.
Cựu đội trưởng Quỷ đỏ chỉ trích hành động để Ronaldo lên ghế dự bị, trong khi huyền thoại Liverpool lại cho rằng đó là một quyết định hợp lý. Không ai chịu ai, khiến người dẫn chương trình cũng phải bối rối.
"Bạn phải để Ronaldo đá mọi trận đấu. Ronaldo không phải người sẽ ngồi trên ghế dự bị. Anh ấy trở lại MU không phải làm điều đó", Roy Keane khơi mào "cuộc chiến". "Khi tiếng còi hết giờ vang lên, tôi chẳng hiểu sao Carrick lại high-five (đập tay) với Ronaldo. Anh ấy là một cầu thủ đẳng cấp thế giới và những con số thống kê đã nói lên tất cả. Liệu để Ronaldo đá chính sẽ khiến nhiều người thất vọng".
"Đôi khi bạn phải xây dựng đội bóng xung quanh siêu sao. Tôi từng chơi cùng một người đồng đội làm việc ít hơn mong đợi – đó là Cantona, nhưng bạn phải hiểu điều đó bởi họ luôn ghi bàn trong những trận đấu quan trọng. Ronaldo lẽ ra nên đá chính hôm nay", cựu tiền vệ MU quả quyết.
Carragher lập tức phản bác: "Tôi không nghĩ HLV mới (Rangnick) sẽ coi Ronaldo là vấn đề, nhưng rõ ràng Ronaldo không nhất thiết phải đá chính trong mọi trận đấu, ra sân mọi phút. Làm khách trước một đội bóng lớn là lý do Carrick quyết định như vậy. Giờ Ronaldo không còn sung sức như trước đây. Tất nhiên anh ấy vẫn đem về những bàn thắng, nhưng tôi không nghĩ việc để Ronaldo dự bị là vấn đề lớn phải bàn".
Roy Keane: "Tất nhiên là không phải trận nào cũng đá rồi Jamie. Nhưng đây là một trận đấu lớn đấy. Kể cả khi nhìn thấy Ronaldo trong bãi đỗ xe, bạn cũng nghĩ đó là cầu thủ đã giành mọi thứ trong sự nghiệp và sẽ trở về MU để giành danh hiệu. Tất nhiên là anh ấy muốn ra sân trong mọi trận đấu".
Carragher: "Không chỉ mỗi Ronaldo muốn đâu, là cầu thủ thì ai chả muốn ra sân trong mọi trận đấu".
Roy Keane: "Nhưng không phải ai cũng ở đẳng cấp thế giới, đừng quên Ronaldo đã có 800 trận trong sự nghiệp. Nếu xem trận đấu hôm nay, anh sẽ thấy MU đá rất dở khi Ronaldo vẫn đang ngồi ngoài. Nếu MU cần một người nào đó có thể làm nên chuyện khi nhận bóng trong vòng cấm địa, thì đó sẽ là Ronaldo, ngay cả khi anh ấy 36 tuổi. Ở đâu ra cái suy nghĩ Ronaldo không chịu pressing vậy???".
Carragher: "Ồ, nhưng thực tế là thế mà ông bạn?"
Roy Keane: "Anh ấy đã không chơi như vậy trong 6 năm rồi. Ý tôi là ngay cả khi Ronaldo trở lại, anh ấy không thể nào sửa chữa mọi vấn đề của MU, nhưng bạn không ký hợp đồng với Ronaldo để ngồi dự bị. Thế anh nghĩ Rashford pressing hôm nay à?"
Carrager: "HLV có quyền quyết định nhân sự. Anh phải hiểu rằng MU đến Stamford Bridge làm khách của đội đầu bảng đấy, đừng quên rằng những anh chàng đá chính đã tạo nên bàn thắng".
Màn đấu khẩu ngày càng trở nên gay gắt hơn khi ai cũng bảo vệ quan điểm của mình. Roy Keane dường như không giữ được bình tĩnh và khẳng định Ronaldo trở lại MU không phải để vô địch Ngoại hạng Anh (?!), mà là giành những chiếc cúp như FA hay Champions League.
Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)
- Quả đá luân lưu hiếm thấy quyết định trận tứ kết U23 châu Á 2026 (22:19)
- Vừa mãn hạn tù, người phụ nữ tiếp tục trộm lắc tay vàng trị giá 160 triệu (22:05)
- U23 Nhật Bản nhọc nhằn vượt ải Jordan sau loạt luân lưu nghẹt thở (52 phút trước)
- Đội hình ra sân U23 Việt Nam vs U23 UAE: Đình Bắc tiếp tục dự bị, HLV Kim Sang-sik gây bất ngờ với hàng công (1 giờ trước)
- Phương Mỹ Chi lên tiếng về tin đồn "sử dụng chất cấm" (1 giờ trước)
- "Thành phố lừa đảo" Campuchia tháo chạy sau sự sụp đổ của trùm Trần Chí (1 giờ trước)
- Hà Nội: Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia núp bóng trong các căn biệt thự hạng sang (1 giờ trước)
- VietinBank quyết liệt thoái sạch vốn tại Cảng Sài Gòn sau phiên đấu giá bất thành (1 giờ trước)
- Truy xét kẻ mang dao rựa rượt chém người ở quán cà phê ven sông Hương: Tiết lộ nguyên nhân chấn động (2 giờ trước)
- Nổ vật thể lạ tại nhà dân, hai học sinh nhập viện cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng (2 giờ trước)