Trận tứ kết giữa Ai Cập và Bờ Biển Ngà tại AFCON 2025 đã thực sự làm nức lòng người hâm mộ khi tái hiện một màn đối đầu "kinh điển" của bóng đá châu Phi.
11-1768102116-salah-toa-sang-ai-cap-ha-bo-bien-nga-vao-ban-ket-afcon.jpg
Ảnh: Reuters

Xứng đáng với kỳ vọng, hai đội bóng lớn đã tạo nên một cuộc rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính và hấp dẫn cho đến những giây cuối cùng.

Trong một ngày thi đấu thăng hoa, siêu sao Mohamed Salah đã khẳng định vị thế thủ lĩnh khi in dấu giày vào cả hai bàn thắng quan trọng, bao gồm một pha lập công và một đường kiến tạo. 

Tuy nhiên, hành trình giành vé đi tiếp của Ai Cập không hề dễ dàng. Khi thế trận đang nghiêng về Ai Cập, sai lầm từ pha phản lưới nhà của Aboul-Fetouh đã bất ngờ giúp Bờ Biển Ngà rút ngắn cách biệt ngay trước giờ nghỉ giải lao.

Bước sang hiệp hai, Salah một lần nữa lên tiếng với pha dứt điểm cận thành gọn gàng, giúp Ai Cập tái lập khoảng cách dẫn trước hai bàn. Kịch tính được đẩy lên cao trào ở phút 73 khi Guela Doue ghi bàn thắng quý giá cho Bờ Biển Ngà, thắp lại hy vọng lội ngược dòng cho "Bầy voi". 

Dưới áp lực khủng khiếp trong những phút cuối trận, hàng phòng ngự của Ai Cập đã thi đấu đầy bản lĩnh để bảo toàn thắng lợi sát nút 3-2.

Chiến thắng này chính thức đưa thầy trò huấn luyện viên Hossam Hassan ghi tên mình vào vòng bán kết, tiếp tục hành trình chinh phục danh hiệu vô địch châu Phi lần thứ tám trong lịch sử. Thử thách tiếp theo của đội bóng Bắc Phi sẽ là đối thủ đầy duyên nợ Senegal. 

Đây cũng là tâm điểm của sự chú ý khi Mohamed Salah sẽ có màn tái ngộ thú vị với người đồng đội cũ tại Liverpool là Sadio Mane. Ở nhánh đấu còn lại, tấm vé vào chung kết sẽ là cuộc cạnh tranh giữa hai thế lực Morocco và Nigeria.

PV (SHTT)