-
Đang đi tham quan, nhóm bác sĩ kịp thời cứu 2 du khách đuối nước ở biển Nhật Lệ -
Đề xuất đầu tư thêm 19 công trình, hoàn thiện "vành đai" chống ngập kết nối dự án 10.000 tỷ đồng -
Đã có 5 địa phương triển khai thưởng tiền cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi, mức cao nhất 5 triệu đồng -
Cán bộ hải quan Lào Cai bị đe dọa bằng hung khí, tạt chất bẩn vào nhà để trả thù, công bố trích xuất camera -
Người phụ nữ cãi mẹ lấy thương binh 95%: Hơn 40 năm viết nên câu chuyện tình khiến nhiều người xúc động -
5 công nhân tử vong ở Dabaco Thanh Hóa ra đi bỏ lại mẹ già, con nhỏ, những lời hẹn mãi mãi không thành -
Danh tính chiến sĩ Quân đoàn 34 hy sinh trong thời gian nghỉ phép vì dũng cảm cứu 2 người dân -
Xuất hiện hàng loạt fanpage giả mạo kêu gọi ủng hộ vùng lũ Mường Than, công an cảnh báo toàn dân -
Hà Nội thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú: Trường học không còn tự chọn đơn vị cung cấp -
Chuỗi quyết định sai lầm trên buồng lái dẫn tới thảm kịch "Titanic của Italy"
Thể thao
18/03/2021 20:09Sân Hàng Đẫy - nỗi ấm ức của Thanh Hóa
Thanh Hoá từng nhiều lần đánh bại Hà Nội trên sân nhà, nhưng mỗi khi đến Hàng Đẫy là một lần thất vọng. Suốt 10 năm qua, đội bóng xứ Thanh chỉ hai lần hoà tại đây: 0-0 mùa 2011 và 1-1 mùa 2020. Lần gần nhất diễn ra ở vòng cuối giai đoạn I mùa trước. Hoàng Vũ Samson đưa đội bóng xứ Thanh vượt lên với pha thoát xuống đón đường chọc khe của Văn Thắng rồi cứa lòng thành bàn. Thủ môn Thanh Diệp sau đó cản thành công quả đá 11m của Rimario, nhưng Thanh Hoá vẫn không thể ca khúc khải hoàn. Phút 60 Văn Quyết lao vào đệm bóng cận thành sau pha căng ngang của Văn Kiên, gỡ hòa 1-1 cho Hà Nội.
Ngay cả HLV Petrovic, người từng vô địch C1 cùng Sao Đỏ Belgrade, cũng nếm trái đắng tại Hàng Đẫy, ở mùa 2017. Trong chuyến làm khách đó, Thanh Hoá cũng mở tỷ số nhờ công Pape Omar phút 50, nhưng Thành Chung gỡ hoà 1-1 khi hiệp hai còn khoảng mười phút. Phút 90, HLV Petrovic bị truất quyền chỉ đạo vì phản ứng trọng tài. Khi ông mới bước một chân lên khán đài, trung vệ Tiến Thành đánh đầu phản lưới, khiến Thanh Hoá thua 1-2.
Cuối mùa đó Thanh Hoá về nhì. HLV Petrovic bức xúc bảo "V-League chỉ nên đá tranh từ vị trí thứ hai", với ám chỉ rằng các đội bóng có liên quan tới ông bầu Đỗ Quang Hiển trợ lực cho nhau.
Hôm nay, niềm hy vọng lớn nhất của Thanh Hoá vẫn là Hoàng Vũ Samson. Chân sút nhập tịch sinh năm 1988 từng bảy mùa khoác áo Hà Nội, ghi 103 bàn sau 145 trận, nên hiểu chủ sân Hàng Đẫy như lòng bàn tay. Anh tuyên bố: "Hà Nội vừa thắng Hải Phòng nhưng điều đó chưa nói lên nhiều điều. Xưa nay Hà Nội thường xuyên thắng Hải Phòng, từ thời tôi còn đá ở đây đã vậy. Tôi thấy Hà Nội bây giờ không mạnh như mọi năm, và mục tiêu của tôi là cùng Thanh Hoá bằng mọi giá giành điểm ở Hàng Đẫy".
Đúng như nhận xét của Samson, Hà Nội đang khởi đầu mùa giải không tốt. Họ thậm chí toàn thua hai trận đầu tiên, và mới chỉ giảm nhẹ áp lực bằng chiến thắng trước Hải Phòng khi V-League trở lại cuối tuần trước. Tuy nhiên, sự tôn trọng dành cho đội bóng vô địch nhiều nhất (5 lần) là không thừa, nhất là khi họ có sự trở lại của một loạt ngôi sao.
Đáng kể là Đỗ Duy Mạnh, trung vệ đã chơi ấn tượng, khóa chặt hai ngoại binh chất lượng của Hải Phòng là Jermie Lynch và Andre Fagan ở vòng trước. Nhiều khả năng HLV Chu Đình Nghiêm kéo Nguyễn Thành Chung trở lại vị trí trung vệ sở trường trận này để cặp cùng Duy Mạnh, bởi Bùi Hoàng Việt Anh đang có phong độ không tốt. Trận trước, Việt Anh mắc sai lầm đẩy ngã Lynch trong vòng cấm, khiến Hà Nội chịu phạt đền nhưng thủ môn Bùi Tấn Trường hóa giải thành công.
Kế đến là Moses Oloya, một bức tường thành ở hàng tiền vệ. Vai trò của cầu thủ người Uganda được thấy rõ qua việc Hà Nội thua Nam Định rồi Bình Dương khi vắng anh ở hai vòng đầu. Quang Hải chưa hồi phục chấn thương, sẽ tiếp tục vắng mặt ở vòng này. Tuy nhiên, điều đó chưa chắc giúp hàng thủ Thanh Hoá dễ thở hơn khi đội bóng thủ đô đang có nhiều những gương mặt tấn công chất lượng. Ngoài hai ngoại binh thuộc nhóm xuất sắc của mùa trước là Bruno và Gieovane, đội chủ nhà còn có "Quả Bóng Vàng" Văn Quyết. Bên cạnh đó là Ngân Văn Đại đang thăng hoa, người chơi hay nhất khi Hà Nội giành trọn ba điểm ở Lạch Tray.
Đội hình dự kiến
Hà Nội: Tấn Trường, Văn Kiên, Thành Chung, Duy Mạnh, Văn Xuân, Hùng Dũng, Văn Đại, Moses, Văn Quyết, Gieovane, Bruno.
Thanh Hoá: Thanh Diệp, Văn Lợi, Minh Tùng, Ewonde Epassi, Xuân Cườg, Thành Long, Văn Thắng, Jose Paulo Pinto, Gramoz Kurtaj, Thái Bình, Hoàng Vũ Samson.
Theo Nam Anh (Vnexress.net)
- Đang đi tham quan, nhóm bác sĩ kịp thời cứu 2 du khách đuối nước ở biển Nhật Lệ (15:01)
- Liverpool sắp có thêm nguồn đầu tư lớn? (14 phút trước)
- Lý do BTC Hoa hậu Du lịch bản sắc VN để thí sinh trình diễn áo tắm trước nhiều học sinh gây bức xúc (18 phút trước)
- Đề xuất đầu tư thêm 19 công trình, hoàn thiện "vành đai" chống ngập kết nối dự án 10.000 tỷ đồng (26 phút trước)
- Về nhà chồng chưa tròn một năm, tôi nhận ra điều mệt mỏi nhất là cảm giác cố gắng đến đâu cũng không đủ (33 phút trước)
- Hơn 930 người chết trong đợt bùng phát dịch Ebola (44 phút trước)
- Fanpage Phòng An ninh mạng phát cảnh báo nóng về thủ đoạn mượn hình ảnh HIEUTHUHAI để bịa đặt thông tin (48 phút trước)
- Được giao bảo dưỡng, công nhân trộm hàng chục module điện trị giá hơn 3 tỉ đồng, bán lấy tiền cá độ (1 giờ trước)
- Đã có 5 địa phương triển khai thưởng tiền cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi, mức cao nhất 5 triệu đồng (1 giờ trước)
- Pháp cấm trẻ em dưới 15 tuổi dùng MXH (1 giờ trước)