-
Người giàu không quét nhà kiểu như bạn: Bí mật phong thuỷ giữ tài khí qua cây chổi
-
Khoảnh khắc cây cầu biến dạng khi dòng lũ đục ngầu cuồn cuộn đổ về ở Cao Bằng
-
Khớp gối biến dạng, tuyến thượng thận bị suy do uống thảo dược mua từ nước ngoài
-
Hà Nội tiếp tục mưa lớn, lũ sông lên nhanh
-
Thu hồi ngay 3 loại dầu gội đầu, dung dịch vệ sinh là hàng giả
-
Cục CSGT nêu khó khăn trong việc xử phạt qua camera AI
-
Hiệu trưởng xin lỗi vì suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng
-
Hình ảnh mây đen "như muốn sập xuống" ở Hà Nội
-
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn
-
Thầy giáo bị đồng nghiệp bóp cổ giữa sân trường vì nhắc đỗ xe sai quy định
Thể thao
11/03/2025 23:04Runner dùng gậy tiếp sức đập đầu đối thủ nói gì
Alaila Everett trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khi video ghi lại cảnh cô dùng gậy tiếp sức đập vào đầu đối thủ trên đường chạy thu hút sự chú ý của người dùng mạng xã hội.
Everett và nạn nhân Kaelen Tucker tham gia chung kết chạy 4x200 mét tiếp sức tại giải vô địch trong nhà do Hiệp hội Trung học Virginia tổ chức. Trên đoạn đường cuối, Tucker bị đánh vào đầu từ phía sau, ôm đầu ngã xuống mặt đất. Nữ runner sau đó được điều trị chấn động đầu và đề phòng nứt sọ.
Một tuần sau sự việc, Everett lần đầu phát biểu với truyền thông, khẳng định cô không bao giờ cố ý muốn hành hung người khác. Cô cho rằng sự việc xảy ra khi hai runner đứng sát nhau, khi cô tìm cách lấy lại thăng bằng thì vô tình vung tay đập trúng đầu đối thủ.
"Tôi mất thăng bằng, khi tôi vung tay lần nữa, cô ấy bị đập trúng. Tôi biết ý định của mình, tôi không bao giờ cố ý hành hung ai cả," Everett chia sẻ, bật khóc thừa nhận sự việc gây ảnh hưởng tâm lý lớn tới cô.
"Ai cũng có cảm xúc, mọi người bức xúc nhưng không nghĩ tới tâm trạng của tôi phải không? Họ phán quyết khi chỉ nhìn vào một góc độ máy quay. Họ chỉ trích tôi, nói tôi vô học, dùng những từ ngữ phân biệt chủng tộc, đe dọa tính mạng tôi, tất cả chỉ vì video 9 giây," cô nói thêm.
Cha mẹ của Everett cũng tin rằng con gái không cố ý hành hung đối thủ. Cha của cô tiết lộ gia đình đã bị tòa án triệu tập, điều khiến họ rất bức xúc.
"Chúng tôi phải tới một thành phố cách nơi ở ba giờ đi xe, tất cả mọi người đều ghét chúng tôi," ông này cho biết.
Nhiều ý kiến trên các nền tảng mạng xã hội chỉ trích Everett và cha mẹ cô không nhận trách nhiệm sau khi sự việc xảy ra.
"Đừng nước mắt cá sấu. Cô không hề mất thăng bằng. Cô không còn chính trực và cố gắng triệt hạ đối thủ trước mặt mọi người, và giờ cô muốn chúng tôi tin rằng đó chỉ là hiểu nhầm," cựu MC thể thao Anita Padilla viết trên X.
"Cô ta chỉ buồn bã vì bị vạch mặt. Nếu đó là tai nạn, cô ta sẽ không tiếp tục chạy", bình luận viên Collin Rugg nêu ý kiến.
Trong khi đó, Tucker cho rằng Everett cố ý triệt hạ cô.
"Khi chúng tôi tới khúc cua, cô ta liên tục va chạm vào tay tôi. Qua khúc cua, tôi bắt đầu vượt lên, cô ta dùng gậy tiếp sức đập vào đầu tôi, khiến tôi ngã trên đường chạy," Tucker kể lại.
Hoài An (SHTT)








- Vì sao 7 cầu thủ ngoại mạo hiểm nhập tịch Malaysia? (07/10/25 23:15)
- Vì phong bì phúng viếng, chàng trai bị bạn gái dọa chia tay sau đám tang bà nội (07/10/25 22:56)
- Bayern Munich "cướp" tuyển thủ Anh trước mũi Liverpool (07/10/25 22:31)
- Lũ đặc biệt lớn, Thái Nguyên đối mặt đỉnh lũ vượt kỷ lục 2024 (07/10/25 22:28)
- Kẻ đứng sau hàng loạt buổi livestream xuyên tạc, gây rối ở Gia Lai (07/10/25 22:10)
- Vén màn cơ cấu quyền lực của gia tộc họ Minh và "nữ ma đầu" Minh Trân Trân (07/10/25 22:00)
- Phim Việt giờ vàng thay toàn bộ diễn viên (07/10/25 21:50)
- Hiệu trưởng lên tiếng về những tin nhắn giáo viên của trường vận động phụ huynh đóng góp (07/10/25 21:42)
- 7 người chết và mất tích do bão Matmo, lũ kỷ lục trên sông Cầu (07/10/25 21:34)
- Ngôi nhà 2 tầng ở Hà Nội bốc cháy giữa cơn mưa lớn (07/10/25 21:26)




