-
Lan Phương ly hôn chồng Tây
-
Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh
-
Vụ "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe: Khởi tố tài xế
-
HĐND tỉnh Thanh Hóa thông tin về 2 cựu lãnh đạo được Trung ương cho nghỉ hưu trước tuổi
-
Vụ xe tải lao vào chợ: Lời kể của các nạn nhân thoát chết trong gang tấc
-
Bắt thêm 19 bị can liên quan "Shark" Thủy và Công ty Egroup
-
Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà
-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
Thể thao
30/05/2018 23:20Salah không trách Ramos sau pha phạm lỗi gây chấn thương
Bác sĩ điều trị Ruben Pons của Liverpool cho biết, Salah không hề đổ lỗi cho số 4 của "Kền kền trắng" trong tình huống anh dính chấn thương: "Salah không nói bất cứ điều gì về Sergio Ramos. Tôi nghĩ là Salah không giận cậu ta. Đó chỉ là tai nạn".
Trận chung kết Champions League 2018 tại Kiev diễn ra cuối tuần qua. Real Madrid xác lập cú hat-trick vô địch châu Âu với chiến thắng 3-1 trước Liverpool.
Bên cạnh siêu phẩm "ngả bàn đèn" của Gareth Bale cùng những sai lầm tai hại của thủ thành Loris Karius bên phía "The Kop", điểm nhấn của trận đấu còn là chấn thương nghiêm trọng của Mohamed Salah ở phút thứ 25, sau khi có pha va chạm với trung vệ Sergio Ramos của Real Madrid.

Sau tình huống bị Ramos khoá tay, Salah gặp phải chấn thương vai khiến anh không thể tiếp tục thi đấu. Mới đây, anh đã sang Tây Ban Nha để bắt đầu chương trình điều trị và phục hồi chức năng, với nỗ lực kịp thời bình phục cho vòng chung kết World Cup vào tháng 6 tới.
Về phía Ramos, thủ quân của Real Madrid hứng chịu "cơn mưa" chỉ trích trên mạng xã hội khi sử dụng tiểu xảo với Salah nhưng không hề phải nhận bất kỳ án phạt nào từ UEFA. Thậm chí, luật sư người Ai Cập đòi kiện Ramos ra toà và yêu cầu tuyển thủ Tây Ban Nha bồi thường 1 tỷ euro.
Tuy nhiên, "nạn nhân" trực tiếp của pha va chạm là Salah lại không có bất kỳ động thái tiêu cực nào đối với Ramos hay UEFA.
"Chúng tôi biết tình huống đó thực sự nghiêm trọng ngay sau khi Salah ngã ra sân, bởi cậu ấy không bao giờ phàn nàn về các tình huống phạm lỗi. Chúng tôi đã lo sợ điều tồi tệ nhất sẽ đến", bác sĩ điều trị Ruben Pons của Liverpool.
"Tôi đã cố gắng giúp cậu ấy bình tĩnh lại. Tôi nói với Salah rằng cậu ấy không thể làm bất cứ điều gì lúc này và đừng lo lắng quá. Đây là lúc cần tìm ra giải pháp và đừng hối tiếc vì những thứ không diễn ra theo kế hoạch".

Bác sĩ Pons cũng nhấn mạnh đội ngũ y tế của Liverpool đang làm việc hết sức mình để giúp Salah quay trở lại sân cỏ sớm nhất có thể.
"Khi phát hiện ra gốc gác của chấn thương, chúng tôi sẽ lên kế hoạch điều trị. Salah rất buồn với tình hình hiện tại, nhưng cậu ấy hoàn toàn tập trung vào chữa trị và chờ đợi thời điểm bình phục. Sẽ mất từ 3 đến 4 tuần để chấn thương của Salah hoàn toàn bình phục. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng rút ngắn thời gian điều trị. Đây là mục tiêu quan trọng nhất lúc này", ông Pons cho biết.
Theo Bích Hiền (Tri Thức Trực Tuyến)








- Lên mạng tìm "bạn gái", thanh niên ở Hà Nội mất gần 600 triệu đồng (17/09/25 23:38)
- Nữ MC U40 lão hóa ngược nhờ Pickleball, chồng là Phó chủ tịch vẫn bị vợ "tuýt còi" khi chung đội với bạn nữ (17/09/25 23:15)
- Lan Phương ly hôn chồng Tây (17/09/25 22:48)
- Hyundai Accent: Từ người dẫn đầu cho đến kẻ thất thế ở phân khúc sedan cỡ B (17/09/25 22:39)
- Thắng đậm đội bóng Thái Lan, HLV Nam Định nói gì? (17/09/25 22:29)
- Lý do hơn 30 chuyến bay đến Nội Bài phải vòng chờ, hạ cánh sân bay khác (17/09/25 22:27)
- Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh (17/09/25 22:21)
- Soi cận dàn Anh Trai Say Hi mùa 2 ngoài đời thực: Quá nửa lạ lẫm không biết là ai, nhìn qua như 1 catalog tóc đủ màu! (17/09/25 22:05)
- Ông Trump được đón tiếp trọng thể 'chưa từng có tiền lệ' (17/09/25 21:47)
- Giao thông khác biệt trên cầu Nhật Tân sau khi lắp dải phân cách cứng (17/09/25 21:37)




