-
Đếm ngược đến ngày xăng E10 "phủ sóng" toàn quốc: Rẻ hơn RON95, người dùng có cần lo lắng? -
Từ sự phản đối "trai ế" đến giọt nước mắt biết ơn cha dượng trong đêm tân hôn -
Miền Bắc đón không khí lạnh, chấm dứt chuỗi ngày nắng nóng gay gắt -
Ở vậy nuôi hai con suốt 6 năm, tôi bối rối trước điều kiện của bố mẹ chồng khi chuẩn bị đi bước nữa -
Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo "nóng": Vận hành Bệnh viện Bạch Mai 2, Việt Đức 2 trong quý II -
Honda chính thức ra mắt "vua côn tay" 185cc mới giá 75 triệu đồng: Phân khúc trên Yamaha Exciter 155 -
Thảm kịch tại Đồng Nai: Lời cảnh tỉnh về "tử thần" rình rập từ giao thông hỗn hợp -
Gần một năm sau thiên tai, người dân Nghệ An mòn mỏi chờ đợi hỗ trợ, vì sao tiền vẫn "chưa đến tay"? -
Hà Nội: Cháy căn hộ chung cư 24 tầng trên phố Vương Thừa Vũ, khói đen bốc cao khiến nhiều người hoảng sợ -
Công bố hình ảnh vệ tinh siêu bão Sinlaku lớn nhất năm 2026: Cơ quan khí tượng lập tức cảnh báo nóng
Thể thao
24/02/2019 01:55Sanna Khánh Hòa 1-4 HAGL: Tân binh Chevaughn lập cú đúp, HAGL phá lời nguyền mang tên Sanna Khánh Hòa
===============================================
| Video: Sanna Khánh Hòa 1-4 HAGL |
Sanna Khánh Hòa 1-4 HAGL
Bàn thắng
HAGL: Minh Vương (1'), Hồng Duy (51'), Chevaughn (64', 78')
Sanna Khánh Hòa: Trùm Tỉnh (90'+2)
Đội hình xuất phát
Sanna Khánh Hòa: Tuấn Mạnh, Văn Phong, Zarour, Đình Nhơn, Đình Lợi, Hoài An, Duy Thanh, Nhật Tân, Ti Phông, Trùm Tỉnh, Toure.
HAGL: Wieger, Kim Bong-jin, Anh Tài, Hoàng Lâm, Văn Sơn, Tuấn Anh, Văn Toàn, Minh Vương, Hồng Duy, Thanh Tùng, Hugh.
Trận đấu này đánh dấu sự trở lại của tiền vệ Tuấn Anh bên phía HAGL sau thời gian dài chấn thương. Dù không có dấu giày trong bất kì bàn thắng nào, song tiền vệ tài hoa này chính là thứ keo kết dính cho lối chơi của đội bóng phố núi. Những đường lên bóng của HAGL luôn có tốc độ và tiềm ẩn yếu tố đột biến rất cao. Thậm chí là nếu tận dụng tốt hơn các cơ hội, HAGL hoàn toàn có thể thắng đậm hơn.
===============================================
HẾT GIỜ!!! Với thế trận phản công cực kì hợp lý cùng khả năng điều tiết của tuyến giữa, HAGL đã phá được lời nguyền mang tên Sanna Khánh Hòa khi đánh bại chủ nhà với tỷ số 4-1 để tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng.
90': VÀO... VÀO... VÀO... Cuối cùng thì Sanna Khánh Hòa cũng có được bàn thắng danh dự. Pha lập công thuộc về Trùm Tỉnh với cú dứt điểm khá quyết đoán.
85': Các cầu thủ Sanna Khánh Hòa xuống tinh thần một cách rõ rệt. Những phút vừa qua chủ nhà thi đấu khá uể oải.
79': VÀO... VÀO... VÀO... Chevaughn bình tĩnh xử lý trong vòng cấm đối phương rồi sút chân phải tung lưới Sanna Khánh Hòa, nâng tỷ số lên 4-0 cho HAGL.

76': Nếu HAGL tận dụng tốt hơn các cơ hội thì rất có thể họ đã ghi tới 5-6 bàn vào lưới của Sanna Khánh Hòa. Những pha phản công của đội khách luôn rất sắc sảo nhờ vào tốc độ của Văn Toàn, Minh Vương hay Chevaughn.
72': Các tiền vệ của Sanna Khánh Hòa vẫn đang thiếu sự kết nối để có thể tạo nên sức ép sang phần sân của HAGL. Chủ nhà đang phải sử dụng khá nhiều tình huống tạt bóng.
65': VÀOOOOOOOOOO... 3-0 cho HAGL! Minh Vương kiến tạo cực kì hợp lý để Chevaughn ghi bàn từ góc hẹp.
62': KHÔNG VÀO!!! Hậu vệ Khánh Hòa phá bóng không tốt, rất nhanh Minh Vương tung ra cú vô lê từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi vọt xà ngang.
59': HAGL chuyển sang chơi phòng ngự phản công và tỏ ra khá sắc sảo. Có vẻ như chủ nhà Khánh Hòa đang bị mất tinh thần.

52': VÀO... VÀO RỒI!!! Hồng Duy sút chìm ở cự ly 16m ghi bàn thắng thứ 2 cho HAGL.
46': Hiệp 2 trận đấu giữa Sanna Khánh Hòa và HAGL đã bắt đầu!
HẾT HIỆP 1! Sanna Khánh Hòa 0-1 HAGL: Nửa đầu hiệp 1 chứng kiến sự vượt trội của HAGL trong các tình huống phối hợp nhóm. Tuy nhiên, ở nửa sau thì chủ nhà Khánh Hòa mới là những người tạo được thế trận tốt hơn.
43': KHÔNG VÀO!!! Cú ra chân cực kì quyết đoán của Toure bên phía Khánh Hòa sau một nỗ lực đi bóng chếch bên cánh phải. Bóng đi vọt xà trong gang tấc.
39': Sanna Khánh Hòa được hưởng liên tiếp 3 quả phạt góc, nhưng chưa 1 lần thành công trong việc tìm đến mành lưới HAGL. Hàng thủ và thủ môn đội khách chơi rất tập trung.
34': NGUY HIỂM! Thủ môn Wieger (HAGL) bắt gọn cú sút cực mạnh của Trùm Tỉnh từ cự ly 15m.
32': Thế trận của Khánh Hòa đang dần trở nên tốt hơn. Những phút vừa qua chủ nhà có vài tình huống lên bóng khá có nét sang phần sân đối phương.
25': Thế trận đang khá cân bằng, nhưng lối chơi của HAGL tỏ ra mượt mà hơn rất nhiều so với đội chủ nhà. Nếu tận dụng tốt hơn các cơ hội, đội bóng phố núi đã có thể ghi thêm ít nhất 2 bàn thắng.
21': Ở lần trở lại rất được mong chờ này, Tuấn Anh đang cho thấy được vai trò của mình khi các đường bóng của HAGL thường xuyên luân chuyển qua chân anh.
18': KHÔNG VÀO!!! Thiếu chút nữa tỷ số được nâng lên 2-0 cho HAGL. Hậu vệ và Thủ môn Khánh Hòa không hiểu ý nhau, bóng đến chân của Chevaughn nhưng rất tiếc cầu thủ này lại dứt điểm chệch cột dọc.
16': Hậu vệ Anh Tài bên phía HAGL vừa bị đau và phải nằm sân. Rất may anh vẫn có thể tiếp tục thi đấu.
9': KHÔNG VÀO!!! Thiếu chút nữa Khánh Hòa có bàn quân bình tỷ số. Hoài An vô lê sạt cột dọc cầu môn HAGL.
2': VÀO... VÀO... VÀO... Đội khách bất ngờ vươn lên dẫn trước sau cú vung chân dứt điểm quyết đoán của Trần Minh Vương, làm tung mành lưới Khánh Hòa. Văn Toàn là người kiến tạo cho Minh Vương ở bàn thắng này.

1': Trận đấu bắt đầu!
===============================================
16h30': Đội hình ra sân HAGL

16h00: Đội hình ra sân Sanna Khánh Hòa

===============================================
Thông tin trước trận:
HAGL hành quân xuống phố Biển với đội hình sứt mẻ khi Châu Ngọc Quang, A Hoàng bị chấn thương phải ngồi nhà. Trong khi đó Triệu Việt Hưng chưa cho thấy sự sẵn sàng với cái đầu gối băng trắng. Đẫy cũng là trận trở lại V.League của Tuấn Anh sau 1 năm xa vắng vì chấn thương.
Dĩ nhiên, chuyến hành quân đến Nha Trang không hứa hẹn nhiều điều tích cực với HAGL. Có một thực tế khá phũ phàng, đó là dù có Công Phương, Xuân Trường hay không thì đội bóng phố Núi chưa từng cthắng ở sân 19/8. 4 lần đổ bộ xuống đây, HAGL hòa vỏn vẹn 1 trận, còn lại toàn thua, bị xé lưới cả thảy 12 lần.
Phong độ sân khách mùa trước của HAGL hết sức thảm hại. Trải qua 13 chuyến hành quân, đội bóng dưới quyền HLV Dương Minh Ninh 7 lần rơi vào cảnh trắng tay. Riêng 7 trận cuối cùng, họ thua đến 5.
Phía bên kia chiến tuyến, S.Khánh Hòa không còn ngôi sao Nguyễn Quốc Chí (chuyển đến Quảng Nam) và khoảng trống này sẽ được khỏa lấp bởi Lâm Ti Phông.
S.Khánh Hòa sẽ gây áp lực toàn mặt sân và không cho HAGL có nhiều đất phối hợp ban bật. Thậm chí, các tiền vệ sẵn sàng chơi rắn để hạn chế khả năng điều tiết của đối thủ.
Đội hình dự kiến:
S.Khánh Hòa: Tuấn Mạnh; Đình Nhơn, Văn Vũ, Zarour, Tấn Điền; Ti Phông, Duy Thanh, Hoài An, Tấn Tài, Youssouf, Petrisor.
HAGL: Sletsma; Văn Sơn, Kim Boong Jin, Hoàng Lâm, Đăng Tuấn, Anh Tài; Minh Vương, Việt Hưng, Hồng Duy; Văn Toàn, Walsh.
Bảo Linh (SHTT)
- Đếm ngược đến ngày xăng E10 "phủ sóng" toàn quốc: Rẻ hơn RON95, người dùng có cần lo lắng? (16:25)
- Lê Phương khoe diện mạo gợi cảm khi du lịch cùng chồng, nhan sắc tuổi 40 gây chú ý (16:23)
- Điểm nghẽn hạt nhân Mỹ - Iran: Nga ngỏ ý "giữ hộ" kho uranium bí ẩn (16:15)
- Từ sự phản đối "trai ế" đến giọt nước mắt biết ơn cha dượng trong đêm tân hôn (16:15)
- Đây là iPhone màn lớn, pin trâu rẻ nhất Việt Nam sở hữu phần cứng mạnh như iPhone 17 Pro Max (16:03)
- Đột kích "tổng kho" rượu không rõ nguồn gốc tại Hà Nội: Thu giữ gần 9.000 lít hàng vi phạm (36 phút trước)
- Miền Bắc đón không khí lạnh, chấm dứt chuỗi ngày nắng nóng gay gắt (49 phút trước)
- Nam du khách Hàn Quốc lĩnh án 20 năm tù vì giấu ma túy trong quần lót khi rời Việt Nam (52 phút trước)
- Iran đòi 5 quốc gia Ả Rập bồi thường tổn thất sau đợt oanh tạc của Mỹ và Israel (53 phút trước)
- Giá trị chuyển nhượng của Đoàn Văn Hậu giảm mạnh (1 giờ trước)