Thể thao

Sao cũ kiến tạo sắc lẹm dìm HAGL chìm nghỉm xuống đáy bảng, mở đường cho Kiatisuk ra đi

HAGL giờ đây quả là "miếng mồi ngon" với mọi đối thủ, và Thép Xanh Nam Định đời nào chịu buông tha cho thầy trò HLV Kiatisuk.

Giới chuyên môn có thể bất ngờ khi HLV Kiatisuk vẫn giữ nguyên lối chơi đôi công trên sân Thiên Trường, trước đối thủ được đánh giá là mạnh hơn rất nhiều, nhưng đây là điều dễ hiểu khi nhà cầm quân người Thái Lan làm gì có sự lựa chọn nào khác. Lối chơi của HAGL vốn cũ kĩ và một chiều. Bắt đội bóng phố Núi chơi phòng ngự với hàng thủ vốn là "thảm họa", thì chẳng khác nào tự sát.

Trên sân Thiên Trường, có thể thấy HLV Kiatisuk cũng chỉ là nạn nhân khi "có đến đâu chơi đến đấy". Diễn biến trận đấu này cho thấy rõ nhất thực lực của đội bóng phố Núi khi các cầu thủ HAGL có tốc độ chậm hơn rõ ràng so với đối phương, cũng thua luôn về độ chịu va chạm cũng như sự máu lửa. Có cảm giác đội bóng của bầu Đức có nỗ lực, nhưng chỉ là nỗ lực "cho có".

Thực tình nếu Thép Xanh Nam Định may mắn, họ có thể có được bàn thắng sớm ngay từ phút thứ 5 của trận đấu. Ở cự ly chỉ khoảng 6 mét, tiền đạo Hendrio đệm trượt bóng trong tình huống cực kỳ ngon ăn, bỏ lỡ pha ăn bàn mười mươi.

Sao cũ kiến tạo sắc lẹm dìm HAGL chìm nghỉm xuống đáy bảng, mở đường cho Kiatisuk ra đi

Tuy nhiên, đội bóng thành Nam cũng không phải chờ đợi lâu trong thế trận áp đảo hoàn toàn so với đội khách. Phút 20, bàn thắng mở tỷ số đến khá đơn giản với pha tạt bóng từ cánh trái đẹp mắt của Hồng Duy tìm đến cái đầu của Rafaelson. Trước hàng phòng ngự có thể hình và sức tranh chấp thấp của HAGL, tiền đạo ngoại binh của Thép Xanh Nam Định dễ dàng tung ra cú đánh đầu hiểm hóc đưa bóng vào sát cột dọc, khiến thủ thành Phan Đình Vũ Hải phải bất lực.

Có được bàn thắng, Thép Xanh Nam Định càng chơi bùng nổ và suýt có được thành quả tức thì khi trọng tài Nguyễn Ngọc Châu chỉ tay vào chấm phạt đền ở phút 31 sau pha kéo ngã Hoàng Anh của Dụng Quang Nho. May mắn cho HAGL khi VAR đã lên tiếng cứu cho họ một quả phạt đền.

Chục phút sau, VAR lại lên tiếng trong tình huống Rafaelson lần thứ hai đánh đầu tung lưới đội bóng phố Núi sau tình huống phạt góc từ cánh trái. "Phúc bất trùng lai", lần này VAR không thể cứu nổi HAGL dù đã vào cuộc. Khả năng chống bóng bổng của hàng thủ HAGL chính là "kẻ thù" lớn nhất của họ, và Thép Xanh Nam Định biết rõ nhất điều này. Hiệp đấu đầu tiên chưa trôi qua hết, song trận đấu coi như đã được an bài.

Sao cũ kiến tạo sắc lẹm dìm HAGL chìm nghỉm xuống đáy bảng, mở đường cho Kiatisuk ra đi - 1

Nhìn cách mà Khánh Hòa lội ngược dòng trước CLB Công an Hà Nội, hay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cầm chân CLB Hà Nội ngày hôm qua, mới thấy điểm yếu nhất của HAGL là tâm lý và sự quyết tâm. Sau khi đội bóng phố Núi để thua bàn thắng thứ hai, HLV Kiatisuk nở nụ cười rất tươi. Từ đầu mùa giải đến giờ, chiến lược gia Thái Lan này chưa để lại bất kỳ dấu ấn nào trên băng ghế dự bị, cũng như tác động tinh thần đến các học trò.

Với chiến thắng cầm chắc trong tay, Thép Xanh Nam Định chủ động chơi chậm ngay khi trận đấu bắt đầu vào hiệp thi đấu thứ hai, đồng thời lùi sâu chơi pressing để phá sức đối phương. Kết quả là đến phút 65, HLV Kiatisuk đã phải rút cả Tuấn Anh, Minh Vương mệt lả ra khỏi sân, trong khi các cầu thủ đội bóng thành Nam vẫn "đá như chơi".

Trận đấu này, nếu như Hồng Duy có pha kiến tạo sắc lẹm ở bàn mở tỷ số, thì ngôi sao cũ khác của HAGL là Văn Toàn chơi khá tệ. Điển hình là tình huống ở phút 65, trong tình huống phản công 5 đánh 3, tiền đạo này đã chọn phương án dở nhất khi chuyền bóng ra biên trái và thậm chí còn chuyền không chính xác, khiến bóng đi hết đường biên dọc. Nếu xử lý chuẩn tình huống này, rất có thể đội chủ sân Thiên Trường đã có thêm bàn thắng.

Sao cũ kiến tạo sắc lẹm dìm HAGL chìm nghỉm xuống đáy bảng, mở đường cho Kiatisuk ra đi - 2

Dẫu "đá như chơi", rốt cuộc Thép Xanh Nam Định vẫn có được thêm bàn thắng - theo cùng một kịch bản. Vẫn là một đường tạt bổng từ cánh trái vào vòng cấm. Trong khi các hậu vệ HAGL đang mải loay hoay kèm Rafaelson, thì Coutinho - cầu thủ vừa được tung vào sân, bật cao đánh đầu hiểm học hạ gục thủ thành Phan Đình Vũ Hải lần thứ ba ở phút 85.

Vòng đấu sau, trước khi Night Wolf V.League 2023/34 đi vào kỳ nghỉ để đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự Asian Cup 2023, HAGL sẽ được trở về chơi trên sân nhà, tuy nhiên đối thủ của họ lại là CLB Hà Nội - đội bóng mạnh hơn hẳn và đầy khát vọng sau trận h òa vừa qua trên sân Hàng Đẫy trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Khả năng có điểm của thầy trò HLV Kiatisuk là cực thấp.

Và với vỏn vẹn 2 điểm, "chết dí" ở đáy bảng xếp hạng Night Wolf V.League 2023/34, đã đến lúc HAGL "lót lá dắt tay" tiễn Kiatisuk về Thái Lan?

Theo Ngô Trà (Đời Sống & Pháp Luật)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/sao-cu-kien-tao-sac-lem-dim-hagl-chim-nghim-xuong-ay-bang-mo-uong-cho-kiatisuk-ra-i-a397235.html